01/04/2025
Ra chơi sáng thứ 2 ở can tin mình có ngồi gần bàn mấy anh lớp 11vl thì mình có nghe anh Thái nói chuyện bằng những từ ngữ thô tục trong khi xung quanh còn có giáo viên và các học sinh khác mong anh hãy xem lại cách cư sử lời ăn tiếng nói để làm chuẩn danh dự học sinh.
BN 10sh hồi c1 cũng dữ dằn lắm:))
Sao hôm thi hsg thcs với có lên đài là có giải cộng điểm thi tuyển sinh 10 mà hong trường nào có để hết vậy mấy anh chị??
" Mình nhắc bạn H một tí nè : lớp 12 rồi, đâu có còn là con nít nữa, đáng lí phải tự biết mở cái đầu suy nghĩ rộng ra 1 chút đi, biết năng lực bản thân k bằng ai mà tại sao k cố gắng nổ lực mà lại phải chơi mấy cái trò bẩn thỉu đó vậy:)? Hay bạn là kiểu ng thích sống trong hư danh?
Lần 1 lần 2 bạn bè thầy cô còn nhắc nhở nhỏ nhẹ chừa đường cho bạn quay đầu, mà bạn cố tình phớt lờ, ai nói gì nói miễn k kêu tên mình thì k phải nói mình đúng hong?
Mỗi lần bạn mở mồm ra nói chuyện là ngta k thể nào tin bạn là ng có ăn có học luôn á.
Nghĩ về danh dự của bạn và gia đình bạn đi chứ. "
TBM lớp 10vl thấy cũng đáng iu
mình muốn pass đôi lo**ta cao 6cm size 37 mới mang 1 lần . ib để xem chất lượng ạ
"Truyện ngắn :
Vào một ngày trời không mây
Một con sói xám với vóc người nhỏ bé và bộ lông chằng chịt nhưng vết khâu nó gặp một con cừu trắng với dáng người cao lớn và bộ lông cũng giống như nó . Hai con vật nhìn nhau nó biết đối phương đang mang trên mình vỏ bọc của một hình hài khác mà không phải chính mình . Con sói nhỏ tiếp truyện trước : "" sao cậu lại cố mang trên mình vỏ bọc của một con cừu trắng vậy ? . Cừu thật nhỏ bé , yếu đuối , nhu nhược và vô hại không như sói có vẻ ngoài to lớn và mạnh mẽ có thể tự bảo vệ chính mình "" . Cừu nhìn sói tiếp lời : "" còn cậu thì sao , chẳng phải cậu cũng mang một vỏ bọc đấy thôi . Một con sói với vẻ người to lớn , hung hãng , bộ lông xám xấu xí với răng và vuốt dữ tợn , nhưng cừu thì khác nó nhỏ nhắng , đáng yêu và vô hại sẽ chẳng ai coi nó là đồ xấu xí ghê gợn cả"". Sói im lặng một lúc rồi đáp : "" Bởi vì môi trường sống của cậu không giống tớ "" . Cừu tiếp lời đáp : "" Từ đầu môi trường sống của ta đã không giống nhau rồi và từ đầu chúng ta đều không có quyền lựa chọn "" . Sói trầm ngâm một lúc rồi đáp "" Đúng vậy chúng ta chỉ có thể chọn cách chúng ta trưởng thành mà thôi "".
----HẾT----"
Chúc anh thi thiệt là tốt nhe. Em lun âm thầm ủng hộ anh, mong anh sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Cố lên ạaaa🩷
Mình cần mua vợt cầu lông lại ai có nhu cầu pass lại chấm dưới nhé