08/07/2026
E2K xin trân trọng cảm ơn tình cảm của mọi người đối với cô bác nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Chương trình này nhóm đã nhận đủ tài chính để mua 30 xe lăn nên xin phép được dừng nhận tại đây ạ.
E2K sẽ chuẩn bị mua xe để tặng các cô bác Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8.
Nhóm sẽ cập nhật hình ảnh trao tặng đầy đủ ạ!
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay trong hoạt động ý nghĩa này!
E2K kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!💝💝💝
Rất cảm ơn mọi người, chương trình đã nhận đủ tài chính cho chương trình nên xin phép dừng nhận tại đây ạ.
------------------------
Có những người chỉ mong được tự mình ra ngoài hiên ngồi một lát. Nhưng điều đó cũng là điều quá khó...
Tháng 7 là tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và cùng sẻ chia với những nạn nhân còn mang di chứng chiến tranh.
Những ngày qua, E2K nhận được danh sách từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Thái Nguyên về 30 cô bác là nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang rất cần được hỗ trợ xe lăn.
Trong số họ, có người bị liệt hai chân, có người sau tai biến không còn tự đi lại được, có người mắc Parkinson, chân tay run liên tục, có người phải bò, phải vịn từng góc tường, hoặc chờ người thân bế, dìu mỗi khi muốn ra khỏi giường...
Điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là hầu hết các cô bác đều đã lớn tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn. Tiền dành dụm chỉ đủ mua thuốc duy trì sự sống mỗi ngày.
Một chiếc xe lăn - điều nhiều người nghĩ là bình thường - lại trở thành một khoản chi ngoài khả năng của họ.
E2K mong muốn có thể trao tặng đủ 30 chiếc xe lăn cho 30 cô bác trong danh sách.
Giá mỗi chiếc xe lăn là 1.120.000 đồng. Đây là mức giá nhà cung cấp hỗ trợ khi E2K mua với số lượng lớn.
Tổng kinh phí cần là 33.600.000 đồng.
Nếu mỗi người góp một phần nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể giúp 30 cô bác có cơ hội tự di chuyển, tự ra sân, tự ngồi trước hiên nhà ngắm nắng, bớt phụ thuộc vào người thân trong những sinh hoạt hằng ngày.
Đó không chỉ là một chiếc xe lăn, đó là sự chủ động, là cảm giác mình vẫn có thể tự làm được một số việc của chính mình.
Dự kiến quà sẽ trao vào ngày 10/8 ạ.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RdnzFbedYNaV6siBP9RDVPEjpPKrREDE-SDzqSh1_Tw/edit?gid=0 =0
Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng đã luôn đồng hành cùng E2K.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những vết thương vẫn còn ở lại suốt một đời người. Hy vọng tháng 7 này, chúng ta có thể cùng nhau làm cho cuộc sống của 30 cô bác ấy nhẹ nhàng hơn nhé!💝💝💝