10/11/2025
Hà Tĩnh, câu chuyện về một tình bạn tốt giữa cuộc đời đầy rẫy cám dỗ và bon chen.
Chuyện là ông D. (SN 1971, Hà Tĩnh) có quen biết với Đạt (SN 1991, trú tại xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào năm 2022 khi chấp hành án tại trại giam Xuân Hà, Hà Tĩnh.
Sau khi ra tù, vào đầu năm 2025, Đạt nhiều lần không quản đường xá xa xôi, đón xe vào Hà Tĩnh thăm người bạn già cũ của mình.
Cũng như thường lệ, ngày 12/07/2025 vừa rồi, Đạt tiếp tục hâm nóng tình bạn và vào thăm ông D., cũng lúc này, ông D. phát bệnh và phải đi cấp cứu.
Đương nhiên, Đạt không thể nhắm mắt làm ngơ, đưa bạn già của mình đi bệnh viện. Trên đường đi, ông D. giao cho Đạt toàn bộ trang sức đeo trên người gồm một dây chuyền vàng 15 chỉ, một nhẫn vàng 3 chỉ và một lắc bạc 20 chỉ nhờ Đạt giữ hộ.
Đạt đeo toàn bộ số trang sức này vào người, cho bạn mình yên lòng nằm viện điều trị.
Ngày 13/7, ông D. xuất viện, cả hai trở về nhà. Đến trưa 16/7, Đạt lấy lý do về quê gấp để mang theo toàn bộ số tài sản.
Ngay sau đó, Đạt đã lần lượt bán số trang sức trên được tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng để... tiêu xài cá nhân.
Trong thời gian này, ông D. đã liên lạc để với Đạt để đòi lại số trang sức trên nhưng vì không có khả năng hoàn trả nên Đạt đã lấy nhiều lý do khác nhau để trốn tránh và sau đó thay sim điện thoại ngắt liên lạc với ông D..
Ngày 7/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ôi, tình bạn diệu kỳ ! 😭👇