08/08/2026
Kính Thưa Đại Chúng!
Có Vị Phật Tử hỏi: Ngồi Thiền như thế nào?
Xin trả lời:
Ngồi thiền là cách ngồi yên, giữ thân ngay ngắn và đưa tâm trở về với hơi thở, giúp tâm bớt vọng tưởng, thư giãn và sáng suốt hơn. Người mới tập không cần ngồi thật lâu; quan trọng nhất là đều đặn và nhẹ nhàng.
—-Cách ngồi thiền cơ bản
1. Chọn nơi yên tĩnh
Ngồi trên bồ đoàn, gối hoặc ghế, nơi thoáng và ít bị làm phiền. Có thể ngồi buổi sáng hoặc buổi tối.
2. Ngồi cho vững:
* Có thể kiết già, bán già, hoặc ngồi trên ghế nếu chân không quen.
* Lưng thẳng nhưng không gồng cứng.
* Hai vai thả lỏng, hai tay đặt nhẹ trên đùi hoặc trong lòng.
* Đầu hơi cúi, mắt khép nhẹ hoặc nhìn xuống phía trước.
* Miệng khép nhẹ, hàm và toàn thân thư giãn.
3. Trở về với hơi thở:
Hít vào, biết mình đang hít vào.
Thở ra, biết mình đang thở ra.
Không cần cố làm hơi thở dài hay ngắn. Chỉ nhận biết tự nhiên.
Có thể thầm niệm:
“Thở vào, tâm biết thở vào.
Thở ra, tâm biết thở ra.”
4. Khi vọng tưởng xuất hiện:
Đừng bực mình và cũng đừng cố xua đuổi. Chỉ nhận biết:
“À, mình đang suy nghĩ.”
Rồi nhẹ nhàng đưa tâm trở lại với hơi thở.
5. Thời gian tập:
Người mới có thể bắt đầu 5–10 phút mỗi ngày. Khi quen, tăng lên 15–20 phút. Không cần ép mình phải ngồi lâu.
—-Một điều rất quan trọng
Thiền không phải là không được suy nghĩ. Thiền là nhận biết khi tâm đang suy nghĩ mà không chạy theo nó.
Ví dụ, đang ngồi thiền mà nhớ chuyện hôm qua, thay vì tiếp tục suy nghĩ, ta chỉ nhận biết:
“Đang nhớ.”
Rồi trở về hơi thở.
Dần dần, tâm sẽ lắng xuống.
Nếu thực hành theo tinh thần Phật giáo, có thể kết thúc thời thiền bằng một lời hồi hướng:
“Nguyện đem công đức tu tập hôm nay
hồi hướng cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc,
cho tất cả chúng sinh đều được bình an,
bớt khổ, tăng trưởng lòng từ bi và trí tuệ.”
Thiền tốt không nằm ở việc ngồi thật lâu, mà ở chỗ sau mỗi lần thiền, tâm mình bớt nóng giận, bớt tham cầu và sống tỉnh thức, hiền hòa hơn.
Ngày 08 tháng 08 năm 2026.