19/07/2026
🌻[NHẬT KÝ MÙA HÈ XANH] - NGÀY 3: TẠM BIỆT IA CHIA - HÀNH TRÌNH KHÉP LẠI, YÊU THƯƠNG CÒN MÃI 🌻
Ngày 18/07/2026
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào chuyến xe thanh xuân còn háo hức lăn bánh đến mảnh đất Ia Chia thân yêu, vậy mà hôm nay Đội đã bước vào ngày hoạt động cuối cùng của chiến dịch. Ngày thứ 3 tuy tất bật nhưng lại đong đầy những cảm xúc trọn vẹn và tự hào nhất!
Cùng nhìn lại những hình ảnh và hoạt động cuối cùng của chúng mình tại xã Ia Chia nhé:
☀️ Mở đầu ngày mới, các chiến sĩ áo xanh tiếp tục mang đến những tiếng cười giòn giã cho các em nhỏ qua hoạt động Sân chơi thiếu nhi và lớp ôn tập ngoại ngữ hè. Nhìn những ánh mắt háo hức, nụ cười hồn nhiên của các em, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Cùng lúc đó, tin vui từ đội sơn sửa báo về: Công trình thanh niên - sơn sửa nhà vệ sinh đã chính thức hoàn thành. Màu xanh dương sáng mát mắt không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn là dấu ấn thiết thực của Mùa hè xanh mà các chiến sĩ để lại nơi đây.
🤝 Chiến dịch ngày cuối càng thêm phần ý nghĩa khi Đội vinh dự được đón tiếp đại diện Thành đoàn và các thầy cô từ Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm tại Gia Lai đến thăm hỏi, động viên. Dưới sự chứng kiến của các vị đại biểu và chính quyền địa phương, Đội đã tiến hành Bàn giao các công trình thanh niên đã hoàn thành
Ngay sau đó, bắt đầu vào lúc 15h, Buổi tổng kết chiến dịch đã diễn ra trong không khí trang trọng nhưng vô cùng ấm cúng. Những phần quà yêu thương đã được trao tận tay, gói ghém trọn vẹn tình cảm của Đội gửi đến bà con và các em nhỏ.
🎸 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cả Đội cùng nhau sẵn sàng quay trở về. Buổi xế chiều là những phút giây hiếm hoi mọi người được thả lỏng, cùng nhau đàn hát, giải trí và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cuối cùng dưới bầu trời xã Ia Chia.
🍲 Bữa cơm tối nay có lẽ là bữa ăn đặc biệt nhất. Đây có lẽ là bữa cơm cuối mà có những gương mặt đã cùng nhau ăn ở trong những ngày qua. Ăn uống xong xuôi, mỗi người một tay nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ khu vực sinh hoạt, thu dọn hành lý để chuẩn bị cho chuyến xe trở về. Chuyến xe mang theo những balo nặng trĩu những kỷ niệm, những cái ôm lưu luyến và cả những lời hứa hẹn của tương lai.
Hành trình 3 ngày tại Ia Chia đã chính thức khép lại. Cảm ơn sức trẻ, cảm ơn tuổi trẻ, cảm ơn tinh thần đồng đội và cảm ơn mảnh đất tình người này đã cho chúng ta một mùa hè không thể nào quên! Tạm biệt, những trái tim tình nguyện của tuổi trẻ! ✨