02/09/2024
Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay Bạn chọn nơi nào làm điểm dừng chân để nghỉ ngơi sau những ngày dài miệt mài làm việc chăm chỉ? Với “Kết nối yêu thương - lan toả nhân ái”, chúng tôi chọn cho mình một hành trình dài từ miền núi xuống đến đồng bằng.
Bắt đầu hành trình ấy là những con đường khúc khuỷu quanh co, dốc đá ghập ghềnh chênh vênh, là nơi con Sông Mã cuộn đục phù sa, nơi những khe suối hiền hoà trở nên hung dữ cắt ngang con đường mỗi khi mưa lũ về, nơi biên giới giáp danh giữa Việt Nam và nước bạn Lào đó là Mường Lát thân thương và hùng vĩ. Dù mùa mưa lũ vẫn đang ghé thăm nơi này thường xuyên, mỗi khi có những cơn mưa to kéo dài rất nhiều con đường bị chia cắt với khu vực trung tâm đến nỗi xe máy, xe ô tô chẳng thể nào vào được đến các điểm trường nơi bản xa. Vậy nhưng những chia cắt địa lý ấy làm sao ngăn nổi những tấm lòng, những trái tim đầy nhiệt huyết với mong muốn “cõng bếp ăn” đến các điểm trường đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát thân yêu!
Tiếp nối dự án “Ươm mần trí tuệ, thắp sáng vùng cao” mang điện năng lượng mặt trời đến những điểm trường chưa có điện lưới quốc gia phủ tới, dự án “Mang thế giới thu nhỏ về cho em” tặng những chiếc tivi có kết nối internet phục vụ công tác dạy học cho các điểm trường, dự án “Mang quạt mát về bản” tặng quạt mát cho bà con hộ nghèo trong mùa hè nóng nực, và rất nhiều dự án khác như tặng các em nhỏ những chiếc áo ấm khi mùa đông giá rét tràn về trên vùng cao, tặng các em học sinh những chiếc cặp mới đến trường trong ngày khai giảng năm học mới, xây dựng phòng học, phòng chờ, phòng nghỉ giáo viên cho các trường, điểm trường, xây dựng những căn bếp ấm lửa hồng yêu thương.
Chuyến đi lần này để chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025 dự án “Bếp ấm vùng cao - Trao em mơ ước” thuộc “Quỹ Kết nối yêu thương, lan toả nhân ái” đã xây dựng thêm một bếp ăn với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ nấu bếp và hỗ trợ tiền ăn bán trú cho 85 cháu học sinh đang theo học tại trường Mầm non bản Cơm - xã Pù Nhi, nâng tổng suất ăn được trao gửi đến các cháu trong năm học 2024-2025 là 52.668 suất ăn, tại 4 điểm trường:
📚Trường tiểu học Quang Chiểu 1
📚Trường tiểu học Bản Pọng xã Tam Chung
📚Trường mầm non bản Sài Khao xã Mường Lý
📚Trường mầm non bản Trung Tiến xã Mường Lý
Với mục tiêu giúp các em có bữa cơm trưa ấm nóng và đầy đủ chất dinh dưỡng tại trường học, dự án “Bếp ấm vùng cao - Trao em mơ ước” tin rằng đây sẽ là động lực nâng bước để các em vươn cao, vươn xa hơn nữa trong hành trình chinh phục con chữ phía trước của chính mình.
Tiếp nối hành trình trao đi yêu thương, cho đi là còn mãi “Kết nối yêu thương - lan toả nhân ái” về lại vùng đồng bằng và đến với xóm chạy thận nơi ở của những bệnh nhân đang điều trị tại khoa thận nhân tạo và khoa huyết học – Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nơi đây bệnh tật theo họ đến tận khi hết cuộc đời này. Từ nhiều năm qua Quỹ đã, đang và luôn đồng hành cùng với các bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện ung bướu, bệnh viện phục hồi chức năng trung ương Sầm Sơn, bệnh viện Nhi và các bệnh viện tuyến huyện ... Trong công tác thiện nguyện ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quỹ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những bệnh nhân của “xóm chạy thận”, chi trả tiền thuê trọ cho “xóm”, tặng gạo, tặng tiền mặt và những nhu yếu phẩm thiết yếu … để san sẻ bớt phần nào những khó khăn đang phải gánh trên đôi vai gầy bé nhỏ của những mãnh đời không được may mắn trong cuộc sống.
Ngày hôm nay cũng vậy những thành viên của Quỹ đã đến xóm chạy thận mang theo bên mình trái tim đầy sự sẻ chia và đồng cảm cùng với những bao gạo thơm sữa, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà của những tháng còn lại trong năm và cả hết năm sau.
Điều đặc biệt hơn nữa những thành viên trong Quỹ rất tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo – hoạt động mang đầy tính nhân văn, là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Tôi luôn cảm thấy mình nhận được nhiều sự may mắn trong cuộc sống, khi được sống trong một đất nước đứng thứ 14 trong danh sách 53 quốc gia những “ Quốc gia đáng sống nhất thế giới” và trong một gia đình có sự đoàn kết và một lòng trong hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho xã hội. Được sự chỉ dạy của Bố tôi - “Người đàn ông tóc bạc của gia đình” Người dạy tôi những bài học lớn trong đời trong đó có sự tử tế, “Người mẹ xinh đẹp” Người dạy tôi nuôi dưỡng tấm lòng nhân hậu, sẻ chia. Tôi mong rằng những điều nhỏ bé mà Quỹ Kết nối yêu thương - lan tỏa nhân ái đã làm cho cộng đồng và xã hội sẽ là những hạt giống F1 và mong rằng những tấm lòng yêu thương chia sẻ giữa người với người trong cuộc sống này sẽ nảy mầm, sinh sôi và lớn thật nhanh, thật nhanh hơn nữa!