16/04/2026
Gửi chú học viên năm 2 trường Tăng - Thiết giáp quê VP, em biết chú đang rất vất vả, thấy mệt mỏi và chán nản. Tuy chú vẫn coi sự quan tâm của em là lời hỏi thăm của bạn bè bình thường, và không nhận ra tình cảm của em nhưng em mong chú vẫn vững vàng và có thể vượt qua gian khó. Em và chú đã là bạn từ cấp 3, tuy ít tiếp xúc với chú nhưng năm 12, em đã để ý chú rùi. Lúc đó chú lowkey tới mức mà em thả hint thích chú, chẳng đứa nào trong lớp nhận ra và coi đó là lời nói đùa bất ngờ. Đến cả chú cũng nghĩ rằng em quan tâm là vì lòng tốt. Chả biết sao một người trầm tính, nhát gái, hiền khô như chú lại thu hút em từng đó năm, dạo gần đây thấy chú mệt mỏi mà sầu và thương. Chỉ biết mong chú chân cứng đá mềm, cần một nơi giãi bày tâm sự sẽ có em luôn chờ. Và nếu duyên mình không đến được với nhau cũng không sao cả, em sẽ lắng nghe chú với vai trò của 1 người bạn.
Thân gửi chú 💚
______________________________________________
Mong chú đọc được lời tâm sự của cô gái ấy