01/06/2024
Gửi H*** nè!
Tính đến nay cũng gần một năm chị em mình biết nhau rồi!!! Nhưng chỉ được gặp nhau một lần rồi xa nhau he!!!
Cũng đã lâu không nói chuyện! Chị không biết lý do gì khiến chúng ta như vậy!!! Chị viết cfs này cho em vì sau khi viết cfs này chị sẽ chặn hết tất cả mọi phương thức liên lạc của hai đứa. Xem như chúng ta chưa từng biết nhau. Chị không muốn đâu, chẳng vì lý do gì cả, nhưng Chị thấy nên có một kết thúc cho mối quan hệ này! Thà có một kết thúc buồn còn hơn không bao giờ kết thúc! Biết em tình cờ, em đến với cuộc sống của chị, giúp chị rất nhiều điều, giúp chị vui hơn trong cuộc sống vốn khó khăn và đầy tổn thương trong lòng chị. Em giúp chị mạnh mẽ hơn. Tuyệt vời lên từng ngày. Em giúp chị có động lực sống, động lực học tập. Em biết chị học không tốt, em đã động viên chị rất rất nhiều. Em chỉ chị nhiều bài học. Em phân thích cho chị hiểu nhiều điều! Ngày đó chị đã nghĩ chẳng có gì phải lo lắng cả. Vì luôn có em bên cạnh. Một người giỏi giang như em, học trong một ngôi trường như vậy, luôn nhận học bổng và đạt nhiều điểm tốt. Em chấp nhận một người không có gì như chị. Em quan tâm chị từng li từng tí. Xem hôm nay chị học những gì. Ngày nào cũng gọi điện tám luyên thuyên hàng giờ. Lo chị ở nhà một mình buồn. Đến cả ngày sinh ba mẹ, em trai chị em cũng quan tâm. Vậy mà chị lại không quan tâm gì em cả. Chị nghĩ rằng rồi sẽ có một người xứng đáng phù hợp vs em hơn! Xin lỗi em vì chị không biết cách để quan tâm một người. Chị đã rất vui khi ở bên cạnh em! Cảm ơn em vì những món quà mà em đã tặng chị ngày đầu gặp mặt nha. Chị sẽ giữ. Xem như đó là kỉ niệm chị đã từng quen biết một người tốt như em! Chúng ta đã cho nhau kỉ niệm! Ở trọ một mình phải tự lo đấy! Học tốt nhé! Thương em!!! ❤