06/09/2026
Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và động lực to lớn dành cho VPS
Hôm nay tròn đúng một tuần kể từ ngày Hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPS) chính thức ra mắt giai đoạn 2 - Phiên bản 2.0. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và nguồn động lực mạnh mẽ mà tất cả mọi người đã dành cho VPS trên hành trình tiến về phía trước.
Sự kiện đã thu hút 574 người tham dự qua các kênh trực tuyến, trong đó có 14 quan chức ngoại giao cao cấp của hai nước (một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy ý nghĩa với cột mốc lần thứ 14 ngày thành lập VPS, tính cả ngày đầu tiên đặt nền móng: 01/06/2013 - 01/06/2026). Bên cạnh đó, sự kiện cũng vinh hạnh được đón tiếp nhiều học giả, doanh nhân và các nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng lớn.
Chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ cùng kỳ vọng to lớn từ cộng đồng dành cho VPS. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực tích cực để ban điều hành nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi xin đón nhận thử thách này và cam kết sẽ hiện thực hóa bằng những hoạt động thiết thực, đưa VPS thực sự trở thành một mái nhà chung – nơi các thành viên tìm thấy sự gắn kết, cùng hướng đến một cuộc sống hạnh phúc và đóng góp những giá trị ý nghĩa cho xã hội (đặc biệt là cho sự phát triển của Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như mối quan hệ song phương).
Hành trình của VPS vốn được khơi nguồn từ vùng Boston, khi tôi cùng một số du học sinh chung tay thành lập Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam ở vùng Boston mở rộng. Ban điều phối đầu tiên ngày ấy gồm: Du Huỳnh, Vũ Trần, Tiến-Anh Nguyễn, Dũng Phan, Hằng Bùi, Hương Nguyễn, Nhung Nguyễn, Trang Lê cùng các thành viên đồng hành từ những ngày đầu như chị Phương Nguyễn, Diệu-Liên Tô, Hải Lê, Hiếu Nguyễn, Trang Nguyễn…
Một năm sau đó, tôi cùng với 38 cộng sự khác đã chính thức đặt nền móng cho Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (The Association of Vietnamese Students and Professionals in the United States). Các thành viên sáng lập bao gồm: Du Huỳnh, Phú Nguyễn, Quốc-Anh Hà, Thế-Anh Nguyễn, Tuấn-Anh Nguyễn, Ngọc-Anh Trần, Bách Nguyễn, Cương Tăng, Dũng Phan, Đức Lê, Hà Đỗ, Hiền Nguyễn, Hiếu Phan, Hoa Phan, Hòa Khánh, Hoàng Nguyễn, Kiên Nguyễn, Lan Nguyễn, Liên Tô, Linh Hồ, Linh Khổng, Long Kap, Mai Zymaris, Minh Uông, Minh Nguyễn, Nhân Hứa, Nhân Lã, Quân Lâm, Phượng Đoàn, Thắm Nguyễn, Thắng Lê, Thông Đoàn, Tiến Phạm, Tiến Hoàng, Trang Đoàn, Trường Đỗ, Tuấn Trương, và Tuyết Vũ.
Việc chọn ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2013 làm ngày thành lập là một quyết định có chủ ý. Bởi lẽ, trẻ em chính là tương lai của nhân loại, và VPS cũng muốn giữ vững tinh thần tươi trẻ, luôn không ngừng hướng về phía trước.
Trải qua chặng đường hơn 13 năm hoạt động với sáu nhiệm kỳ ban điều hành (gồm các cặp Đại diện: Du Huỳnh - Phú Nguyễn, 2013-2015; Phú Nguyễn - Dũng Phan, 2015-2017; Phú Nguyễn - Thảo Nguyễn, 2017-2019; Mai Zymaris - Thọ Trần, 2019-2021; Phượng Đoàn - Hiếu Nguyễn, 2021-2023; và Diệu-Liên Tô - Minh-Anh Lê, 2023-2025), nhiều hoạt động quy mô đã được tổ chức, tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Để có được thành quả ấy là nhờ sự chung tay hỗ trợ của rất nhiều người mà tôi không thể kể hết. Tôi xin đặc biệt gửi lời tri ân đến Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ Lê Hoài Trung và anh Nguyễn Duy Hưng. Hai vị đại sứ cùng các anh chị tại các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Mỹ đã luôn dành cho VPS những sự hỗ trợ quý báu.
Anh Hưng và SSI không chỉ đồng hành cùng VPS về mặt tài chính, mà câu nói của anh: “Chú làm đúng, anh ủng hộ” đã truyền ngọn lửa động lực to lớn cho tôi và các đồng sự. Đó chính là nhãn quan và trực giác của một nhà đầu tư lão luyện – điều mà kinh tế học hành vi đã chứng minh tính đúng đắn trong những hoàn cảnh mang tính quyết định. Trên suốt chặng đường đồng hành cùng VPS, tôi luôn tìm kiếm những lời khuyên từ anh, đặc biệt là ở những bước ngoặt chuyển giao quan trọng.
Trở lại với VPS 2.0, chỉ gói gọn trong vòng 6 tháng, một khối lượng công việc khổng lồ đã được hoàn thành để kịp ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập lần thứ 14 của hội. Kết quả này đến từ sự đồng lòng của 16 thành viên HĐQT gồm: Du Huỳnh, Bách Lê, Bảo Lương, Bằng Đinh, Diệu-Liên Tô, Ionah Hằng Nguyễn, Lan Trần, Linh Hồ, Lộc Lâm, Minh Uông, Phú Nguyễn, Phượng Đoàn, Thọ Trần, Trang Đoàn, Trinh Nguyễn, và Tú Vương, cùng sự hỗ trợ không mệt mỏi của các anh chị em: Kiệt Huỳnh, Thế Anh, Thiện Trần, Phillip Trần, Trí Bùi, Casey Nguyễn, Trang Lê, Dũng Lê, Dung Lưu, Dũng Phan, Hiếu Nguyễn, Lan Vũ, Minh Chu, Nhật Nguyễn, Phương Diệp, Quang Kiệt, Quốc Nguyễn, Thanh Hoàng, Thủy Hồ, Toàn Nguyễn, Vũ Trần, Zip Nguyễn, Châu Nhã, Huy Lê, Mẫn Nguyễn, Phát Nguyễn, Thao Vương, Thu Dương, Toàn Nguyễn, và Ung Tú.
Tôi xin đặc biệt trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Marc Knapper đã luôn quan tâm, cố vấn cho VPS trong nhiều vấn đề chiến lược. Sự hiện diện của hai vị Đại sứ cùng với Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Đại sứ Michael Michalak, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ Ted Osius, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Đại sứ Hà Kim Ngọc, Đại sứ Vũ Quang Minh, Đại sứ Marc Knapper, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Tổng lãnh sự Hoàng Thùy Dương và Tổng lãnh sự Mary Tarnowka một cách ngẫu nhiên đã tạo nên con số 14 trùng khớp với dấu mốc ngày thành lập của VPS. Đồng thời, một cách có chủ ý, phiên thảo luận tiêu điểm của các nhà ngoại giao cao cấp trên cùng với Tiến sĩ Lợi Nguyễn, chị Christina Bùi, anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Trần Ngọc Anh, chị Thảo Griffiths dưới sự điều phối tài tình của Bảo Lương đã tạo nên một con số 14 đầy ấn tượng khác cho chương trình.
Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Giáo sư, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Mai cùng với các thầy cô và đồng nghiệp ở đó đã đồng hành cùng VPS và đặc biệt là biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM và VPS. Một bước đi có tính bước ngoặt cho VPS.
Sự hiện diện của bạn bè, đối tác ở các tổ chức như VABA, VENUSA, APUS, VISEMI, VNI, GREENFIELD & ASSOCIATES, LOTUS NET, VISANET… là niềm cổ vũ rất lớn cho VPS.
Rất nhiều, rất nhiều quý vị và bạn bè khác đã âm thầm ủng hộ, giúp đỡ VPS ở nhiều phương diện.
Chúng tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến hai người đã đảm nhận nhiệm vụ quan trọng nhất trong buổi ra mắt—đó là cầu nối ngôn ngữ và văn hóa giữa hai quốc gia. Họ cũng chính là những đồng nghiệp của tôi và là giảng viên tại Đại học Fulbright Việt Nam, các phiên dịch viên: anh Nguyễn Quý Tâm và anh Huỳnh Trung Dũng. Xin chân thành cảm ơn cả hai anh.
VPS có quy định nghiêm ngặt: vì đây là hoạt động tình nguyện nên không ai được phép làm việc thâu đêm hay làm việc quá 30 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, nhiều người đã sẵn sàng phá lệ để hiện thực hóa chương trình này, đặc biệt là anh Nguyễn Mạnh Tuấn—nhà sáng lập Adamo—cùng nhiều thành viên khác của VPS. Chúng tôi thực sự trân trọng sự cống hiến này.
Việc tổ chức một sự kiện mang tầm vóc như vậy là một nỗ lực vượt bậc của toàn đội ngũ; dù rất cố gắng nhưng khó tránh khỏi những thiếu sót, và chúng tôi luôn coi đó là những bài học kinh nghiệm quý giá. VPS chân thành cảm ơn sự thông cảm, bao dung của quý vị trước những bất tiện (nếu có), đồng thời cam kết sẽ không ngừng hoàn thiện hơn trong các chương trình sắp tới.
Đã đến lúc hành động. Đội ngũ VPS sẽ tiếp tục dấn thân, không ngừng học hỏi để vượt qua mọi thử thách, đóng góp một cách thiết thực nhất vào sự phát triển của cả hai đất nước – những mái nhà chung của những người “một chốn đôi quê”.
Để khép lại lời tri ân này, tôi xin được nhắc lại tinh thần cốt lõi: Thành viên của VPS là những người mang trong mình ít nhất một trong ba yếu tố: (i) có dòng máu Việt Nam chảy trong huyết quản, (ii) yêu mến cả hai quê hương - Việt Nam và Hoa Kỳ, và (iii) có niềm đam mê với bánh mì.
Cảm ơn cả nhà đã luôn tin tưởng, đồng hành và tiếp sức cho VPS - Hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Trân trọng cảm ơn!
Huỳnh Thế Du
Chủ tịch kiêm TGĐ VPS