09/09/2025
✨ TỔNG KẾT SỰ KIỆN “THẮP NẾN & HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI THÂN ĐÃ MẤT” ✨
Tháng Bảy mùa Vu Lan… mùa mà trái tim mỗi người khẽ rung động khi nghĩ về cha mẹ, tổ tiên, và những người thân thương đã đi xa.
Trong không gian trực tuyến nhưng tràn đầy kết nối, hàng trăm ngọn nến đã cùng nhau thắp sáng. Mỗi ánh lửa nhỏ bé ấy mang trong mình cả một trời thương nhớ, như lời nhắn gửi dịu dàng đến những linh hồn mà chúng ta mãi khắc ghi trong tim.
Đây là sự kiện được diễn ra hằng năm trong ngày vu lan báo hiếu. Đây cũng là năm thứ 4 sự kiện được diễn ra dưới sự dẫn dắt của thầy Giác Minh và sự đồng hành của các thành viên Hệ sinh thái Yêu Mình Yêu Người (YMYN). Với tinh thần của cốt lõi của hệ sinh thái là: Tình yêu thương vô điều kiện”, lấy nền tảng Thực tế – Vị tha, Trí tuệ – Trung đạo làm kim chỉ nam. Mục tiêu lớn của YMYN là kiến tạo một cộng đồng chữa lành, nơi mỗi người học cách yêu bản thân chân thật, yêu người bao dung và yêu đời trọn vẹn.
Sự kiện diễn ra với nghi lễ thắp nến tưởng nhớ công đức của MC Ngọc Ánh. Ngọc Ánh chia sẻ: “Mỗi ngọn nến hôm nay không chỉ là ánh sáng vật lý, mà còn là ánh sáng tâm hồn – là tình yêu thương và lời cầu nguyện chúng ta gửi đến người thân.”
Sau đó, thầy Giác Minh dành trọn 45 phút chia sẻ. Với giọng nói từ bi và trí tuệ, thầy dẫn dắt mọi người nhìn lại sự vô thường của đời sống, đồng thời khẳng định rằng tình thương không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển hóa. Thầy nhấn mạnh: “Người thân tuy không còn hình hài, nhưng năng lượng yêu thương và ký ức vẫn sống trong ta. Hồi hướng công đức chính là gửi năng lượng thương yêu cho người thân của mình. Và nuôi dưỡng hạt giống yêu thương ấy trong đời sống cá nhân mỗi người.”
Phần quan trọng của chương trình là phần thiền tưởng nhớ, cùng hồi hướng công đức cho người thân đã khuất. Và trong sự tĩnh lặng đó, nhiều người đã cảm nhận sự bình an, xúc động khi gặp lại người thân yêu của mình. Cảm nhận được sự an lạc, hoan hỷ xuyên suốt bài thiền. Kết thúc phần thiền, nhiều học viên bày tỏ trải nghiệm của mình: từ cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản đến những giọt nước mắt tri ân với tổ tiên.
Phần chia sẻ trải nghiệm và khai vấn cùng thầy Giác Minh đã mang đến những khoảnh khắc xúc động. Những câu chuyện, những cảm nhận chân thành từ mọi người đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về tình yêu thương và lòng biết ơn. Mỗi chia sẻ đều mang trong mình một thông điệp ý nghĩa, góp phần tạo nên giá trị chung của cả cộng đồng.
Sau đây là một vài lời cảm nhận của người tham gia khi trải nghiệm Thiền "Tưởng nhớ & hồi hướng công đức cho những người thân đã mất" được dẫn dắt trực tiếp bởi thầy Giác Minh:
- Em thấy mình bình an và chưa bao giờ thấy được sự bình an này Thầy ạ! Lần đầu tiên em có được cảm giác này ạ! Biết ơn Thầy rất nhiều ạ!
- Nãy dẫn thiền thì em không thấy gì chạm & xúc động, nhưng đến khi thầy dẫn thì em thấy luân xa tim rộng mở & dễ dàng nghĩ đến những chỉ dẫn trong lời dẫn, thấy được hình ảnh & ký ức về những người thân đã mất. Xúc động lắm. Em khóc được mấy lần.
- Khi vô bài thiền em cản thấy rất nhẹ nhàng rồi chìm vào ngủ mê, một lúc sau em thấy mình đang mặc áo lam tay cầm nến đi cùng một đoàn người cũng đi cùng rất đông và khi đó, e, thấy hình ảnh một chân như bị thương rồi thấy đau nhói. Khi thầy nói đến bà cô thì thấy người như được bay trên không gian vô tận rồi nhẹ nhàng lắm, rồi cảm nhận người thân của gia đình rất hài lòng vui vẻ ạ. Em biết ơn bài thiền, biết ơn thầy và BTC cũng như bản thân hôm nay đủ nhân duyên được trải nghiệm bài thiền vô cùng ý nghĩa ạ.
- Cảm ơn thầy rất nhiều, nay tôi không thấy hình ảnh nhưng hình dung rõ thấy cha cười, mẹ thấy vui và anh trai đã biết học tu. Khi thầy dẫn tất cả người còn sống đứng vòng quanh những người đã mất và đưa ánh sáng từ trái tim mình đến trái tim những người đã mất, tôi thấy một vòng tròn ánh sáng rồi tất cả những người thân đã mất cũng sáng và tôi đã khóc.
- Em Biết ơn Thầy Giác Mình về bài thiền. Em kết nối với Thiên Chúa - cảm giác xúc động, linh thiêng khi hiện lên trong đầu hình ảnh của "Chúa Giê-su" cùng cảnh quan mờ ảo, bố em quỳ lạy dưới chân Ngài, mẹ đứng cạnh... Em chỉ biết Biết ơn Ngài, bố mẹ xin Ngài chở che cho bố mẹ được siêu thoát về cõi sáng và nguyện tu tập hồi hướng cho bố mẹ và tổ tiên, giúp mình chữa lành, xin Ngài soi đường dẫn lối và theo ý Ngài.
Và còn nhiều trải nghiệm khác nữa trong chương trình…
💖 LỜI TRI ÂN
Xin chân thành tri ân thầy Giác Minh - người sáng lập hệ sinh thái, Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học Tâm thức, người thầy đã cống hiến không ngừng nghỉ để mang đến những giá trị tinh thần quý báu cho cộng đồng. Những chia sẻ và sự dẫn dắt của thầy đã tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng không thể nào quên.
Cảm ơn MC Ngọc Ánh đã kết nối và dẫn dắt chương trình một cách ấm áp, chuyên nghiệp, tạo không gian an lành cho tất cả mọi người.
Đặc biệt, xin tri ân từng thành viên, từng gia đình đã tham gia với tấm lòng chân thành, cùng nhau tạo nên một không gian thiêng liêng đầy ý nghĩa. Những giọt nước mắt, những nụ cười, những chia sẻ từ trái tim đã tạo nên sức mạnh vô hình kết nối tất cả chúng ta.
“Uống nước nhớ nguồn” - đạo lý ấy sẽ mãi ăn sâu trong trái tim mỗi người Việt. Hãy cùng tiếp nối nguồn mạch yêu thương, sống với lòng biết ơn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong từng khoảnh khắc cuộc sống.
💫 Ánh sáng từ trái tim ta – sẽ còn mãi lan tỏa đến những người thân yêu, dù ở bất cứ miền nào của sự sống.
Ban tổ chức