19/06/2026
Cụ ông 61 tuổi "vét sạch" chức vô địch vì không biết cuộc đua được phép ngủ.
Chuyện là tại vạch xuất phát, cụ ông Cliff Young xuất hiện với bộ đồ bảo hộ lao động kèm đôi ủng thô kệch khiến dàn siêu vận động viên chuyên nghiệp cười nhạo, nghĩ cụ tham gia cho vui.
Ai ngờ đâu, trong khi các chân chạy hàng đầu áp dụng chiến thuật khoa học là chạy 18 tiếng, ngủ 6 tiếng, thì ông Cliff với tư duy ngây thơ "đua là phải chạy liên tục" đã cắm đầu chạy xuyên màn đêm suốt nhiều ngày liền.
Nhờ kinh nghiệm lội bộ lùa cừu ở trang trại kết hợp dáng chạy lết bết siêu tiết kiệm sức, ông đã âm thầm vượt mặt tất cả để cán đích đầu tiên sau 5 ngày 15 giờ 4 phút, bỏ xa người thứ hai đến hơn 10 tiếng đồng hồ.
Chấn động hơn nữa, sau khi nhận khoản tiền thưởng 10.000 đô, ông liền đem chia sạch cho các đối thủ về sau vì nghĩ ai cũng vất vả như mình.
Đúng là một huyền thoại "vô tri" nhưng có sức mạnh và nhân cách quá đỉnh!
🚙