11/16/2025
Love, compassion spread out to the homeless on some streets in downtown San Diego during the early days of the rainy winter. It's both cold, windy, and rainy. On the street, there are some small canvases, small tents where homeless people staying, some huddled in a wet blanket, and there are people ... freezing, trembling in the rain, suffered cold and hungry.
We would like to share some stories on our trip: There was a man who received a package of food and smiled and said "it's been raining so much these days, few people go out to eat so I can't find food in the trash can", when he received the plastic sheet, he was happy and said "there are people on the other side who are cold, could you give them too", then he turned his back walked away and said to himself "Don’t you see? I'm luckier than you, I have a tarp and also food. Don’t worry, let's eat together under this tarp." Then, we passed another section of the road, there was a young man sitting on the street shaking in a short-sleeved shirt and wet shorts. One person in the group saw that, he took off his sweater and put it on that homeless. We set up a tarp next to him and asked him to sit on it. But his body might got cold, he couldn't stand up, so two volunteers had to move him.
That's how the rainy season comes to the winter for the homeless.
The weather is cold but everyone feel warm inside with tarps and food bags.
Thank you for your contribution, participation and support in all forms.
Wishing everyone stay warm in the winter rainy week, good health to welcome the holiday seasons at the end of the year.
Tình thương trang trãi đến những người vô gia cư trên một số đường phố ở San Diego trong những ngày đầu mùa mưa đông. Trời vừa lạnh, vừa gió, mưa dầm dề. Những người may mắn chút xíu được trú dưới tấm bạt nhỏ, những căn lều nhỏ, còn không thì co rúm trong cái mền ướt sũng, rồi lại có những người … lạnh cóng, run lập cập dưới mưa, vừa lạnh, vừa đói.
Câu chuyện trên đường phố: Có một người đàn ông khi nhận gói thức ăn và cười nói “mấy hôm nay trời mưa quá, ít người đi ăn ngoài nên tôi không kiếm được thức ăn trong thùng rác”, khi nhận được tấm nhựa, ông ta mừng rỡ và nói “bên kia có người đang lạnh, bạn cho người ta với”, rồi xoay lưng đi và nói một mình “bạn thấy không? Tôi may mắn được tấm bạt che mưa và có thức ăn nữa, mình cùng ăn chung dưới tấm bạt này nhé”. Chúng tôi đi qua một đoạn đường khác, có anh thanh niên ngồi có rúm trên đường đang run lập cập trong áo tay ngắn, quần ngắn ướt đẫm. Một người trong nhóm cỡi áo lạnh, khoát cho anh, chúng tôi lót cho anh tấm chống nước để anh ngồi cho khô nhưng có lẻ vì lạnh quá, anh không thể đứng lên được nên phải giúp anh.
Mùa mưa vào đông đến với người vô gia cư là thế đó bạn ạ.
Trời lạnh nhưng lòng ấm áp với những tấm bạt che mưa và những bao thức ăn.
Cám ơn các bạn đã đóng góp, tham gia và hổ trợ với mọi hình thức.
Chúc mọi người được ấm áp trong tuần lễ mưa đầu đông, nhiều sức khỏe để đón mùa lễ cuối năm, chuẩn bị cho một năm mới.