27/07/2026
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tháng Bảy lại trở về như một khoảng lặng thiêng liêng trong đời sống tinh thần của dân tộc. Đây là dịp để mỗi người Việt Nam thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng - những người đã cống hiến, hy sinh hoặc chịu nhiều mất mát vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Ngay trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã đặc biệt quan tâm công tác thương binh, liệt sĩ. Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ - văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Tháng 6/1947, thực hiện chỉ thị của Người, đại biểu nhiều cơ quan, đoàn thể đã họp tại Đại Từ (Bắc Thái) và thống nhất chọn ngày 27/7 là Ngày Thương binh toàn quốc. Từ năm 1955, ngày này chính thức mang tên Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trở thành ngày để toàn dân tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và là biểu tượng bền vững của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam. Biết bao người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; hàng trăm nghìn thương binh, bệnh binh mang trên mình thương tích chiến tranh suốt cuộc đời. Đằng sau mỗi sự hy sinh ấy là biết bao gia đình mãi mãi thiếu vắng người thân, là những cuộc chờ đợi kéo dài qua nhiều thập kỷ.
Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng hành trình tri ân vẫn chưa bao giờ khép lại. Đến nay, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, mà còn là trách nhiệm, là nghĩa tình đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và tính mạng cho Tổ quốc.
Trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi liệt sĩ được xác định đúng danh tính đều mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là hành trình đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi của mình, trở về với quê hương và người thân sau nhiều thập kỷ. Mỗi kết quả đạt được không chỉ làm vơi đi nỗi đau của một gia đình, mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện lời hứa thiêng liêng: không để những người đã hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.
Đằng sau mỗi cuộc trở về là sự kiên trì của biết bao cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học, lực lượng chức năng và những người lặng thầm cống hiến. Có những cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm; có những ngôi mộ lặng im giữa đất mẹ suốt nửa thế kỷ mới được gọi đúng tên. Mỗi lần một liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình là thêm một gia đình vơi đi nỗi chờ đợi, thêm một trang ký ức của dân tộc được trọn vẹn.
Đối với thế hệ hôm nay, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những hy sinh oanh liệt ấy vẫn còn in đậm trong từng trang sử, từng di tích và từng nghĩa trang liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những địa chỉ thiêng liêng ấy luôn nhắc nhở rằng nền độc lập, tự do mà chúng ta đang có được đánh đổi bằng máu xương, tuổi trẻ và cả cuộc đời của biết bao thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, lòng biết ơn được thể hiện không chỉ qua những nén hương tưởng niệm hay phút mặc niệm trang nghiêm, mà còn bằng trách nhiệm trong học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, đồng thời gìn giữ, phát huy những thành quả cách mạng được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát.
Mỗi mùa Tháng Bảy trở về không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, mà còn nhắc nhở mỗi người Việt Nam ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với lịch sử, đối với hòa bình hôm nay và tương lai của đất nước. Tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ, mà còn là sự tiếp nối bằng những hành động thiết thực trong hiện tại. Đó cũng là cách để những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp và đánh đổi bằng máu xương mãi được gìn giữ, phát huy, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần bền vững trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn tham khảo: https://nhandan.vn/ngay-thuong-binh-liet-si-277-ra-doi-nhu-the-nao-post707430.html
📘Nội dung: Nhựt Thiên
🔗Ảnh thiết kế: Kim Cương
__________________________
MỌI THẮC MẮC GỬI VỀ:
🔎Facebook: Chi hội Lịch sử Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
📩Gmail: [email protected]