09/04/2026
Xem phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Thấy nhiều người khen phim hay, nói khóc nhiều lắm. Bản thân tôi xem xong cũng thấy phim đẹp, nhạc hay, cảnh xóm đạo rất quen thuộc, cảm giác rất gần gũi. Nếu nhìn ở góc độ phim tình cảm thì đây là một bộ phim buồn, nhẹ nhàng, dễ làm người ta xúc động.
Nhưng vì tôi là người Công giáo, lớn lên trong xóm đạo, đi lễ, sinh hoạt giáo xứ từ nhỏ, nên khi xem phim, tôi lại suy nghĩ hơi khác một chút. Không phải tôi chê phim, nhưng có một số chi tiết nếu người ngoài đạo xem thì có thể sẽ hiểu hơi sai về Công giáo. Tôi nghĩ nên nói ra để mọi người hiểu đạo đúng hơn.
Câu chuyện trong phim thì rất đời. Phim kể về một cô gái trong xóm đạo yêu một anh thợ điện ngoại đạo, nhưng mẹ cô – vì quá khứ của mình – nên rất sợ con gái cũng khổ như mình, nên bắt con phải lấy người có đạo.
Người đó lại là cháu của linh mục trong xứ. Trong phim có cảnh linh mục đi cùng người cháu đến nhà xin phép cho hai người tìm hiểu, rồi sau đó lại đi cùng gia đình qua xin cưới. Rồi khi mọi chuyện rối lên, linh mục nói một câu: "Khi mọi sự không thuận theo ý con, tức là đang thuận theo ý Chúa.” Rồi cao trào là cô gái không muốn cưới nên quyết định đi tu để trốn cuộc hôn nhân đó, nhưng vào nhà dòng rồi vẫn còn nhớ người cũ, vẫn giữ thư từ, kỷ niệm. Đến gần ngày khấn dòng thì các sơ khuyên nên quay về giải quyết dứt điểm quá khứ rồi mới quyết định đi tu hay không.
Xét về phim, về cảm xúc, về câu chuyện tình yêu – gia đình – hy sinh, thì phim làm tốt. Xem buồn, chậm, có chiều sâu cảm xúc. Nhưng nếu xét về đời sống Công giáo ngoài đời thật thì có vài chỗ cần hiểu lại cho đúng.
Thứ nhất: Đạo Công giáo không ép người ta cưới người có đạo. Nhiều người xem phim xong có thể nghĩ gia đình Công giáo hay ép con cưới người có đạo, không cho cưới người ngoại đạo. Thực ra đạo không cấm cưới người ngoại đạo, chỉ cần người có đạo giữ đạo và hai người tôn trọng đức tin của nhau là được. Cái quan trọng nhất trong hôn nhân Công giáo không phải là người đó có đạo hay không, mà là hai người có tự nguyện cƯỚI nhau không. Trong Công giáo có một nguyên tắc rất rõ: nếu bị ép cưới thì hôn nhân đó không thành sự. Trước khi cưới trong nhà thờ còn có rao hôn phối, tức là thông báo cho cả giáo xứ biết hai người này sắp cưới. Nếu ai biết một trong hai không muốn cưới, bị ép, có người yêu khác, hoặc có ngăn trở gì thì có thể báo cho cha xứ để dừng hôn lễ lại. Điều đó cho thấy Giáo hội bảo vệ hôn nhân tự do, chứ không phải ép hôn nhân.
Thứ hai: Vai trò của linh mục ngoài đời không giống hoàn toàn trong phim. Trong phim, linh mục đi cùng cháu để xin phép cưới, rồi khi biết cô gái không muốn cưới thì cũng không thấy cha phản đối rõ ràng, chỉ nói câu về “ý Chúa”. Điều này dễ làm người xem nghĩ linh mục đứng về phía gia đình, linh mục muốn hai người cưới nhau, linh mục dùng đạo để khuyên người ta chấp nhận. Nhưng thực tế, linh mục ngoài đời thường sẽ hỏi rõ hai người có tự nguyện không. Nếu thấy bị ép thì sẽ khuyên gia đình, có thể dừng hôn phối, giúp người trẻ phân định nên cưới hay không. Linh mục đúng nghĩa là người bảo vệ điều đúng và bảo vệ sự tự do, chứ không phải người đi sắp xếp hôn nhân.
=> Mời mọi người đọc tiếp ở phần comment
Nguồn: Su Bi