22/06/2026
🌸MỞ RỘNG TÂM LƯỢNG🌸
🪷Ân sư Tịnh Không thường dạy rằng một người có tâm lượng lớn thì phước báo sẽ lớn, trí tuệ cũng lớn. Ngược lại người có tâm lượng nhỏ hẹp thì phước báo rất nhỏ, trí tuệ cũng bị hạn chế trong phạm vi nhỏ hẹp của chính mình.
Người thế gian thường vì một câu nói không vừa ý mà buồn phiền, vì một chút thiệt thòi mà oán trách, vì một việc nhỏ không như ý mà ghi nhớ trong lòng nhiều năm không quên. Những điều đó đều do tâm lượng quá nhỏ mà ra.
Người có tâm lượng nhỏ hẹp luôn so đo, tính toán. Thấy người hơn mình thì sinh tâm đố kỵ. Thấy người được lợi ích thì trong lòng không vui. Thấy người có thành tựu thì sinh tâm chướng ngại. Chính những ý niệm ấy đã làm tổn giảm phước báo và che lấp trí tuệ của chính mình.
Người có tâm lượng lớn thì hoàn toàn khác. Họ biết bao dung, biết nghĩ cho người khác, biết vui theo việc thiện của người khác, không chấp trước vào cái lợi riêng tư. Họ có thể dung nạp được muôn sự muôn vật nên phước đức tự nhiên tăng trưởng. Tâm lượng lớn như hư không có thể chứa đựng cả thế giới thì trí tuệ cũng khai mở như ánh sáng mặt trời chiếu khắp không gian không điều gì ngăn ngại.
Cho nên người có tâm lượng lớn thường sống rất an vui và tự tại. Không phải vì họ không gặp chuyện phiền não mà vì họ không để những chuyện ấy ở trong lòng.
Phật dạy chúng ta phải học tâm lượng của chư Phật và Bồ Tát. Tâm của chư Phật bao dung tất cả chúng sanh, không phân biệt thân sơ, nghèo hèn, người thiện hay người ác. Tất cả đều được đối đãi bằng lòng từ bi bình đẳng.
Người học Phật cũng phải học theo điều này. Mỗi ngày đều mở rộng tấm lòng của mình thêm một chút. Thấy người thành công thì hoan hỷ. Thấy người gặp khó khăn thì giúp đỡ. Thấy người có lỗi thì cảm thông và khuyên nhủ. Khi tâm lượng mở rộng phiền não sẽ giảm xuống. Khi tâm lượng mở rộng phước báo sẽ tăng trưởng. Khi tâm lượng mở rộng, trí tuệ cũng dần dần hiện tiền.
Ân sư Tịnh Không thường nhắc rằng người niệm Phật phải có tâm lượng rộng lớn như hư không pháp giới. Trong tâm luôn nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sanh, luôn mong tất cả chúng sanh đều lìa khổ được vui, đều có cơ hội nghe được Phật pháp và vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó mới là tâm lượng của người học Phật chân thật.