30/12/2024
“BÃ ĐỘC” DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY
Vào năm 2014, Ukraine sau thời gian ăn đủ bả độc "dân chủ " phương Tây, thì đã bùng phát biểu tình và dẫn đến đảo chính Maidan, lật đổ chính phủ hợp hiến của Tổng thống Yanukovich.
Ngay sau đó theo sự cố vấn chỉ đạo của quan thầy phương Tây thì chế độ tân phát xít Ukraine đã thi hành chính sách bài Nga, như là ra văn bản luật cấm nói tiếng Nga. Điều này đã dẫn đến phong trào ly khai đòi độc lập ở khu vực các tỉnh Đông Nam Ukraine.
Cùng năm đó, ở Việt Nam cũng xảy ra các cuộc bạo động dưới danh nghĩa "chống Tàu", đốt cháy khu công nghiệp, đập phá khắp nơi. Các thành phần phản động bạo loạn còn kéo nhau đổ về các khu vực có đông người Hoa như tại quận 5 để xô xát cướp phá. Chính phủ đã phải điều quân chi viện từ miền Bắc vào miền Nam mới có thể dẹp yên bạo loạn, bình ổn tình hình.
Mới đó mà đã 10 năm. Và 2 đất nước đã đi theo 2 định mệnh hoàn toàn khác biệt. Trong khi Ukraine hiện nay đã tan nát, tương lai tối đen như mực, thì Việt Nam đã vươn mình đứng dậy sáng lòa.
Sự khác biệt ở đây là gì ?
Đó là người Ukraine đã bị ngộ độc nặng bả dân chủ của phương Tây và hiện nay chỉ còn thở thoi thóp. Trong khi đó thì người Việt Nam chúng ta đã khôn ngoan tìm được thuốc giải độc cho chính mình.
Đám phương Tây và Me Tây xảo trá + ba que xỏ lá luôn ngày đêm không ngưng nghỉ dùng truyền thông tâm lý chiến để kích động hận thù rằng "Tàu" là con ngáo ộp, còn Tây thì luôn luôn tốt. Nhưng trên thực tế cả Tàu và Tây đều là đám đại gian hùng, kẻ tám lạng người nửa cân.
Các bạn nên nhớ hiện nay phần lớn nông thủy sản của Việt Nam vẫn bán cho thị trường tỷ rưỡi dân Trung Quốc, còn bán được một ít cho phương Tây thì đám đó dùng đủ hàng rào thuế quan và phi thuế quan để ngăn cản. Phần lớn nguyên liệu thô và máy móc chúng ta nhập từ Trung Quốc về gia công và lại bán ngược sang Âu - Mỹ để thu tiền ầm ầm. Vậy nên anh em chớ có nghe đám Me Tây, phản động chúng xúi dại đi bài Tàu thân Tây là chết đấy. Chết đứng như Từ Hải " Ukraine " luôn !
Vậy nên với Tây hay Tàu thì ta đều phải có tâm thế "vừa hợp tác vừa đấu tranh". Và đúng là Việt Nam hiện nay đang làm được điều đó nên kinh tế đang phát triển tốt, trong điều kiện chiến tranh và khủng hoảng khắp nơi, nhiều nước bị nghèo đi trông thấy.
Ukraine còn bị phương Tây nó nhử cho vào NATO để từ đó làm con bài ủy nhiệm chống Nga. Chỉ có ngu mới tin vào điều đó. Nên nhớ nếu phương Tây ăn được Nga thì nó đã đem quân trực tiếp vào rồi. Chứ chẳng có cái kiểu đứng dập dòm bên ngoài mà kích đểu như vậy. Nhìn cách nó kéo bầy đàn vào tàn phá Việt Nam, Triều Tiên, Nam Tư, Iraq, Afghanistan, Lybia,... thì cần gì ai cho phép, cần gì luật pháp quốc tế.
Ukraine hiện nay đã nát lắm rồi mà phương Tây còn chưa buông tha. Nó còn đang ép phải hạ độ tuổi nghĩa vụ từ 25 xuống còn 18 để vét nốt những trai tráng Ukraine cuối cùng cho công cuộc chống Nga. Giờ thì có ai còn tin vào cái tông giọng đạo đức giả của phương Tây nữa không. Nó thương gì Ukraine. Có thương cái xương cũng chẳng còn.
Ở Việt Nam cũng vậy, có một bọn chuyên treo cờ Ukraine, ra vẻ đạo đức giả khóc thương cho người Ukraine. Thế nhưng nhắc bọn nó chuyện Palestine đang bị Israel xâm lược thì bọn nó lờ tịt. Nhắc đến chuyện đòi quyền lợi cho các nạn nhân chất độc hóa học người Việt Nam trong giai đoạn bị Mỹ xâm lược thì bọn nó cũng lờ tịt. Nhắc đến chuyện 14 ngàn thường dân gốc Nga miền Đông Ukraine bị tàn sát, 2 triệu cư dân bán đảo Crimea bị chế độ Kiev chặn nước thì chúng cũng lờ tịt. Thế mà cứ động đến Nga là bọn chúng giãy nảy hết cả lên. Trong khi nên nhớ đất miền Đông Nam Ukraine là đất cũ của Nga mấy trăm năm, của Liên Xô cả gần trăm năm, mới chỉ về Ukraine độc lập có 30 năm thôi. Nay dân ở đó họ trưng cầu dân ý về lại đất mẹ Nga thì đó là quyền của họ, theo đúng hiến chương Liên Hiệp quốc.
Đa phần đám treo cờ Ukraine này như tôi thấy toàn là bọn bất mãn, Me Tây, phản động chống đối chính quyền cả, chứ bọn nó yêu thương gì nhân loại. Nếu yêu nhân loại thì việc chúng phải làm đầu tiên là đòi quyền lợi cho chính đồng bào Việt Nam của chúng đã bị thiệt thòi ảnh hưởng trong suốt mấy chục năm bị Mỹ xâm lược rải chất độc hóa học, ủng hộ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của người Palestine mấy chục năm nay, và chống lại lệnh cấm vận Cuba tàn bạo mà Mỹ áp đặt. Đó mới là đạo đức, là công lý thực sự.
Lão Nông