05/22/2025
🔴NHỮNG MẢNH ĐỜI VÀ NHỮNG CĂN NHÀ ĐƯỢC XÂY MỚI - LÀNG TA KHỞI CÔNG XÂY 8 NHÀ TÌNH THƯƠNG
Bài chia sẻ của sư cô Thuần Diệu - Bạc Liêu
Nguyện cầu an lành cho tất cả!
-----------
TIN VUI LÀNG TA
Hôm nay ngày 22 tháng 4 âm lịch năm 2025.
Con được sự cho phép của thầy Hoàng Quý Sơn và Quỹ Từ Thiện Làng Ta, khởi công xây dựng 8 căn nhà cho 3 xã, Xã Vĩnh Thịnh, xã Long Điền Tây, xã An Đông. Hôm nay Hội đủ duyên lành chúng con cùng với các Sư thầy thích Minh Thiện, SC Liên Hoà,đai diện cho ban trị sự huyện Hòa Bình ,và các chính quyền địa phương của 3 xã cùng đến dự Lễ khởi công xây dựng 08 căn nhà tình thương
1- Hộ Lê Thị Trâm, sinh năm 1953,
Là đối tượng cận nghè, cư ngụ ấp an điền,xã Long điền Tây, đông hai, bạc Liêu. Nhà cây gỗ,nhà có 4 khẩu, 02 vợ chồng lớn tuổi, còn khả năng Lao động, lại nuôi 02 đứa cháu nhỏ đang đi học (cha mẹ thôi nhau bỏ lại cho ông bà nuôi)cuộc sống bấp bênh, nhà xuống cấp không có khả năng sửa chữa, nay vợ chồng con xin thầy Hoàng Quý Sơn, và Quỷ Từ Thiện Làng Ta cho vợ chồng con xin một căn nhà sống hết tuổi gia,
2- Hộ ông Đoàn Minh Tuấn,sinh năm 1984,
Là đối tượng cận nghè, cư ngụ ấp an điền,xã Long điền Tây, đông hai, bạc Liêu. Vợ Trần Kim Phận,sinh năm 1984,nhà có 05 khẩu, hai vợ chồng đang nuôi mẹ bệnh không đi được, cha gia yếu không khả năng lao động, 01 đứa con nhỏ đang đi học, không đất sản sức , sống nhờ tiền làm thuê, phù thuộc của chồn, nhà hiện xuống cấp không có khả năng sưa chữa, nay con xin thầy Hoàng Quy Sơn, và Quỷ Từ Thiện Làng Ta ,cho gia đình con xin một căn nhà sống hôm cho cha mẹ con không còn lo sợ Sắp nhà nữa con xin cảm tạ thầy.
3- Hộ Thạch Thị Ẩn, sinh năm 1960
Là đối tượng cận nghèo, cư ngụ, ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hiện tại nhà bà có 06 khẩu. Chồng bà qua đời, hiện tại bà sống với con và cháu, cuộc sống hàng ngày gia đình đi biển bắt sò, bắt ốc sống qua ngày, thu nhập chính của gia đình không có mà nay nhà của ba cặp ven biển mà bị xuống cấp trầm trọng không có khả năng xây dựng lại nhà ở nay con xin thầy Hoàng Quý Sơn, và Quỷ Từ Thiện Làng Ta, cho mẹ quá con coi một căn nhà che mưa che gió
4- Hộ Đặng Thanh Hùng, sinh năm 1962,
Là đối tượng cận nghè, cư ngụ, ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh ,huyện Hòa Bình ,tỉnh Bạc Liêu. Hiện tại nhà ông có 04 khẩu,có 02 vợ chồng và 02 con, 02 con đều đi học, còn ông thì đau ốm không đi làm được, vợ ông chỉ làm nghề giá lưới, cuộc sống gia đình ông tùy thuộc vào vở ông cả ,nay nhà con xuống cấp trầm trọng con không có khả năng sửa chữa lại nhà ,con xin thầy Hoàng Quý Sơn, và Quỹ Từ Thiện Làng Ta, cho con xin một căn nhà cho gia đình con che mưa che gió
5- Hộ bà Hồ Thị Ưởng, sinh năm 1939,
Là đối tượng cận nghè, cư ngụ ,ấp Vĩnh Lạc ,xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hiện tại nhà ông có 03 khẩu,hiện tại bà ở với con gái không có chồng và 01 đứa cháu tuổi đi học, bản thân của bà bệnh tặc đi đứng bất tiện, thu nhập nhờ tiền của con gái bà làm nghề giúp việc nhà cho người ta, cuộc sống mẹ con bà cháu chỉ nhờ vào con gái đi làm trang trải cuộc sống gia đình, nay nhà xuống cấp trầm trọng mà con giá của con không có khả năng sửa chữa lại nhà, con xin thầy Hoàng Quý Sơn, và Quỹ Từ Thiện Làng Ta, cho con xin một căn nhà cho mẹ con con che mưa che gió,
6- Hộ bà trần Thị Lùng, sinh năm 1955,
Là đối tượng cận nghè, cư ngụ ,ấp Vĩnh hoà,xã Vĩnh Thịnh ,huyện Hòa Bình ,tỉnh Bạc Liêu. Hiện tại nhà bà có 04 khẩu, bà ở với con trai, hai vợ chồng thôi nhau bỏ lại hai đứa cháu tuổi còn đi học, bản thân còn bị bệnh nhiều phải lo chạy chữa (nhà ba cặp chùa của sư cô Liên Hòa ,hằng ngày con và cháu bà tối tối cũng tranh thủ qua chùa tụng kinh, sư cô thấy hoàn cảnh của bà nhiều khó khăn, vừa tặc bệnh vừa phải nuôi cháo, nhà thì xuống cấp trầm trọng, chùa thì thỉnh thoảng cũng cho gia đình bà chút gạo chúc mì, nhưng chùa không có khả năng xây dựng lại mái nhà cho bà ,nay sư cô và xã Vĩnh thịnh, xin Thay mặt gia đình, xin thầy Hoàng Quý Sơn, và Quỹ Từ Thiện Làng Ta, cho bà và con cháu của bà một căn nhà yêu thương che mưa che gió, sư cô và xã Vĩnh thịnh trân trọng chi ăn thầy, Và quỷ từ thiện làng ta, chân thành tri ân thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe, và quỹ từ thiện làng ta,gia đình hạnh phúc an vui công việc vững vàng thanh tuyến,
7- Hộ Lâm Thị Lập ,sinh năm 1958,
Hiện tại vợ chồng bà cư ngụ ấp xưởng tiên, xã viên An đông, huyện ngọc hiền, tình cà mau. Hiện tại nhà có 02 vợ chồng già yếu sống với nhau, Ông thì bị bệnh đi không được, còn các con của ông bà ,gia đình rất nghèo, không ai nuôi ông bà, hai vợ chồng tương tựa,Đùm bọc, với nhau mà sông cho qua ngày, có một người con giá sống gần bên ,hằng ngày ông bà cũng nhờ được người con gái chút ít, và hàng xóm gần bên ,hai vợ chồng sống qua ngày, nay căn nhà sắp sắp,gì căn nhà làm bằng cây gừng ,sống cặp ven sông , về phần chính quyền, địa phương huyện Ngọc Hiển, xóa bỏ chính sách nghèo và cận nghèo, nên gia đình ông bà không có nằm trong nhà nước chu cấp, vì hoàn cảnh ông bà quý khó khăn, bà nghe nói có thầy Hoàng Quý Sơn, và quỹ giúp đỡ cho gia đình nghèo và già yếu khó khăn, bà không biết thầy Sơn là ai, Quỹ Từ Thiện Làng Ta ở đâu, thì cô Phật tử cũng nghe nói tới hoàn cảnh gia đình ông bà, rồi đi thân hỏi, thì bà mới chia sẻ có nghe nói thầy Hoàng Quý Sơn, và Quỹ Từ Thiện Làng Ta, cô có biết không, cô Phật tử mới nói con có biết chúc chúc về cô Diệu thay mặt Quỹ Từ Thiện Làng Ta cho nhà và cho cầu, thì bà mới xin đi theo nhưng cô Phật tử nói biết có rập cô không mà đi, bà Ta nói thì cho tôi đi với không rập thì tôi chờ cô về, cô cho tôi Gian tới chùa của sư cô đi,rồi tự tôi về, cô Phật tử nghe nói cũng cầm lòng không đậu mà dẫn cô ta về chùa, không biết sao bữa đó con có chùa luôn nữa thầy ạ,rồi con nghe bà tha thiết quá,rồi con hứa xuống thăm bà và ông, bà về tới nhà nói lại với ông suốt đêm đó ông không ngủ được vì ông mừng quá,mới có 02.giờ sáng ông kiêu bà tắm gọi cho ông sạch sẽ để ông chơ thầy và cô đơn, khi con đến con nghe nói con mới nói với ông thầy Hoàng Quý Sơn, bửa nay không có được, cô là sư cô thuần Diệu xin thay mặt thầy, và Quỹ Từ Thiện Làng Ta
Đến đây thăm hỏi sức khỏe của ông và gia đình, và trong lúc này bệnh tật hoành hành, sống cuộc sống nghèo khổ. Đặt bệnh liên miên, không đi được, thì thường thường thầy dạy trong lúc này nhất tâm niệm Phật và niệm danh hiệu dược sư Phật , Dược Sư Phật, cho nỗi đau bệnh tặc bớt chút nào đở chút đó, khi nhất tâm niệm Dược Sư Phật, Dược Sư Phật, thì mình sẽ quên nỗi đau bệnh tật cắn rứt hoành hành mỗi ngày, Ông khóc rất nhiều và ông nói gặp cô tôi xin gửi lời thăm hỏi thầy,và tui niệm được chút nào đỡ chút nấy, khi đau quá tôi không nhớ đâu cô,con chia sẻ với gia đình thôi thì con xin thầy một căn nhà cho gia đình con che mưa che gió, nhưng gia đình đi tới ấp xã xin một tờ giấy, và bà cũng tới xã tha thiết xin được một tờ giấy xác nhận cho ông bà và một thư ngỏ gửi đến thầy già Quỹ Từ Thiện Làng Ta, con là thích nữ thuần diệu con xin thay mặt ông bà xin thầy,và Quỹ Từ Thiện Làng Ta một căn nhà cho ông bà che mưa che gió sông qua tuổi già còn lại
8- Hộ bà Mai Thị Kỷ,sinh năm 1952,
Là đối tượng cận nghè, cư ngụ, ấp Vĩnh Lạc ,xã Vĩnh Thịnh ,huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Bà là người miền Bắc, sau khi chiến tranh trôi qua cuộc sống rất giả, ba phải làm vợ bé cho người ta , rồi cùng nhau vào Nam sinh sống, lúc đó xã Vĩnh Thịnh có một vùng kinh tế mới, thì gia đình của bà ngụ lại xã Vĩnh Thịnh, sau đó chồng bà qua đời, bà sống với giỏ lớn, hai chị em sống cùng nhau bà có ghi hai người con, hiện tại con bà nghèo quá phải đi làm xa. Để lại cho bà hai đứa cháu, cuộc sống của bà hiện tại tùy thuộc vào các người con giả lớn cho, hiện tại bà rất tha thiết được một căn nhà riêng của mình.
Sao tuổi xế chiều, bà ra chùa bà chia sẻ cuộc sống của bà từ trước đến nay, và bên chính quyền đến ấp xã cũng đến chia sẻ về hoàn cảnh của bà, bà và xã tha thiết xin thầy già Quỹ Từ Thiện Làng Ta một căn nhà mơ ước cho một đời người chưa bao giờ có được cuộc sống tự do, xin thầy Hoàng Quý Sơn, và Quỹ Từ Thiện Làng Ta, cho bà một mấy nhà mơ ước ạ,
Xã Vĩnh Thịnh, xã Long Điền Tây, xã An Đông, Chân thành chi ăn thầy và toàn bộ thể Quỹ Từ Thiện Làng Ta từ trước đến nay luôn luôn quan tâm đến các xã, kính chúc thầy nhiều sức khỏe, toàn thể Quỹ Từ Thiện Làng Ta an vui hạnh phúc
Nam mô Dược Sư Phật🙏🙏🙏