Xứ Thanh

Xứ Thanh Fanpage chia sẻ những hình ảnh, sự kiện , tin tức về quê hương Thanh Hóa yêu dấu.
(467)

Fanpage Thanh Hóa - Nơi giới thiệu, tổng hợp những tin tức, ẩm thực, văn hóa đặc trưng riêng của Thanh Hóa. Chia sẻ những bài viết đời sống hàng ngày. Để bạn có thể dõi theo quê hương dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

🚨 Góc cảnh tỉnh: Đừng để chuyến trekking đầu đời… trở thành chuyến cuối cùngVụ việc bạn nam mất tích ở cung trek Tam Đảo...
21/04/2026

🚨 Góc cảnh tỉnh: Đừng để chuyến trekking đầu đời… trở thành chuyến cuối cùng

Vụ việc bạn nam mất tích ở cung trek Tam Đảo Bắc không phải là lần đầu.

Và nếu mọi người vẫn giữ tư duy:
“Đi cho vui thôi mà”
“Xem clip thấy dễ mà”
“Có sức là leo được”

👉 Thì nó cũng sẽ không phải là lần cuối.

Trekking không nguy hiểm.
Chủ quan mới là thứ nguy hiểm.

Dưới đây là những điều BẮT BUỘC phải nhớ nếu bạn muốn đi mà còn quay về:

❌ ĐỪNG BAO GIỜ TÁCH ĐOÀN

Đừng cố thể hiện:

* Chạy nhanh hơn cả porter
* Đi trước để “check-in trước cho đẹp”
* Hay tụt lại phía sau vì mải chụp ảnh

👉 Trong rừng, chỉ cần lệch nhau vài phút là có thể mất dấu nhau hoàn toàn.

Nguyên tắc bên mình:

* 1 porter dẫn đầu → không ai được vượt
* Porter chia đều theo nhóm
* Leader + người khỏe nhất chốt đoàn
* Luôn kiểm đếm người ở các ngã rẽ

Không phải làm màu.
Đó là để đảm bảo không ai bị bỏ lại.

❌ ĐỪNG ĐI TREKKING KIỂU “TÙY HỨNG”

Xem vài clip đẹp rồi rủ nhau đi?

👉 Rừng không phải công viên.

* Không biển chỉ dẫn
* Không sóng điện thoại
* Không ai đứng đó để cứu bạn ngay lập tức

Lạc trong rừng không phải chuyện hiếm.
Chỉ là bạn chưa phải người gặp thôi.

❌ ĐỪNG NGHĨ GOOGLE MAPS CỨU ĐƯỢC BẠN

Trong rừng:

* Mất sóng = vô dụng
* GPS sai lệch = đi lạc sâu hơn
* Đường mòn có thể biến mất sau 1 trận mưa

👉 Không có người dẫn đường = đang đánh cược mạng sống.

❌ ĐỪNG XEM NHẸ ĐỒ SINH TỒN

Thứ bắt buộc phải có:

* Đèn pin (đi ngày vẫn phải mang)
* Nước + đồ ăn dự phòng
* Áo mưa
* Còi phát tín hiệu
* Bật lửa / dao nhỏ

👉 Bạn có thể không dùng.
Nhưng lúc cần mà không có → trả giá rất đắt.

❌ ĐỪNG ẢO TƯỞNG VỀ THỂ LỰC

* Leo núi ≠ chạy bộ
* Đường rừng ≠ phòng gym

Rất nhiều bạn:

* Đi quá sức → kiệt sức giữa đường
* Không ăn uống đủ → tụt đường huyết
* Trượt ngã → chấn thương

👉 Trong rừng, một sai lầm nhỏ = hậu quả rất lớn.

❌ ĐỪNG COI THƯỜNG THIÊN NHIÊN

Một cơn mưa thôi cũng đủ:

* Xoá sạch đường
* Biến dốc thành bẫy trơn trượt
* Làm bạn mất phương hướng hoàn toàn

👉 Thiên nhiên không có nghĩa vụ phải “dễ chịu” với bạn.

✔️ LUÔN BÁO LỊCH TRÌNH CHO NGƯỜI Ở NGOÀI

* Đi đâu
* Bao giờ về
* Đi với ai

👉 Khi có chuyện, đây là thứ giúp đội cứu hộ tìm bạn nhanh hơn.

Trekking không dành cho người thích liều.
Trekking dành cho người có chuẩn bị.

Bạn không cần phải giỏi.
Nhưng bạn phải đủ kỷ luật để sống sót.

Chiều 13/4, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính t...
13/04/2026

Chiều 13/4, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động đồng chí Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Vẫn chiếc áo ấy khi bác rời qua  trường
12/04/2026

Vẫn chiếc áo ấy khi bác rời qua trường

Nhân dân sẽ nhớ mãi Bác
08/04/2026

Nhân dân sẽ nhớ mãi Bác

NGƯỜI LÍNH THÀNH THỦ TƯỚNG ĐẾN THƯỜNG DÂN*Sinh ra ở Hậu Lộc Thanh Hoá vùng đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống cách...
05/04/2026

NGƯỜI LÍNH THÀNH THỦ TƯỚNG ĐẾN THƯỜNG DÂN
*
Sinh ra ở Hậu Lộc Thanh Hoá vùng đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống cách mạng, 62 năm sau người thanh niên mặc áo lính đã trưởng thành trở thành Thủ tướng đất nước bốn ngàn năm văn hiến và kết thúc sự nghiệp chính trị của mình bằng lời cảm ơn chân thành mộc mạc với Đảng, với dân.

Trong suốt con đường sự nghiệp cách mạng luôn thầm lặng, ông không hào nhoáng, phô trương trước ống kính truyền hình; trước báo giới truyền thông nhưng khi là tân Thủ tướng, Ông trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khiến thế giới phải nể phục, kinh ngạc trước chặng đường mà ông kinh qua để có ngày hôm nay. Con đường ấy không phủ bằng nhung lụa, đầy khó khăn thách thức, đầy bản lĩnh, nghị lực của một người lính mặc thường phục, một tướng lĩnh trầm lặng đã dùng mưu, đấu trí với thù trong, giặc ngoài đầy cam go để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự ổn định, bình yên của Tổ quốc trong suốt nhiều năm trên cương vị Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, rồi Thứ trưởng Bộ Công an. Ông cũng là Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam được đào tạo bài bản, có thời gian dài học tập, công tác ở nước ngoài, ở khối Đông Âu. Ông thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Rumania, với bằng Kỹ sư xây dựng, Phó Giáo sư- Tiến sĩ Luật.

Ít ai biết được Ông có kinh nghiệm kỹ trị tuyệt vời. Trên cương vị Bí thư Tỉnh uỷ, Ông đã đưa Quảng Ninh liên tục nhiều năm liền nằm trong các tỉnh dẫn đầu cả nước trong Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) có môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế tư nhân tốt nhất. Ông cũng là bậc thầy “kiến trúc sư” trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ trên cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã cho ra lò một thế hệ cán bộ chiến lược trẻ năng động, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng công cuộc đổi mới của Đảng và sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. Từ một người lính, tướng lĩnh trở thành Thủ tướng đầy bản lĩnh, kinh nghiệm chiến trường, thương trường với biết bao dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình được Đảng tin, dân mến.

Kết thúc một chặng đường chính trị đầy gian nan, khó khăn, thử thách nhưng Ông đã hoàn thành sứ mệnh bằng tâm huyết và bản lĩnh rồi thanh thản trở về cuộc sống đời thường như bao lãnh đạo trong sạch, giản dị khác bên gia đình, làng xóm./.

Phan Trung Can

Quê ta tự hào vì Bác
04/04/2026

Quê ta tự hào vì Bác

Thủ tướng Phạm Minh Chính khép lại nhiệm kỳ 5 năm với thật nhiều dấu ấn.

“Dù phải vượt qua nhiều "cơn gió ngược", nhưng con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước đã cập bến an toàn, cơ bản đạt được các mục tiêu đã đề ra như đánh giá của Trung ương, Quốc hội và các cơ quan”!

Xin được gửi đến Thủ tướng lời cảm ơn chân thành nhất vì đóng góp cho Tổ quốc, vì sự ủng hộ và thương yêu với bóng đá Việt Nam!

Chiều 30/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ trao Huân ch...
30/03/2026

Chiều 30/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ trao Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu Đảng tặng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Cùng dự có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy nghĩa tình đồng chí, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là những phần thưởng cao quý, là những niềm vinh dự lớn lao, kết tinh của cả một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì Đảng, vì nhân dân của các đồng chí.

Theo: Báo Điện tử Chính phủ

sắp hết nhiệm kỳ. Bác vẫn tất bật công tác vì nước vì dân. Khâm phục vì tinh thần cách mạng của bác. Quê hương tự hào vê...
25/03/2026

sắp hết nhiệm kỳ. Bác vẫn tất bật công tác vì nước vì dân. Khâm phục vì tinh thần cách mạng của bác. Quê hương tự hào vêg Bác

Một đường dây phát tán mã độc quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia do 1 học sinh lớp 12 lập trình vừa được Công an tỉnh ...
25/03/2026

Một đường dây phát tán mã độc quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia do 1 học sinh lớp 12 lập trình vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá.

"Ít ai ngờ người đứng sau việc lập trình và cung cấp mã độc cho một đường dây tội phạm công nghệ cao lại là một học sinh lớp 12. Từ những dòng mã ban đầu viết để thử nghiệm, đối tượng đã cấu kết với nhiều cá nhân trên không gian mạng, tổ chức phát tán mã độc theo quy trình khép kín, xâm nhập hơn 94.000 máy tính tại nhiều quốc gia trên thế giới, từ đó đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát nhiều tài khoản mạng xã hội…"

Đầu năm 2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây phát tán mã độc nhằm đánh cắp dữ liệu người dùng Internet tại nhiều quốc gia. Từ các thông tin ban đầu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

** Từ học sinh đam mê lập trình đến “tác giả” mã độc

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng năm 2023, N.V.X, (tên nhân vật đã được thay đổi) trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (hiện đang là học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh) bắt đầu tự tìm hiểu và học các ngôn ngữ lập trình như Python, C++ để viết các chương trình chạy trên máy tính.

Ban đầu, việc lập trình chỉ nhằm mục đích học hỏi, nghiên cứu và thử nghiệm các chương trình tin học đơn giản.Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành và cách lưu trữ dữ liệu trên máy tính, N.V.X nảy sinh ý định xây dựng các đoạn mã có khả năng truy cập vào dữ liệu lưu trong trình duyệt web của người dùng. Đến năm 2024, đối tượng đã lập trình thành công một bộ mã nguồn có chức năng đánh cắp dữ liệu từ máy tính và tìm cách vượt qua các lớp bảo vệ cơ bản của hệ điều hành.

Quá trình điều tra, xác minh của cơ quan Công an cho thấy, để xây dựng các chương trình mã độc, X. đã sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python và C++, tạo ra các tệp mã nguồn có khả năng thu thập dữ liệu lưu trên trình duyệt của người dùng như cookies đăng nhập, mật khẩu đã lưu, dữ liệu tự động điền và nhiều thông tin nhạy cảm khác. Các đoạn mã sau khi hoàn thiện sẽ tự động quét các thư mục lưu trữ dữ liệu của trình duyệt, sau đó đóng gói dữ liệu thu thập được thành các tệp tin và gửi về máy chủ do đối tượng thiết lập.

Đến tháng 7/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, X. quen biết Lê Thành Công (SN 1998, trú tại Hà Tĩnh). Công đặt vấn đề thuê X. phát triển mã độc để thu thập thông tin tài khoản, đặc biệt là tài khoản Facebook nhằm bán kiếm tiền. Sau khi thống nhất, X. tạo mã độc, đóng gói thành file và chuyển cho Công phát tán. Các dữ liệu đánh cắp được từ máy tính của nạn nhân sau đó sẽ tự động gửi về các hệ thống Bot Telegram do các đối tượng thiết lập và quản lý.

Thương quá. Cô giáo dạy sửĐây là cô Nguyễn Thị Nghĩa – giáo viên môn Lịch Sử, Trường THPT Lương Đắc Bằng. Cô được rất nh...
14/03/2026

Thương quá. Cô giáo dạy sử
Đây là cô Nguyễn Thị Nghĩa – giáo viên môn Lịch Sử, Trường THPT Lương Đắc Bằng. Cô được rất nhiều thế hệ học trò yêu mến và tôn trọng. Cô Nghĩa trong hồi ức của đồng nghiệp và các em học sinh là một giáo viên luôn mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và một tình yêu sâu sắc dành cho nghề dạy học.

Trong từng tiết học, cô không chỉ truyền đạt những sự kiện, những mốc son của lịch sử, mà còn thắp lên trong lòng học trò niềm tự hào về dân tộc, về quá khứ hào hùng của Đất nước. Qua lời giảng của cô, những trang sử tưởng chừng xa xôi lại trở nên gần gũi, sống động và đầy cảm xúc.

Cô bước vào cuộc đời học trò bằng sự giản dị và tận tụy. Và rồi, khi rời đi, trong lòng mỗi người lại lặng lẽ khuyết đi một khoảng trống khó có thể gọi tên.

Với học sinh, cô không chỉ là một người giáo viên đứng trên bục giảng, mà còn là một người bạn, người chị, người mẹ luôn lắng nghe, sẻ chia và âm thầm động viên. Sự tận tâm, dịu dàng và trách nhiệm của cô đã để lại những dấu ấn đẹp đẽ trong trái tim của biết bao thế hệ học trò.

Thế nhưng c.ăn b.ệnh tr.ầm c.ảm đã khiến cho cô suy sụp và chắc là những gì mà cô đã trải qua thực sự rất k.inh k.hủng... Chiếc xe máy cô để lại bên vệ đường, còn cô thì được các anh trong đội cứu hộ tìm thấy dưới mặt nước lạnh lẽo.

Bây giờ thì cô đã không còn phải chịu đựng những dằn vặt, mệt mỏi do căn bệnh trầm cảm gây ra nữa rồi.

Cầu mong cho cô được yên nghỉ và được về với cõi của những người hiền 🖤

Bắt Giám đốc phòng khám Hoàng Minh Đường: Bán thuốc xương khớp "gia truyền" giả, thu 227 tỷ từ 80.000 nạn nhânAi đã từng...
12/03/2026

Bắt Giám đốc phòng khám Hoàng Minh Đường: Bán thuốc xương khớp "gia truyền" giả, thu 227 tỷ từ 80.000 nạn nhân
Ai đã từng mua thuốc chỗ này?

Bỏ dở cuộc hẹn với bạn gái, thanh niên cứu 4 người trong vụ lật tàu trên hồ Thác BàGiữa đêm tối, bất chấp hiểm nguy, vật...
23/02/2026

Bỏ dở cuộc hẹn với bạn gái, thanh niên cứu 4 người trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Giữa đêm tối, bất chấp hiểm nguy, vật lộn với sóng nước, chàng trai Lương Mạnh Đức (31 tuổi ở thôn Hồng Bàng, xã Yên Bình, Yên Bái cũ) đã dũng cảm cứu sống 4 người trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Kể lại thời khắc ấy, Đức cho biết khi đó đang trên đường đến nhà bạn gái ở xã Phúc Ninh (nay là xã Yên Thành) chơi, thì bất ngờ phát hiện 2 tàu gặp nạn giữa hồ. Nhìn ra xa, Đức thấy 4 người đang chới với giữa dòng nước, trong tình trạng kiệt sức vì uống quá nhiều nước

Không kịp đắn đo, Đức lập tức điều khiển tàu tiếp cận, lần lượt đưa cả 4 nạn nhân lên tàu rồi chạy thẳng vào bến Phúc Ninh. Trên đường đi, anh gọi điện cho bạn gái nhờ báo tin cho chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân

Khi cập bến, Đức tiếp tục cõng các nạn nhân lên bờ, cùng người dân xung quanh nhanh chóng đưa đưa các nạn nhân đến trạm y tế xã để cấp cứu

Chưa dừng lại ở đó, sau khi các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Đức còn lái tàu chở lực lượng chức năng địa phương quay lại hiện trường để hỗ trợ xử lý vụ việc

Đức chia sẻ, trong lúc khẩn cấp đã để lại chiếc điện thoại của mình cho mọi người dùng liên lạc, đến giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy lại. Sau tất cả, điều khiến Đức nhớ mãi là hình ảnh những nạn nhân chới với giữa hồ trong đêm tối hôm ấy.

Theo: Yên Bái

Address

TP. Thanh Hóa
Thanh Hóa
440000

Telephone

+84917002299

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xứ Thanh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Xứ Thanh:

Share