03/08/2026
10 công hạnh cần làm sau khi phát tâm Bồ đề
—
Sau khi phát nguyện Bồ đề, Sư Phụ đã giao công hạnh, để chư Tăng Ni thực hành, giúp giữ gìn, nuôi lớn và làm viên mãn tâm nguyện Bồ đề cao quý. Công hạnh đó chính là thực tập theo 10 nguyện của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát:
1. Kính lễ chư Phật
Chư Tăng Ni, Phật tử phải khởi tâm cung kính và dành thời gian chăm chỉ lễ Phật.
2. Xưng tán Như Lai
Ở đâu chúng ta cũng ca ngợi Đức Phật. Ngoài việc dùng lời nói để ngợi ca Đức Phật, chúng ta còn thể hiện bằng chính lối sống của mình, bằng những việc làm hằng ngày, phụng sự đạo Pháp và phụng sự chúng sinh. Chúng ta sống đúng giới luật của Phật, nghiêm túc giữ gìn và thực hành giới luật. Đó là điều thiết thực nhất ca ngợi Đức Phật.
3. Rộng tu cúng dường
Là người đệ tử Phật, dù sống tại gia, tâm ta luôn luôn rộng mở, sống với bàn tay mở, không nắm giữ, sẵn sàng giúp đỡ, bố thí cho mọi người.
4. Sám hối nghiệp chướng
Noi theo gương của Bồ tát, chúng ta đều phải siêng năng sám hối và sám hối bằng tâm chân thật. Không khuất tất, không che giấu, sống thật tâm, thành tâm phát lộ thì tội lỗi của chúng ta mới được tiêu trừ.
5. Tùy hỷ công đức
Khi thấy người tu tập tinh tấn, làm được nhiều việc tốt, sống gương mẫu, chúng ta khởi tâm hoan hỷ từ tận đáy lòng. Việc không ganh ghét, không đố kỵ, mà còn sẵn sàng khích lệ, giúp đỡ để huynh đệ ngày càng tiến bộ hơn, đó là tùy hỷ công đức và ta cũng được công đức lớn.
6. Thỉnh Phật chuyển Pháp
Chúng ta nguyện thỉnh Phật thuyết Pháp, thỉnh chư Tăng thuyết Pháp với mong muốn cho chính Pháp được lan tỏa rộng khắp và trường tồn lâu dài, để cho chúng sinh biết đến chánh Pháp mà vơi bớt khổ đau.
7. Thỉnh Phật trụ thế
Nếu được sinh ra vào thời gặp Phật, chúng ta nguyện có đủ duyên để được thỉnh Phật trụ thế lâu dài. Còn hiện nay, Đức Phật đã Niết bàn nên chúng ta thỉnh chư Tôn đức trụ thế lâu dài, làm cây cao bóng cả để chúng ta nương tựa và tu học.
8. Thường theo học Phật
Chúng ta nên học đòi theo Phật. Đức Phật dạy điều gì, ta gắng thực hành điều đó: Phật dạy giới đức, ta thực hành giới đức; Phật dạy bố thí, ta thực hành bố thí; Phật dạy hiếu hạnh, ta thực hành hiếu hạnh; Phật dạy cung kính, ta thực hành cung kính; Phật dạy nhẫn nhục, ta thực hành nhẫn nhục,...
9. Tùy thuận chúng sinh
Chư Tăng Ni, Phật tử phải học hạnh tùy thuận, dùng phương tiện để dẫn dắt mỗi chúng sinh vào đạo, làm lợi ích cho họ. Vì chúng sinh có căn cơ cao thấp, hoàn cảnh và nghiệp quả đa dạng, nên khi hành đạo, chúng ta phải biết tùy thuận, tùy duyên. Đạo tâm phải kiên định, bất biến, nhưng phương pháp hành đạo cần sự linh hoạt. Đây chính là tinh thần “tùy thuận chúng sinh, nhi vi lợi ích”, không được cứng nhắc.
10. Hồi hướng khắp tất cả
Mọi công đức làm được, chúng ta đều hồi hướng đến Vô thượng Bồ đề và tất cả pháp giới chúng sinh, không nghĩ chỉ cho riêng mình. Đó là mở rộng tâm mình, luôn mong mọi người đều được đón nhận những điều tốt đẹp tương tự.
Trên đây là công hạnh Sư Phụ đã giao cho chư Tăng Ni, Phật tử sau lễ phát Bồ đề tâm nguyện ngày 19/6/Bính Ngọ. Mong rằng, mỗi chúng ta sẽ ghi nhớ và thực hành công hạnh đó để cho hạt giống trong tâm được nảy mầm, trổ hoa kết trái Bồ đề.