07/06/2026
🌻 Tiếp theo trong series “Điều thầy cô muốn nói – Gửi sĩ tử 2K8” là những lời động viên, chia sẻ và tiếp thêm động lực từ cô Vũ Hương Ly – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A7 gửi tới tập thể lớp 12A7 trước khi các em bước vào kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
💙 ĐIỀU CÔ MUỐN NÓI – GỬI 39 THÀNH VIÊN THÂN YÊU CỦA 12A7 💙
Các em thân mến!
Chỉ còn ít ngày nữa thôi, các em sẽ bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT – kỳ thi đánh dấu sự kết thúc của những năm tháng học trò và mở ra những chặng đường mới của tuổi 18.
Trước thời khắc ấy, cô muốn dành vài lời cho tập thể 12A7 – một tập thể mà có lẽ sẽ luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim cô.
39 học sinh, đến từ nhiều địa phương khác nhau, mang theo 39 tính cách khác nhau. Có bạn ít nói, có bạn hoạt bát, có bạn rất tình cảm, có bạn lại mạnh mẽ và cá tính. Và phải thừa nhận rằng, lớp mình cũng có những lúc rất nghịch, rất “ồn”, khiến cô không ít lần vừa nhắc nhở vừa… đau đầu. Có những ngày cô bước vào lớp với bao dự định, rồi chỉ vài phút sau đã phải thay đổi kế hoạch vì những trò tinh nghịch bất ngờ của các em.
Nhưng cũng chính vì thế mà 12A7 trở nên thật đặc biệt.
Đằng sau những lần bị nhắc nhở ấy là một tập thể giàu tình cảm, biết yêu thương và biết quan tâm đến nhau. Các em có thể trêu nhau suốt ngày, nhưng khi một người gặp khó khăn, cả lớp lại sẵn sàng động viên và giúp đỡ. Các em có thể khác nhau về tính cách, hoàn cảnh hay năng lực học tập, nhưng lại luôn biết đồng hành cùng nhau trong những thời điểm quan trọng nhất. Và đó cũng là điều cô tự hào nhất, không phải là lớp mình có bao nhiêu học sinh giỏi hay đạt được bao nhiêu thành tích, mà là tinh thần đoàn kết của 12A7.
Ba năm không quá dài nhưng cũng đủ để chúng ta có thật nhiều kỷ niệm. Những giờ học đầy tiếng cười, những hoạt động tập thể, những buổi lao động, những lần cùng nhau cố gắng trước các kỳ thi… tất cả rồi sẽ trở thành một phần đẹp đẽ của thanh xuân.
Các em à!
Kỳ thi phía trước rất quan trọng, nhưng cô mong các em đừng quá áp lực. Hãy tin vào bản thân và tin vào những gì mình đã cố gắng trong suốt thời gian qua. Hãy bước vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh nhất.
Hãy nhớ rằng phía sau các em luôn có gia đình yêu thương, có thầy cô dõi theo và luôn mong các em thành công. Dù kết quả thế nào, chỉ cần các em đã nỗ lực hết mình thì đó đã là điều đáng tự hào.
Rồi kỳ thi sẽ kết thúc. Những trang sách sẽ khép lại, những chiếc áo đồng phục rồi cũng cất vào một góc ký ức. Mỗi người sẽ có một con đường riêng để theo đuổi những ước mơ của mình. Nhưng cô mong rằng, nhiều năm sau nữa, khi nhắc đến 12A7, các em sẽ vẫn nhớ về những người bạn đã cùng mình trưởng thành, nhớ về một tập thể tuy cá tính, đôi khi rất nghịch, nhưng luôn đoàn kết và chân thành.
🌻 Chúc 39 thành viên của 12A7 thật nhiều sức khỏe, bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.
GVCN: Vũ Hương Ly