Vì Nhân Dân Quên Mình

Vì Nhân Dân Quên Mình Trang cung cấp những thông tin có ý nghĩa, lan tỏa những điều tốt đẹp

Thành phố Huế kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân và sông TruồiNgày 6/8...
07/08/2026

Thành phố Huế kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân và sông Truồi

Ngày 6/8/2026, Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS thành phố Huế cho biết, Ban Chỉ đạo thành phố Huế có thư kêu gọi cung cấp thông tin về các địa điểm chôn cất HCLS hy sinh trên địa bàn, tập trung tại khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô) và khu vực sông Truồi (xã Lộc An), thành phố Huế.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh tại chiến trường trên địa bàn thành phố Huế.

Theo các nguồn tin đã được thu thập được, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, trong những năm (1968 - 1970), xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng hòa ở Đà Nẵng có chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn ở khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân thuộc huyện Phú Lộc cũ (nay là xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế).

Tháng 9 năm 1974, tại khu vực sông Truồi, xã Lộc An, thành phố Huế: Quá trình chiến đấu của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, có khoảng 80 đồng chí bị thương và hy sinh được đưa vào hầm trú ẩn, sau đó bị hỏa lực của địch đánh sập hoàn toàn.

Để có thêm cơ sở xác minh, tổ chức Hội thảo và tìm kiếm, quy tập HCLS, Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan; các đồng chí cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và nhân dân từng sống tại các khu vực nói trên, nếu biết các thông tin liên quan về việc chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng.

Theo Ban Chỉ đạo, mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều được trân trọng ghi nhận và là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần cùng Lực lượng vũ trang thành phố Huế đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Ban Chỉ đạo thành phố Huế trân trọng cảm ơn và rất mong được sự quan tâm, phối hợp, cung cấp thông tin của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo - Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố Huế. Địa chỉ: Số 06 Văn Tiến Dũng, phường An Cựu, thành phố Huế, hoặc Trung tá Nguyễn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS thành phố Huế (SĐT: 0972350011); Trung tá Lê Đăng Tuấn, cán bộ Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố Huế (SĐT: 0359177042).

Tin, ảnh: LÊ SÁU

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị: Bàn giao mô hình dân vận khéo “Kết nối yêu thương – Nâng cánh ước mơ”Chiều ngày 05/8,...
07/08/2026

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị: Bàn giao mô hình dân vận khéo “Kết nối yêu thương – Nâng cánh ước mơ”

Chiều ngày 05/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Kim Ngân tổ chức khánh thành, bàn giao mô hình Dân vận khéo “Kết nối yêu thương - Nâng cánh ước mơ” tại điểm Trường Mầm non Cửa Mẹc, thuộc Trường Mầm non Ngân Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị). Tham dự buổi lễ có Đại tá Trương Như Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; đồng chí Đỗ Trung Quân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Ngân; đồng chí Đặng Văn Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cô Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngân Thủy cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các cháu học sinh.

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, đầu tư nâng cấp khu vui chơi và trang bị các thiết bị vận động, góp phần tạo điều kiện để trẻ em vùng khó khăn có môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.

Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, sau gần một tháng thi công, vượt qua những khó khăn về thời tiết và điều kiện địa hình, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng chính quyền địa phương, nhà trường đã hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Công trình có tổng kinh phí 350 triệu đồng cùng hơn 130 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trương Như Ý đã trao 20 suất quà tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn của điểm trường.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngân Thủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp thi công công trình. Đồng thời khẳng định, nhà trường sẽ quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả các hạng mục được bàn giao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Mô hình Dân vận khéo “Kết nối yêu thương - Nâng cánh ước mơ” không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, vui chơi của trẻ em vùng khó khăn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó của lực lượng vũ trang với Nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tiếp tục lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: NGỌC THANH - HOÀNG CUỐI

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”--------------------...
05/08/2026

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”
----------------------------------------------

Quân khu 4: Phấn đấu hoàn thành lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

Sáng 5/8/2026, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, cơ quan Quân khu; đại biểu Ban Chỉ đạo Quân khu, Ban Chỉ đạo và đại biểu Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố Huế; đại biểu lãnh đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố Huế, Sư đoàn 968 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Mùa khô 2025 - 2026, Ban Chỉ đạo Quân khu, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố và các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các quy định, văn bản chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức thực hiện quyết liệt các nội dung của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm); xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Bạn trao đổi, hội đàm, thống nhất chủ trương, biện pháp TKQT, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền; thực hiện tốt công tác bảo đảm phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất và chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh nguồn ngân sách theo quy định, các địa phương, đơn vị còn huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tập đoàn, doanh nghiệp và nhân dân để hỗ trợ trang bị, vật chất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, Ban Chỉ đạo Quân khu cùng cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài nước; tích cực thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin qua nhiều nguồn; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị; tăng cường lực lượng, phương tiện và kết hợp sử dụng ra đa xuyên đất để rà tìm, bước đầu đạt hiệu quả.

Kết quả, mùa khô 2025 - 2026, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 263 hài cốt liệt sĩ; trong đó tại Lào 144/149 hài cốt liệt sĩ (đạt 96,6% kế hoạch), trong nước 119/95 hài cốt liệt sĩ (đạt 124% kế hoạch).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác TKQT và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Các ý kiến thống nhất tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác TKQT và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; tập trung đẩy nhanh tiến độ TKQT hài cốt liệt sĩ tại Lào, đồng thời hướng trọng tâm vào các địa bàn trọng điểm trong nước, nơi có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể chưa được TKQT.

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định, quy tập khoảng 1.000 - 1.250 hài cốt liệt sĩ, trong đó trong nước từ 800 - 1.000 hài cốt liệt sĩ, tại Lào từ 200 - 250 hài cốt liệt sĩ; tổ chức bàn giao, hồi hương, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang nghiêm, chu đáo; hoàn thành lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Quân khu, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Quân khu 4 đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2025 - 2026.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu NhiChiều ngày 04/8/2026, Đoàn cô...
05/08/2026

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Chiều ngày 04/8/2026, Đoàn công tác Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập Hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.

Trước đó, ngày 10/7/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Sau hội thảo, Đội 584, Đội 589, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cùng các lực lượng liên quan đã triển khai khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu nghi có HCLS. Đến 17 giờ 30 phút ngày 04/8/2026 các lực lượng đã quy tập được 13 HCLS. Các HCLS nằm ở độ sâu từ 20cm đến 50cm, còn nhiều xương cốt; di vật gồm: tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh… Các HCLS thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5 năm 1972.

Hiện nay, 13 HCLS đã được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Tại hiện trường, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, nghe chỉ huy các lực lượng báo cáo kết quả tìm kiếm trong thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn cũng như phương án triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu động viên, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589, Phòng Chính trị cùng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và ý kiến của nhân chứng; đồng thời tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập. Bên cạnh đó, các lực lượng cần bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS.

Trước đó, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Tin, ảnh: XUÂN DIỆN

Hai lời hẹn dang dở trên vùng đất giới tuyếnĐôi bàn tay gầy guộc của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng khẽ vuốt lên h...
03/08/2026

Hai lời hẹn dang dở trên vùng đất giới tuyến

Đôi bàn tay gầy guộc của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng khẽ vuốt lên hai bức di ảnh đặt cạnh nhau trên bàn thờ. Một là người chồng đã hy sinh trên chiến trường miền Nam, một là người con trai ngã xuống khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Điều khiến mẹ day dứt suốt nửa thế kỷ không chỉ là sự mất mát, mà còn bởi cả hai người đàn ông thân yêu nhất đều ra đi khi còn dang dở một lời hẹn trở về.

Một ngày đầu tháng Tám, chúng tôi tìm về thôn Tân Trại, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị để thăm mẹ Ngô Thị Mừng. Trong căn nhà nhỏ, mẹ đón khách bằng nụ cười hiền hậu. Mái tóc đã bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự minh mẫn của người đã đi qua biết bao biến cố.

Ngồi cạnh mẹ, chị Lê Thị Lan, con dâu của mẹ kể: “Mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Ngày nào mẹ cũng đọc thơ, rồi kể cho con cháu nghe chuyện ngày xưa, chuyện về bố và anh Trung...”. Câu nói mộc mạc ấy khiến không gian căn nhà như lắng lại. Với mẹ, ký ức chưa bao giờ là điều đã cũ.

Sinh năm 1940 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, mẹ Ngô Thị Mừng lớn lên giữa những năm tháng quê hương Vĩnh Linh chìm trong khói lửa. Năm 18 tuổi, mẹ kết hôn với ông Nguyễn Văn Tuân, người chiến sĩ Công an vũ trang tập kết ra Vĩnh Linh làm nhiệm vụ tại Đồn Công an Hiền Lương. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, gian nan, vợ chồng vẫn cùng nhau vun đắp một mái ấm nhỏ và lần lượt đón hai người con chào đời. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ngắn ngủi khi chiến tranh ngày càng ác liệt. Sau thời gian công tác tại Đồn Công an Hiền Lương, ông nhận lệnh vào chiến trường miền Nam.

Những lá thư từ chiến trường trở thành sợi dây nối người lính với gia đình. Trong thư, ông luôn động viên vợ vững lòng nuôi con và hẹn một ngày hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về, đưa vợ con về quê nội để gặp gia đình, họ hàng. Đó cũng là ước nguyện bình dị mà từ ngày nên duyên, mẹ chưa một lần được thực hiện. Nhưng lời hẹn ấy mãi mãi không thành hiện thực...

Năm 1969, ông Nguyễn Văn Tuân anh dũng hy sinh. Khi ấy mẹ gần 30 tuổi, 2 con còn nhỏ. Kể từ đó, mẹ vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa tích cực tham gia lực lượng dân quân thường trực, phục vụ chiến đấu trên vùng đất giới tuyến Vĩnh Linh - nơi từng được ví là “tuyến lửa” ác liệt nhất miền Bắc.

Chiến tranh kết thúc nhưng sự hy sinh của gia đình mẹ chưa dừng lại. Năm 1978, người con trai cả Nguyễn Văn Trung vừa học xong phổ thông đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, anh được cử làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia...

Mỗi lần nhắc đến người con trai, mẹ lặng lẽ bước đến bàn thờ, nâng niu bức di ảnh đã ngả màu theo năm tháng. Đôi bàn tay run run vuốt nhẹ lên tấm ảnh, đôi mắt mẹ đỏ hoe. Phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, mẹ mới nghẹn ngào kể: “Thằng Trung hiền và ngoan lắm. Lên 18 tuổi là nó xung phong đi bộ đội. Ở nhà, ngoài giờ học, nó chăm chỉ phụ mẹ cày cấy, làm đồng, việc gì cũng không nề hà. Có lần tranh thủ về thăm nhà, nó nắm tay tôi rồi bảo: “Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Hoàn thành nhiệm vụ con sẽ trở về, rồi hai mẹ con mình lại về thăm quê nội...”.

Vậy mà lời hẹn năm nào chỉ còn là một ước nguyện dang dở. Năm 1979, trong khi làm nhiệm vụ quốc tế, anh Nguyễn Văn Trung đã anh dũng hy sinh. Ngày nhận tin dữ, mẹ như chết lặng. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai lại chồng thêm nỗi đau mất con. Chiến tranh đã lùi xa, giờ đây điều mẹ còn gìn giữ là nỗi nhớ và những lá thư được gửi về từ chiến trường.

Sau sự hy sinh của chồng và con trai, nhờ sự giúp đỡ của đồng đội và người thân, mẹ cùng người con thứ hai mới tìm về được quê chồng ở thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là xã Vinh Lộc, TP Huế). Đó là cuộc đoàn tụ muộn màng giữa những người ruột thịt khi người chồng, người con đã không còn trở về như lời hẹn năm nào.

Ngày 21/7/2015, mẹ Ngô Thị Mừng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó là sự ghi nhận đối với những hy sinh to lớn của mẹ và gia đình. Đến nay, phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Trung đã được tìm thấy, quy tập về quê hương, nhưng phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân vẫn chưa được xác định. Mỗi lần thắp hương, mẹ vẫn mong một ngày gia đình sẽ tìm được nơi yên nghỉ của chồng để đưa ông trở về với mảnh đất quê hương.

Chiều buông, rời ngôi nhà nhỏ khi nắng đã nhạt dần, chúng tôi ngoái nhìn dáng mẹ lặng lẽ bên bàn thờ chồng và con. Chiến tranh đã lùi xa, những hố bom năm nào đã được phủ xanh, nhưng trong trái tim người mẹ ấy vẫn còn nguyên hai lời hẹn chưa kịp thực hiện. Chính những hy sinh lặng thầm của những người mẹ như Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng đã góp phần làm nên độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay. Và trên mảnh đất Cửa Tùng anh hùng, câu chuyện về người mẹ suốt đời gìn giữ ký ức về chồng, về con sẽ còn được kể mãi như lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình, sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì đất nước.

Bài, ảnh: TRÀ MY

Hướng tới 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Đề xuất nâng mức trợ cấp, chăm lo toàn diện người có công
03/08/2026

Hướng tới 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Đề xuất nâng mức trợ cấp, chăm lo toàn diện người có công

01/08/2026

Vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4: Mệnh lệnh từ trái timTác giả: HOÀNG KHÁNH TRÌNH (thực hiện)Quân khu 4...
01/08/2026

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4: Mệnh lệnh từ trái tim

Tác giả: HOÀNG KHÁNH TRÌNH (thực hiện)

Quân khu 4 - địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cả trong nước và trên đất bạn Lào. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ truyền thống, đạo lý và trách nhiệm. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4, Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) 515 Quân khu về quyết tâm, giải pháp và những thông điệp xuyên suốt để hoàn thành mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, trong bối cảnh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa bàn tìm kiếm ngày càng khó khăn, Quân khu 4 xác định đâu là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt để hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm?

Thiếu tướng Lê Văn Trung: Có thể khẳng định, càng về sau, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) càng khó khăn. Nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, nhân chứng lịch sử ngày càng ít đi, những người còn sống thì già yếu, trí nhớ giảm sút; nhiều địa bàn đã thay đổi do tác động của thời gian, thiên nhiên và quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, khó khăn không làm giảm quyết tâm mà càng đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy, cách làm và phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với Quân khu 4, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm là quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, BCĐ quốc gia và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trên tinh thần đó, Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa tìm kiếm, quy tập với đẩy mạnh thu thập, kiểm chứng thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và phối hợp giám định ADN; đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các tỉnh nước bạn Lào để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi xác định, mỗi HCLS được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, mà còn bồi đắp truyền thống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đó cũng chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 tiếp tục nỗ lực cao nhất, hoàn thành mục tiêu của chiến dịch bằng tất cả trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Bởi mỗi ngày chậm thêm là thêm một ngày thân nhân liệt sĩ chờ đợi.

PV: Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai trong toàn quân. Riêng đối với Quân khu 4 - địa bàn vừa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trong nước, vừa làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trên đất bạn Lào, theo đồng chí đâu là những nét đặc thù và những giải pháp đột phá để Quân khu hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm?

Thiếu tướng Lê Văn Trung: Quân khu 4 là một trong những địa bàn có nhiều đặc thù trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Không chỉ là chiến trường ác liệt trong các cuộc kháng chiến, nơi còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, Quân khu còn được giao tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn và tại nước bạn Lào. Chính điều đó đặt ra yêu cầu rất cao về sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cũng như tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Điểm khác biệt của Quân khu 4 trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ nằm ở quy mô hay phạm vi địa bàn, mà quan trọng hơn là cách tiếp cận nhiệm vụ. Chúng tôi xác định không thể trông chờ vào những nguồn thông tin sẵn có, mà phải chủ động mở rộng nhiều kênh thu thập, kiểm chứng thông tin; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân; đồng thời tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các tỉnh nước bạn Lào để rà soát, xác minh, chia sẻ thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Một điểm nhấn quan trọng khác là Quân khu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, khai thác dữ liệu; thực hiện số hóa hồ sơ, bản đồ mộ liệt sĩ; phối hợp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, từng bước nâng cao hiệu quả xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Đây là hướng đi có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm, quy tập trong điều kiện nguồn thông tin ngày càng hạn chế.

Quan trọng hơn cả, chúng tôi luôn xác định thành công của chiến dịch không chỉ được đo bằng số lượng HCLS được quy tập, mà còn ở việc khơi dậy và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa. Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình được vơi đi nỗi đau, thêm một minh chứng sinh động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Đó cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 tiếp tục nỗ lực cao nhất, hoàn thành mục tiêu chiến dịch bằng tất cả trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

PV: Quân khu 4 đã làm gì để biến những quyết tâm trên thành kết quả thực tiễn trong quá trình triển khai chiến dịch, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lê Văn Trung: Chúng tôi luôn quan niệm, quyết tâm chính trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những giải pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo và kết quả thực tiễn. Vì vậy, ngay từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và BCĐ 515 Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch sát thực tiễn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở với phương châm xuyên suốt: “Càng khó càng không được phép dừng lại”.

Điều chúng tôi đặc biệt coi trọng là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Công tác tìm kiếm, quy tập HCLS không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng quân đội mà cần sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân. Quân khu chủ động phối hợp với các địa phương, BCĐ 515 các cấp rà soát, xác minh thông tin, lập bản đồ - kết luận địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp tư liệu, sơ đồ, ký ức về nơi chôn cất liệt sĩ, tổ chức hội thảo khoa học để xác định thông tin tìm kiếm liệt sĩ. Nhiều nguồn thông tin tưởng như đã bị thời gian phủ lấp được khơi dậy, mở ra những hướng tìm kiếm mới.

Đối với nhiệm vụ trên đất bạn Lào, Quân khu tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương trong khảo sát, xác minh, kết luận địa bàn và tổ chức tìm kiếm. Sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả là yếu tố quan trọng giúp các đội quy tập hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và nguồn thông tin ngày càng hạn chế.

Cùng với đó, Quân khu đẩy mạnh đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, số hóa dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ tìm kiếm, phối hợp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN; đồng thời nâng cao chất lượng dự báo, phân tích, kiểm chứng thông tin trước khi tổ chức lực lượng tìm kiếm, bảo đảm sử dụng hiệu quả nhân lực, phương tiện và thời gian.

Thực tiễn triển khai chiến dịch cho thấy, khi có sự lãnh đạo thống nhất, sự phối hợp đồng bộ và cách làm phù hợp, thì dù nhiệm vụ ngày càng khó khăn vẫn đạt được những kết quả tích cực. Điều quan trọng hơn những con số là niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội tiếp tục được củng cố; đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng lan tỏa sâu rộng. Mỗi HCLS được quy tập, mỗi danh tính được xác định không chỉ làm vơi đi nỗi đau của thân nhân, mà còn khẳng định trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đó cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục kiên trì, bền bỉ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” và đáp ứng nguyện vọng thiết tha của thân nhân liệt sĩ, nhân dân cả nước.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
-----------------------------------
P/s: Quân khu 4 và những con số tri ân

- 8 đội quy tập (gần 300 cán bộ, chiến sĩ) làm nhiệm vụ tại Việt Nam và Lào.

- 377 nghĩa trang liệt sĩ với 113.143 phần mộ; 35.718 mộ chưa xác định thông tin.

- 263 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô 2025-2026.

- 252 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm sau hơn 4 tháng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm; 15.863 mộ đã khai quật lấy mẫu ADN.

- Qua kết luận địa bàn (đợt 1): 138.911 liệt sĩ, an táng ban đầu; đã quy tập 64.613, còn 30.824 chưa tìm kiếm được và 43.474 trường hợp chưa đủ thông tin.

Người lính trở về từ lửa đạnChiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính trở về, tiếng bom đạn, hình ản...
31/07/2026

Người lính trở về từ lửa đạn

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính trở về, tiếng bom đạn, hình ảnh đồng đội và những tháng ngày nơi chiến trường vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc đời của thương binh Nguyễn Văn Lợi, ở xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), từ người lính đặc công nơi tuyến lửa đến một công dân bình dị giữa thời bình, là minh chứng sinh động cho ý chí, bản lĩnh và sự cống hiến của thế hệ đã làm nên hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Nắng sớm trải vàng trên con đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Văn Lợi. Trong căn phòng khách giản dị, ấm trà xanh vừa pha còn tỏa khói. Người cựu chiến binh với mái tóc bạc, dáng người nhỏ nhắn, chống chiếc chân giả bước ra đón khách bằng nụ cười hiền hậu. Ít ai nghĩ rằng người đàn ông bình dị ấy từng là trinh sát viên Tiểu đội C54, D9, E16, Bộ Tư lệnh Đặc công; người đã đi qua những chiến trường ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang trên mình thương tật hạng 1/4 cùng 13 mảnh đạn vẫn còn nằm lại trong cơ thể.

Người cựu chiến binh Nguyễn Văn Lợi chậm rãi rót từng chén trà, ánh mắt xa xăm như trở về gần sáu thập kỷ trước. Quanh ông, những đoàn viên, thanh niên lặng im lắng nghe. Không còn khoảng cách giữa hai thế hệ, chỉ còn những câu chuyện được nối dài bằng sự trân trọng và lòng biết ơn.

Từ căn nhà nhỏ giữa vùng quê yên bình, ký ức về một thời hoa lửa dần hiện lên qua lời kể mộc mạc của người lính đặc công năm ấy. Đó là câu chuyện về một chàng sinh viên gác lại giảng đường để lên đường nhập ngũ; về những trận đánh sinh tử, những đồng đội mãi mãi nằm lại chiến trường và một tuổi trẻ hiến dâng trọn vẹn cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Năm 1968, vừa hoàn thành đồ án tốt nghiệp Trường Trung cấp Gang thép Thái Nguyên, Nguyễn Văn Lợi nhận lệnh tổng động viên. Hai giờ đồng hồ ngắn ngủi trở về quê thăm mẹ rồi lại vội vã lên đường là lời chia tay duy nhất của chàng sinh viên trước khi bước vào cuộc chiến. Tương lai của một kỹ thuật viên ngành gang thép khép lại, nhường chỗ cho màu xanh áo lính. Sau thời gian huấn luyện, ông được tuyển chọn vào lực lượng đặc công – nơi mỗi nhiệm vụ đều phải đánh đổi bằng lòng quả cảm và cả tính mạng.

"Ra đi, chúng tôi không nghĩ đến ngày trở về". Đó không phải lời nói mang màu sắc anh hùng ca, mà là sự thật bình dị của một thế hệ coi việc cầm súng bảo vệ Tổ quốc là lẽ tự nhiên của tuổi trẻ. Những ký ức chiến trường vẫn hiện lên nguyên vẹn trong tâm trí ông: Những cuộc hành quân xuyên rừng, những trận đánh giáp lá cà giữa mưa bom, bão đạn và những ngày cái đói luôn rình rập. Có thời điểm, nhiều ngày liền đơn vị không có nổi một bữa cơm, phải cầm cự bằng sắn, lạc, ngũ cốc hay bất cứ thứ gì tìm được để tiếp tục chiến đấu.

Gian khổ là vậy, nhưng điều ám ảnh ông hơn cả là những lần tiễn đồng đội sau mỗi trận đánh. Có người vừa còn kề vai xung trận, chỉ ít giờ sau đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Mỗi sự hy sinh là một khoảng trống không gì bù đắp được, nhưng cũng hun đúc thêm ý chí chiến đấu của những người còn sống.

Với họ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là mệnh lệnh từ Tổ quốc mà còn là niềm tin, là lẽ sống để những chàng trai tuổi đôi mươi sẵn sàng bước qua mọi gian khổ, đối diện với cái chết mà không một lần chùn bước. Nhắc đến trận đánh sân bay Téc-Níc, giọng ông chợt trầm xuống. Đó là trận chiến rất ác liệt, nhiều đồng đội mãi mãi nằm lại, còn ông vĩnh viễn mất đi chân phải.

Những ngày điều trị trong bệnh viện dã chiến cũng không có ranh giới giữa sự sống và cái chết khi bom đạn liên tiếp trút xuống. Dù bị thương nặng, ông vẫn dùng chân còn lại lết qua từng hầm trú ẩn, cùng đồng đội đưa những người đã ngã xuống ra khỏi nơi bom đạn.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức ấy chưa bao giờ phai nhạt. Đến hôm nay, ông vẫn mang trong mình 13 mảnh đạn, trong đó có một mảnh chỉ cách tim đúng một centimet nên các bác sĩ không thể can thiệp. Mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau lại âm ỉ nhắc ông về những năm tháng chiến tranh. "Mình còn may mắn hơn nhiều đồng đội đã nằm lại chiến trường". Câu nói mộc mạc ấy của ông chứa đựng sự từng trải, lòng bao dung và bản lĩnh của người đã đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Rời chiến trường, Nguyễn Văn Lợi bắt đầu lại cuộc đời với một chân còn lại và nghị lực chưa bao giờ vơi cạn. Được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện học nghề may tại Quân khu 4, ông gặp người bạn đời của mình, xây dựng gia đình, nuôi các con trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Với ông, hạnh phúc hôm nay là được chứng kiến quê hương từng ngày đổi mới, những con đường rộng mở, làng quê khởi sắc và tiếng trẻ thơ cắp sách đến trường trong hòa bình. Đó cũng chính là điều mà thế hệ ông đã đánh đổi bằng tuổi xuân, máu xương và cả một phần thân thể để gìn giữ.

Buổi gặp gỡ khép lại khi nắng đã lên cao. Trước lúc chia tay, người lính đặc công năm xưa vẫn giữ nụ cười hiền hậu. Ông không nhắc nhiều đến chiến công hay những mất mát của bản thân, mà chỉ mong thế hệ trẻ biết trân trọng giá trị của hòa bình, không ngừng học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và Tổ quốc; đồng thời luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần bảo vệ những thành quả mà bao thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương mới giành được.

Rời căn nhà nhỏ của thương binh Nguyễn Văn Lợi, điều đọng lại không chỉ là ký ức về một thời hoa lửa, mà còn là hình ảnh một người lính trở về từ chiến tranh với một chân còn lại và 13 mảnh đạn vẫn nằm trong cơ thể. Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, ông vẫn lặng lẽ sống, lao động, gìn giữ niềm tin và kể lại những câu chuyện có thật bằng chính cuộc đời mình. Những câu chuyện ấy không khơi gợi nỗi đau của quá khứ, mà nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do – những điều được đánh đổi bằng tuổi xuân và máu xương của biết bao người lính. Đó cũng chính là di sản vô giá mà những người trở về từ chiến tranh gửi lại cho hôm nay và mai sau.

Bài, ảnh: NGUYỄN HẠNH

Phóng viên Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã Hưng Nguyên Nam

Address

Vinh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vì Nhân Dân Quên Mình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share