06/06/2026
4 ngày nữa lại chuyến tàu cấp 3 kết thúc rồi ka.
Kkakaka bất lực ghê á, tui tốt nghiệp lâu rồi
Bởi zậy Fở Bò nó không đề xuất mấy bài viết kiểu động lực cày cuốc - thi THPT nữa, rồi cũng bởi vậy mà tôi cũng quên, không nhờ được người nào quay cảnh mưa ở trường học.
2k8 đủ lông đủ cánh rồi, anh sẽ kiếm một cái nghề, em sẽ đi du học, các bạn mình - nó học tiếp đại học. Tất cả chúng ta ở những phương trời khác nhau, những mục đích khác nhau.
"Chúng ta gặp nhau đã rồi lại chia xa, thời gian thật đáng sợ nhỉ?
Nhưng nó cũng rất công bằng. Bởi vì có 'tan' thì mới có 'hợp'."
Ta đều vì mục đích là phụ giúp gia đình, hay lớn lao hơn, là đều góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước này - theo những cách khác nhau.
Đó chính là cái chung, của chúng ta.
Tất nhiên tương lai sẽ có những lúc thăng trầm, lúc mưa gió - nhìn về dòng người tấp nập nơi đất khách quê người, chỉ muốn bật khóc không vì lý do gì.
+ Bất giác nhớ về gia đình - là những người âm thầm sau lưng cổ vũ cho ta, đặt niềm tin nơi ta bất chấp tất cả, đó chính là động lực lớn nhất. Khi đó mưa gió sẽ không còn lạnh nữa.
+ Lại bất giác nhớ về gia đình thứ 2 - những người bạn xưa cũ, là những người cũng đang âm thầm nổ lực, ký ức đó sẽ cho ta nội lực, như một liều thuốc tinh thần khi bị mất phương hướng. Lúc đó dòng người không còn lộn xộn nữa mà sẽ có lối cho ta đi...
Có lẽ ước mơ lớn nhất thời học sinh là vào một ngày đẹp trời, định mệnh lại cho chúng ta gặp nhau - cùng ngồi lại với nhau, nâng chén trà cốc bia và kể cho nhau nghe những ký ức xưa cũ, em có quên thì anh sẽ nhắc thay.
Đó là giấc mơ của tất cả chúng ta. Tin tốt cho các em, dù sớm hay muộn, giấc mơ đó chắc chắn sẽ đến.!! Và các anh chị, mọi người đều đang nổ lực để đạt được nó, rồi sẽ hoàn thiện giấc mơ này lúc thành công.
"Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa, nhớ nhắn với những bạn thân: Hãy giữ trên môi nụ cười"
- Nụ cười đó ko phải là nghĩa bóng hay trừu tượng đâuuuu, thọt lét nhau cười thì cũng là cười đúng ko??
Nếu cảm thấy chưa cười đủ với nhau,
thì cách tốt nhất là thi xong hẹn gặp lại chọt lét nhau.
( tự cảm thấy Hạt nhài *Cười )
nhớ lại tml bạn ngày xưa chọt lét tới giờ vẫn thấy nhột ạ