31/12/2025
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2026
Một năm cũ đã trôi qua với biết bao nhiêu là biến động. Dù thành công hay thất bại, dù vui sướng hay khổ đau, dù được hay mất…dù có như thế nào thì chúng ta cũng hãy ý thức rằng cuộc sống này vẫn tiếp diễn. Bao nhiêu hoài bão trên cuộc hành trình ấy cần chúng ta vững tâm và dõng mãnh tiếp bước. Đó là hành trình để có được “sự hạnh phúc và an vui chân thật”. Hạnh phúc này không phải là điểm đến, không phải là nơi ta kết thúc cuộc chơi, nó không phải ở kết quả mà là từng nhịp sống từng bước chân chúng ta đi. An vui cũng như thế nó sẽ không thật sự vững bền nếu chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào những điều kiện mong muốn ở bên ngoài, việc trông đợi tình cảm từ người khác, trông đợi những cái đến từ bên ngoài để tô đắp cho bản thân không khéo sẽ mang đến khổ đau thêm.
Kính chúc cho tất cả đại chúng hãy gác lại quá khứ xem như một bài học kinh nghiệm và đầy đủ sức mạnh nhiệt huyết để hoan hỷ và thành công hơn trong năm mới!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🙏🙏