Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người

Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người Đây là trang chính thức của Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI
Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người là Quỹ từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận được Bộ Nội vụ cấp phép có phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Tất cả thành viên tham gia Quỹ cần hiểu rõ và áp dụng những Quy tắc ứng xử sau đây trong công việc thiện nguyện của quỹ. Quy tắc 1: Mục đích, trách nhiệm và xưng danh:
1.1 Mục đích:
– Thực hiện các hoạt động từ thiện

phi lợi nhuận với mục đích “chia sẻ yêu thương”, mang “hạnh phúc”, “tương thân”, “tương ái” đến với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo trong xã hội.
1.2 Trách nhiệm:
– Giữ gìn uy tín, danh tiếng hoạt động “Từ thiện phi lợi nhuận”.
– Chung tay, góp sức cho các hoạt động của Quỹ với tôn chỉ “Chia Sẻ Yêu Thương” tới những hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ.
– Hoạt động vì mưu cầu hạnh phúc đến mọi người.
– Không sử dụng tên Quỹ vì mục đích cá nhân; sử dụng tên Quỹ vì mục đích xã hội của tập thể.
– Đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các thành viên tham gia Quỹ.
– Mở rộng vòng tay kết nối đến với mọi người.
1.3 Xưng danh:
– Thành viên tham gia không phân biệt tuổi tác, tôn giáo.
– Không phân biệt ngôi thứ, thứ tự, cấp bậc trong Quỹ; ngoại trừ các chức danh quản lý Ban điều hành Quỹ được xưng danh với mục đích ổn định hoạt động, duy trì hoạt động chung, bền vững của Quỹ. Quy tắc 2: Đóng góp hoạt động:
– Đóng góp từ các nhà hảo tâm bằng tiền mặt hoặc hiện vật xuất phát từ lòng hướng thiện, dù ít, dù nhiều cũng đều là việc làm đáng quý, đáng trân trọng.
– Tiền, hiện vật đóng góp được sử dụng hoàn toàn cho mục đích từ thiện và không sử dụng cho hoạt động quản trị Quỹ.
– Không sử dụng tiền, hiện vật đóng góp sai mục đích.
– Tiền, hiện vật đóng góp được cập nhật hàng ngày và công khai thu chi hàng tháng. Quy tắc 3: Đối với công việc chuyên nghiệp
– Mỗi thành viên tham gia buộc tuân thủ các nội dung của Quy tắc hoạt động của Quỹ.
– Mỗi thành viên tham gia có trách nhiệm cùng giám sát, hỗ trợ nhau hoàn thành công việc hoạt động được giao phó nhanh chóng, hiệu quả. Quy tắc 4: Tôn giáo và chính trị:
– Quỹ Từ thiện “Hạnh Phúc Cho Mọi Người” là một tổ chức phi lợi nhuận, không phải là tổ chức tôn giáo, không phải là tổ chức chính trị và cũng không tiến hành bất kỳ hoạt động nào liên quan tới tôn giáo và chính trị.
– Trang web của Quỹ cũng không đề cập đến các vấn đề tôn giáo và chính trị, các vấn đề nhạy cảm vi phạm luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy tắc 5: Không phân biệt nhà hảo tâm
– Kính trọng và biết ơn tất cả các nhà hảo tâm đóng góp tài lực và vật lực cho Quỹ.
– Không phân biệt số tiền đóng góp nhiều ít hay hình thức đóng góp.
– Trân trọng đón nhận và quản lý sử dụng hiệu quả tiền đóng góp của các thành viên.
– Nhà hảo tâm có thể muốn nêu tên hoặc không muốn nêu tên, các đóng góp có thể vào quỹ từ thiện chung hoặc chỉ định dự án cụ thể.
– Nhà hảo tâm có quyền ràng buộc điều kiện cụ thể như cùng trực tiếp tham gia dự án với các thành viên của Quỹ hoặc giám sát thực hiện.
– Từ chối các đóng góp nếu nhà hảo tâm đính kèm những điều kiện không phù hợp như bắt buộc Quỹ phải quảng bá tên tuổi người đóng góp theo cách không hợp lý hoặc kêu gọi cho một hoạt động chống phá Nhà nước …
Quy tắc 6: Minh bạch, công khai thông tin Tài chính
– Tất cả thông tin hoạt động Tài chính Quỹ đều được công khai trên trang Web của Quỹ định kỳ hàng tháng.
– Minh bạch trong mọi hoạt động thu chi

🎂❤️ 11 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG ❤️🎂Hôm nay, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cũng là một ngày thật đặc biệt đối với tôi v...
01/06/2026

🎂❤️ 11 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG ❤️🎂

Hôm nay, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cũng là một ngày thật đặc biệt đối với tôi và Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người – tròn 11 năm kể từ ngày Quỹ bắt đầu hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Ngồi nhìn lại những con số trên website của Quỹ, tôi thực sự xúc động:
❤️ 86.630 lượt nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Quỹ.
🎁 14.350 suất quà hạnh phúc đã được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn.
❤️ 613 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh đã được hỗ trợ phẫu thuật để có cơ hội sống khỏe mạnh, được đến trường, được vui chơi và được tiếp tục viết tiếp những ước mơ còn dang dở.
Đằng sau những con số ấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin của hàng chục nghìn tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền đất nước.
Tôi hiểu rằng, nếu chỉ có một mình tôi thì sẽ không thể làm được điều gì lớn lao.
11 năm qua, hành trình ấy được viết nên bởi những nhà hảo tâm, những doanh nghiệp, những tình nguyện viên và những người bạn đồng hành luôn âm thầm góp sức vì cộng đồng.
Từ tận đáy lòng mình, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả Quý nhà hảo tâm, các thành viên Quỹ và những người đã tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 11 năm qua.
Nhờ sự chung tay của mọi người mà hàng trăm trái tim non trẻ đã được hồi sinh, hàng nghìn gia đình đã có thêm niềm hy vọng và hàng vạn nụ cười đã được thắp sáng.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 11 của Quỹ, tôi xin kính chúc tất cả Quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Và tôi cũng mong rằng, những câu chuyện tử tế sẽ tiếp tục được lan tỏa. Mỗi lượt chia sẻ của Quý vị hôm nay có thể giúp thêm nhiều người biết đến Quỹ hơn, để chúng ta có thêm cơ hội giúp đỡ những em nhỏ đang cần một trái tim khỏe mạnh và những hoàn cảnh khó khăn đang cần được tiếp sức.
❤️ Một cánh én không làm nên mùa xuân.�❤️ Một người không thể giúp hết mọi người.�❤️ Nhưng khi hàng nghìn, hàng vạn tấm lòng cùng chung một hướng, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Xin biết ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người trên hành trình gieo hạt yêu thương.
Hạnh phúc là khi được trao đi.❤️

Trân trọng & Biết ơn.

Nguyễn Thanh Hương
Chủ tịch Quỹ



THÔNG BÁO: TẶNG EM TRÁI TIM HỒNG SỐ 613!CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 11 NĂM HÀNH TRÌNH THIỆN NGUYỆN CỦA QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI...
31/05/2026

THÔNG BÁO: TẶNG EM TRÁI TIM HỒNG SỐ 613!

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 11 NĂM HÀNH TRÌNH THIỆN NGUYỆN CỦA QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI (1/6/2015-1/6/2026)!

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Pèng 1, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, cuộc sống của gia đình bé Hà Ngọc Khuê bỗng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Bé Khuê, sinh ngày 19/06/2025, mới được phát hiện mắc tim bẩm sinh. Sau một lần ốm, bé quấy khóc nhiều, môi tím tái rồi ngất, gia đình đưa con đến Bệnh viện Nhi Lào Cai thăm khám. Từ đây, bé được chuyển xuống Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E và được chẩn đoán mắc Fallot IV, cần được phẫu thuật sửa toàn bộ với chi phí 50 triệu đồng.

Gia đình Khuê có 4 người sống cùng ông bà nội đã nhiều tuổi. Bố bé làm nghề bốc vác nuôi cả đại gia đình. Mẹ bé làm ruộng. Khuê có một anh trai 3 tuổi thường xuyên phải điều trị vì bệnh thiếu máu và suy dinh dưỡng.

Gia đình con không có cách nào xoay xở số tiền quá lớn trên.

Đúng dịp kỷ niệm ngày lễ Phật Đản và dấu mốc 11 năm hoạt động của Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người (01/06/2015 - 01/06/2026), bé Ngọc Khuê đã nhận được một sự sẻ chia đầy ý nghĩa. Mrs Nguyễn Thanh Hương – Chủ tịch Quỹ đã quyết định tài trợ toàn bộ 50.000.000 đồng chi phí phẫu thuật để con có cơ hội được điều trị kịp thời.

Một lần nữa, cũng như trong hơn mười năm qua, điều mà Chị Hương luôn giữ là không để một em nhỏ nào bị tước đi cơ hội điều trị bệnh tim bẩm sinh chỉ vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Thật không dễ để nói hết được niềm vui, niềm hạnh phúc của bố mẹ bé Khuê khi được thông báo con mình đã đủ tiền phẫu thuật, con mình sẽ sớm có một trái tim khỏe. Ngoài ra, gia đình con cũng sẽ được Quỹ chi trả tiền ăn qua căng-tin của bệnh viện trong thời gian con điều trị.

Quỹ xin được lan tỏa câu chuyện của bé Ngọc Khuê như một lời nhắn gửi: khi bạn chọn đồng hành với Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người sẻ chia với các gia đình có con mắc tim bẩm sinh, bạn sẽ giúp thêm nhiều em bé được lớn lên với một trái tim khỏe mạnh.

Trân trọng cảm ơn,
Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người



TẶNG EM TRÁI ❤️HỒNG SỐ 612!CON MUỐN KHỎE NHƯ CÁC BẠN CỦA MÌNH …Ở cái tuổi đáng lẽ chỉ biết đến trường lớp, bạn bè và nhữ...
29/05/2026

TẶNG EM TRÁI ❤️HỒNG SỐ 612!

CON MUỐN KHỎE NHƯ CÁC BẠN CỦA MÌNH …

Ở cái tuổi đáng lẽ chỉ biết đến trường lớp, bạn bè và những buổi chiều chạy chơi trước sân nhà, bé Đinh Văn Đạt lại thường xuyên than mệt, tim đập nhanh và ăn uống kém hơn trước.

Cậu bé Đạt sinh ngày 10/04/2016, hiện sống cùng gia đình tại tổ dân phố Bản Lanh, phường Cầu Thìa, tỉnh Lào Cai. Từ bé tới giờ, mọi sinh hoạt của bé bình thường nên ít ai nghĩ rằng em lại bị bệnh tim bẩm sinh.

Gia đình bé là hộ cận nghèo. Bố mẹ Đạt làm nông, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Mỗi năm, thóc lúa thu hoạch được đủ cho cả nhà dùng. Ngoài những ngày làm nông, bố em ai thuê gì làm nấy để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Nhà bé sống chung với ông nội tuổi đã cao. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay gia đình thêm nỗi lo viện phí chữa bệnh cho con.

Cách đây hơn 1 tháng, thấy con thường xuyên mệt mỏi, tim đập nhanh, ăn uống kém, gia đình đưa Đạt đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ. Tại đây, bác sĩ phát hiện con mắc bệnh tim bẩm sinh và khuyên gia đình đưa con xuống Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E điều trị.

Tại đây, bác sĩ kết luận Đạt còn ống động mạch và cần can thiệp bít ống sớm để tránh những biến chứng về sau.

Ngay sau khi có chỉ định, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi được 5 triệu đồng để đóng tạm ứng nhập viện cho con. Nhưng số tiền cần cho ca can thiệp nhiều hơn như vậy.

Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người xin kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ cho bé Đạt số tiền 25 triệu đồng, bao gồm:
• 20 triệu đồng chi phí can thiệp tim
• 5 triệu đồng hỗ trợ tiền ăn cho gia đình trong thời gian điều trị

Mỗi sự sẻ chia của các bạn hôm nay sẽ tiếp thêm hy vọng để bé Đạt sớm được chữa lành trái tim nhỏ, được khỏe mạnh đến trường như các bạn của em.

Mọi đóng góp xin chuyển về:
🔸 Số TK: 6661166666666 hoặc 1166
🔸 Ngân hàng: MB Bank – CN Nam Hà Nội
🔸 Tên TK: Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người
🔸 Cú pháp chuyển khoản: MT612

Trân trọng cảm ơn,
Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người



THÔNG BÁO: TẶNG EM TRÁI ❤️HỒNG SỐ 611! TRI ÂN TẤM LÒNG NHÂN ÁI CỦA CHỊ NGUYỄN PHƯƠNG DIỆU!Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người xi...
23/05/2026

THÔNG BÁO: TẶNG EM TRÁI ❤️HỒNG SỐ 611!

TRI ÂN TẤM LÒNG NHÂN ÁI CỦA CHỊ NGUYỄN PHƯƠNG DIỆU!

Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người xin vui mừng thông báo bé Đinh Đức Đại đã được chị Nguyễn Phương Diệu - Hà Nội tài trợ 30 triệu đồng để bé kịp thời điều trị trong lần nhập viện này.

Bé Đại, sinh ngày 24/6/2023, ở thôn Cốc Đồng Tâm, xã Ba Vì, Hà Nội. Con được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi mới 29 tuần trong bụng mẹ.

Từ ngày chào đời, tuổi thơ của Đại đã gắn liền với rất nhiều chuyến đi từ Ba Vì xuống Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E để thăm khám và điều trị.

Bố của con làm đủ nghề để mưu sinh, khi phụ sơn, lúc lái xe thuê, ai thuê gì làm nấy. Mẹ con từng bán hàng và đi làm công ty, nhưng từ ngày con bệnh, mẹ con gần như không có việc làm và thu nhập.

Giữa năm ngoái, bé Đại được Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người tài trợ phẫu thuật tim. Sau ca mổ, gia đình vẫn đều đặn đưa con đi tái khám mỗi tháng rồi mỗi ba tháng theo chỉ định của bác sĩ.

Trong lần tái khám gần đây, bé Đại được chỉ định phải nhập viện để can thiệp bít cửa sổ Fontan với chi phí 30 triệu đồng. Với gia đình con, số tiền đó là rất lớn.

Và thật may mắn cho con, ngay khi biết được thông tin, chị Nguyễn Phương Diệu đã tài trợ toàn bộ chi phí can thiệp cho con.

Chị Diệu là một nhà hảo tâm bền bỉ của Quỹ. Năm nào Chị cũng đồng hành cùng Quỹ giúp các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, và năm nay cũng không ngoại lệ. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp các con có thêm cơ hội khỏe mạnh mà còn tiếp thêm niềm tin cho các gia đình trong lúc khó khăn.

Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Diệu vì tấm lòng nhân ái và sự đồng hành đầy yêu thương dành cho bé Đại.

Ngoài viện phí được chị Diệu tài trợ, gia đình con cũng sẽ được Quỹ hỗ trợ toàn bộ các suất ăn tại nhà ăn của Bệnh viện trong suốt thời gian con nằm viện.

Quỹ chúc con sẽ sớm có một trái tim khỏe mạnh!

Trân trọng cảm ơn,
Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người



THÔNG BÁO: TẶNG EM TRÁI ❤️HỒNG SỐ 610TRI ÂN TẤM LÒNG NHÂN ÁI CỦA GIA ĐÌNH ANH SƠN CHỊ THỦY - HÀ NỘI! Gia đình anh Sơn ch...
18/05/2026

THÔNG BÁO: TẶNG EM TRÁI ❤️HỒNG SỐ 610

TRI ÂN TẤM LÒNG NHÂN ÁI CỦA GIA ĐÌNH ANH SƠN CHỊ THỦY - HÀ NỘI!

Gia đình anh Sơn chị Thủy ở Hà Nội đã chọn cách tưởng nhớ người mẹ của mình bằng việc nhận tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật tim cho một em bé còn rất nhỏ. Khi bà còn khỏe, anh chị luôn tận tình chăm sóc, phụng dưỡng. Khi bà đã rời xa cõi tạm, anh chị chọn làm việc thiện để hồi hướng công đức, cầu mong mẹ mình được siêu sinh tịnh độ nơi cõi an lành của Đức Phật.

Bệnh nhi được gia đình anh chị hỗ trợ là bé Lê Hồng Anh, sinh ngày 23/03/2026, quê tại Yên Doãn 2, phường Đông Quan, tỉnh Thanh Hóa. Hồng Anh là đứa con mà bố mẹ em đã mong chờ suốt 6 năm.

Bé được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi là thai nhi 18 tuần tuổi. Từ đó, mẹ bé đều đặn ra Hà Nội thăm khám, siêu âm theo chỉ định của bác sĩ. Sau khi chào đời, bé được đưa đến Bệnh viện E để khám chuyên sâu và được chẩn đoán mắc thông liên thất, cần phẫu thuật vá thông liên thất với chi phí 50 triệu đồng.

Hiện cả nhà bé đang sống chung trong căn nhà của cụ nội nay đã 84 tuổi. Bố bé làm thợ kính với thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Mẹ bé làm ruộng, không có thu nhập ổn định. Chi phí điều trị hiếm muộn vài năm trước vẫn chưa trả hết, nay việc lo tiền phẫu thuật cho con là quá đỗi khó khăn.

Giữa lúc ấy, gia đình anh Sơn chị Thủy đã quyết định tài trợ toàn bộ 50tr đồng viện phí mổ tim cho bé Hồng Anh tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E.

Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp một gia đình vơi bớt gánh nặng tài chính, mà còn giúp bé Hồng Anh được kịp thời điều trị để sớm có một trái tim khỏe mạnh.

Thay mặt gia đình bé, Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người xin được trân trọng ghi nhận và cảm ơn tấm lòng nhân ái của gia đình anh Sơn chị Thủy. Một việc làm lặng lẽ nhưng rất đáng ngưỡng mộ về lòng hiếu kính của những người con dành cho người mẹ của mình.

Trân trọng cảm ơn,
Nguyễn Thanh Hương
Chủ tịch Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người



TẶNG EM TRÁI ❤️HỒNG SỐ 609!Rời xa nương rẫy, bản làng, hai mẹ con bé Hà Khánh Linh lặn lội xuống dưới xuôi, cách nhà hàn...
17/05/2026

TẶNG EM TRÁI ❤️HỒNG SỐ 609!

Rời xa nương rẫy, bản làng, hai mẹ con bé Hà Khánh Linh lặn lội xuống dưới xuôi, cách nhà hàng trăm cây số. Con đi nhà trẻ, mẹ vào nhà máy làm công nhân những mong kiếm được ít tiền lo cho con những ngày đi viện. Nhưng hành trình ấy của hai mẹ con đã sớm phải dừng lại chỉ vì mỗi lần con ốm, con sốt mẹ lại phải nghỉ làm liên miên.

Bé Hà Khánh Linh sinh ngày 19/3/2023, quê ở Khu Kết, xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ. Cô bé nhỏ xíu ấy đã quen với mùi thuốc sát trùng và những lần ra vào viện từ khi mới 2 tháng tuổi vì căn bệnh tim bẩm sinh.

Gia đình bé Linh là hộ nghèo. Bố bé làm nghề bốc gỗ thuê, thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng. Mẹ bé ở nhà làm ruộng, trồng ngô, sắn và chăn nuôi. Linh có một anh trai còn nhỏ đang tuổi đi học.

Đã gần 3 năm kể từ ngày phát hiện con mắc tim bẩm sinh, dù kinh tế khó khăn và đi lại vất vả nhưng gia đình bé chưa từng nguôi hy vọng một ngày không xa cô con gái bé bỏng sẽ có một trái tim khỏe mạnh.

Trong lần tái khám này, các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E chỉ định phẫu thuật tạo hình động mạch phổi cho bé Linh với chi phí điều trị dự kiến là 50 triệu đồng.

Nhưng tất cả những gì bố mẹ con có thể xoay xở được là khoản tiền 5 triệu đi vay mượn, chỉ đủ cho con được nhập viện. Hơn lúc nào hết, gia đình con rất cần sự giúp đỡ.

Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người xin kêu gọi tài trợ cho bé Linh với tổng số tiền 55 triệu đồng gồm chi phí phẫu thuật và tiền ăn cho gia đình bé trong những ngày bé nằm viện.

Một khoản đóng góp của bạn hôm nay…
Có thể góp phần giúp bé Linh được lớn lên, được khỏe mạnh vui chơi như các em bé khác.

Mọi đóng góp xin chuyển về:
🔸 Số TK: 6661166666666 hoặc 1166
🔸 Ngân hàng: MB Bank – CN Nam Hà Nội
🔸 Tên TK: Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người
🔸 Cú pháp chuyển khoản: MT609

Xin hãy giúp chia sẻ bài viết này để hành trình giữ lại nhịp tim cho bé Khánh Linh được lan xa hơn.

Trân trọng cảm ơn,
Nguyễn Thanh Hương
Chủ tịch Quỹ HPCMN



TẶNG EM TRÁI ❤️HỒNG SỐ 608CHUNG TAY GIÚP BÉ BÙI THANH NHÀN CÓ NHỮNG NHỊP TIM KHỎE MẠNH! Trong túi hồ sơ theo bé Nhàn mỗi...
15/05/2026

TẶNG EM TRÁI ❤️HỒNG SỐ 608

CHUNG TAY GIÚP BÉ BÙI THANH NHÀN CÓ NHỮNG NHỊP TIM KHỎE MẠNH!

Trong túi hồ sơ theo bé Nhàn mỗi khi vào viện là những giấy tờ khám bệnh đi theo em từ khi mới hơn 1 tuổi.

Bé Nhàn sinh ngày 18/10/2023 quê ở Xóm Rậm, xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ.

Bố bé làm thợ xây theo công trình xa nhà tại Bắc Ninh.
Mẹ bé ở nhà làm ruộng và chăm sóc hai con nhỏ.
Ông bà nội sống chung với gia đình bé tuổi đã cao, sức khỏe yếu.

Cả gia đình nhiều thế hệ sống dựa vào đồng lương thợ xây của bố bé gửi về mỗi tháng. Mỗi lần con nhập viện, nỗi lo viện phí lại khiến cả nhà thêm chật vật.

Trước đây, khi mới 17 tháng tuổi, bé từng được Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người hỗ trợ phẫu thuật tim.

Gia đình vẫn đều đặn đưa con tái khám theo chỉ định của bác sĩ với hy vọng con có thể lớn lên khỏe mạnh như bao em bé khác.

Trong lần tái khám gần đây tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E, bác sĩ chỉ định bé cần được thông tim và điều trị bệnh lý tim bẩm sinh.

Với bé Nhàn, mỗi lần được điều trị kịp thời rất quan trọng, giúp hạn chế ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe sau này của bé.

Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người xin kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay tài trợ cho bé Nhàn số tiền 15 triệu đồng trong đó có 10tr đồng viện phí và 5tr đồng hỗ trợ tiền ăn cho gia đình trong những ngày bé nằm viện.

Mỗi khoản đóng góp, dù nhỏ, đều có thể giúp bé Nhàn có thêm cơ hội điều trị, giúp gia đình em bớt khó khăn.

Hãy đồng hành cùng Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người dành tặng cho bé một trái tim khỏe mạnh.

Mọi đóng góp xin chuyển về:
🔸 Số TK: 6661166666666 hoặc 1166
🔸 Ngân hàng: MB Bank – CN Nam Hà Nội
🔸 Tên TK: Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người
🔸 Cú pháp chuyển khoản: MT608

Trân trọng cảm ơn,
Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người



CHÚC MỪNG BÉ VỪ THỊ XUÂN (MT599) ĐÃ ĐƯỢC RA VIỆN ❤️Sáng hôm biết tin được xuất viện, hai mẹ con chỉ mải tất bật thu dọn ...
14/05/2026

CHÚC MỪNG BÉ VỪ THỊ XUÂN (MT599) ĐÃ ĐƯỢC RA VIỆN ❤️

Sáng hôm biết tin được xuất viện, hai mẹ con chỉ mải tất bật thu dọn đồ rồi làm thủ tục cho kịp chuyến xe về quê. Đến khi về tới nhà mẹ bé mới nhớ chưa chụp tấm ảnh nào trước khi ra viện để gửi cho các cô, các bác đã tài trợ cho con.

Thế là tấm hình báo tin vui của con được chụp ngay hiên nhà nhỏ nơi vùng cao. Bé Xuân ngồi trước cửa, gương mặt đã hồng hào hơn nhiều so với trước. Mẹ bảo dạo này con ăn tốt hơn, ngủ cũng ngoan hơn. Đêm không còn giật mình vì khó thở hay mệt lả sau vài bước chạy nữa.

Ít ai biết rằng, trước đó, gia đình từng đứng trước ca phẫu thuật tim mà không biết xoay xở ra sao. Trong căn nhà vách đất chênh vênh giữa núi, khoản viện phí mấy chục triệu là điều quá lớn với gia đình quanh năm chỉ làm nương. Nhưng rồi thật may mắn, đã có rất nhiều vòng tay cùng góp sức để trái tim bé Xuân có cơ hội được chữa lành.

Tổng chi phí phẫu thuật và tiền ăn thực tế Quỹ tài trợ cho bé Xuân là gần 40tr đồng. Số tiền kêu gọi được cho bé còn dư sẽ được Quỹ tiếp tục sử dụng để hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh tiếp theo trên hành trình tìm lại nhịp tim khỏe mạnh.

Vậy là cô bé người Mông với trái tim từng lỗi nhịp đã được trở về nhà, mang theo một nhịp tim khỏe mạnh hơn và những ngày tháng bình yên đang chờ phía trước.

Mẹ bé chia sẻ trong niềm hạnh phúc rằng gia đình sẽ cố gắng thu xếp cho con đi tái khám đều đặn theo lịch hẹn.

Thay mặt gia đình bé Xuân, Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các nhà hảo tâm đã yêu thương và đồng hành cùng bé Xuân trong hành trình này.

Trân trọng,
Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người



CHÚC MỪNG BÉ BÙI MẠNH CƯỜNG (MT594) Đà ĐƯỢC RA VIỆN ❤️“Bác sĩ bảo con em khỏe rồi…”Đó là niềm hạnh phúc vô bờ mà mẹ bé C...
12/05/2026

CHÚC MỪNG BÉ BÙI MẠNH CƯỜNG (MT594) ĐÃ ĐƯỢC RA VIỆN ❤️

“Bác sĩ bảo con em khỏe rồi…”

Đó là niềm hạnh phúc vô bờ mà mẹ bé Cường không giấu khỏi sau những ngày dài ôm con trong bệnh viện. Có lẽ với nhiều người, đó chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng với gia đình bé, đó là câu nói mà họ đã chờ từng ngày suốt hành trình đầy lo lắng vừa qua.

Ngày mới nhập viện, bé Cường chỉ mới hơn 2 tháng tuổi. Con thở khò khè, bú kém, đôi môi tím tái khiến mẹ nhiều đêm không dám ngủ sâu. Mỗi tiếng máy theo dõi vang lên trong phòng bệnh đều khiến người lớn giật mình nhìn sang chiếc giường nhỏ của con.

Vậy mà hôm nay, em bé ấy đã có thể ngủ ngoan hơn, ăn tốt hơn và nằm yên trong vòng tay mẹ với gương mặt hồng hào hơn trước. Không còn những nhịp thở gấp gáp khiến cả nhà thấp thỏm.

Khoảnh khắc bế con ra khỏi cổng bệnh viện, túi đồ cũ vẫn vậy, nhưng trong lòng bố mẹ bé đã nhẹ hơn rất nhiều. Vì lần này, họ được đưa con về nhà trong hy vọng.

Gia đình bé cũng chia sẻ sẽ đưa con đi tái khám đầy đủ theo lịch của bác sĩ để hành trình hồi phục của con được tiếp tục thật tốt.

Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả cô chú, anh chị đã yêu thương và chung tay cùng bé Cường trong thời gian qua. Chính sự sẻ chia của cộng đồng đã giúp một trái tim nhỏ có thêm cơ hội lớn lên khỏe mạnh.

Chúc con thật nhiều sức khỏe để những tháng ngày phía trước chỉ còn tiếng cười, giấc ngủ ngoan và những lần bi bô gọi mẹ ❤️

Trân trọng,
Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người



THÔNG BÁO: TẶNG EM TRÁI TIM HỒNG SỐ 607Có những món quà sinh nhật không gói trong giấy đẹp, nhưng lại có thể mở ra cả mộ...
10/05/2026

THÔNG BÁO: TẶNG EM TRÁI TIM HỒNG SỐ 607

Có những món quà sinh nhật không gói trong giấy đẹp, nhưng lại có thể mở ra cả một hành trình sống khỏe mạnh cho một em bé nhỏ.

Bé Vi Đình Bắc, sinh ngày 29/12/2025, quê ở Bản Phẩy, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, được phát hiện mắc tim bẩm sinh từ tuần thai thứ 26. Sau khi chào đời, con được theo dõi định kỳ. Nhưng trong lần tái khám gần đây, bệnh tình của con chuyển nặng.

Các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E chỉ định con cần được phẫu thuật vá thông liên thất sớm nhất có thể. Chi phí dự kiến cho ca phẫu thuật là 50.000.000 đồng.

Với gia đình con, đó là một khoản tiền rất lớn. Nhà con là hộ cận nghèo, hiện sống cùng bà nội tuổi đã cao. Bố con là công nhân và là lao động chính của cả nhà. Mẹ con ở nhà chăm con nhỏ, sức khỏe không đảm bảo nên chưa thể đi làm.

Giữa lúc gia đình đang lo lắng cho ca mổ của con, tia hy vọng ấm áp đã đến.

Ban Lãnh đạo và tập thể Cán bộ Nhân viên Công ty VIMC LINES đã cùng nhau chung tay tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật 50.000.000 đồng cho bé Vi Đình Bắc. Đây là hoạt động ý nghĩa được phát động nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày thành lập công ty.

Đó không chỉ là một khoản hỗ trợ viện phí mà còn là sự đồng lòng của một tập thể đã chọn dành dấu mốc ý nghĩa của mình để trao đi một cơ hội sống khỏe mạnh cho một em bé đang rất cần.

Ngoài viện phí trên, Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người cũng sẽ hỗ trợ các suất ăn tại căng-tin của bệnh viện cho gia gia đình bé suốt những ngày nằm viện.

Với gia đình Bắc, gánh nặng tài chính đã vơi bớt. Bố mẹ bé có thêm hy vọng cho hành trình điều trị của con. Và bé Bắc có thêm cơ hội sở hữu một trái tim khỏe mạnh.

Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người tin rằng, mỗi sự giúp đỡ khi được trao đi đúng lúc có thể làm nên những điều kỳ diệu. Xin lan tỏa câu chuyện của bé Bắc để thêm nhiều em nhỏ mắc tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn được chạm tới cơ hội sống khỏe mạnh.

Trân trọng cảm ơn,
Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người



Address

Tầng 2, Số Nhà 60 Ngõ 9 Lương Định Của, Phường Kim Liên
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Quỹ Hạnh Phúc Cho Mọi Người:

Share