10/06/2026
Tháng 6 về, mang theo cái nắng oi ả trải dài trên những con đường, sân trường và cả giấc mơ đang âm thầm được ấp ủ.
Ngày 11/06 và 12/06 tới đây, hàng ngàn sĩ tử trên khắp cả nước sẽ bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò sau 12 năm đèn sách.
Có lẽ lúc này, các em đang mang trong mình rất nhiều cảm xúc. Lo lắng có, hồi hộp có, đôi khi là sợ hãi...Nhưng các em à, điều đáng tự hào nhất không phải chỉ là kết quả cuối cùng, mà chính là hành trình các em đã đi qua.
12 năm miệt mài học tập - 12 năm kiên trì cố gắng - 12 năm đánh đổi bằng những buổi học khuya, những lần vấp ngã rồi lại đứng lên.
Các em đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây, ngay trước ngưỡng cửa của những ước mơ và hoài bão tuổi trẻ.
Vì vậy, hãy tin vào chính mình, tin vào những kiến thức đã tích lũy, tin vào những tháng ngày đã cố gắng không ngừng. Tin rằng mọi sự chăm chỉ đều xứng đáng được đền đáp.
Các em là những chiến binh của tuổi 17, 18. Và dù kết quả có thế nào, chỉ cần đã cố gắng hết mình, các em đã là người chiến thắng.
Chúc tất cả các sĩ tử giữ vững tinh thần, bình tĩnh, tự tin và hoàn thành thật tốt kỳ thi sắp tới 🍀
Nắng tháng 6 có thể rất gắt nhưng hy vọng rằng những ước mơ của các em sẽ còn rực rỡ hơn thế.
Cố lên nhé, những cô cậu học trò của tuổi 17, 18 ❤️
St