21/06/2021
LỜI CHIA SẺ CỦA MỘT SINH VIÊN DÀNH CHO CÁC SĨ TỬ ♥️♥️
---------------------------------------
"Nếu có một lời khuyên dành cho sĩ tử năm nay, tôi nghĩ rằng các bạn đang tập trung vào sai vấn đề. Điểm cao quan trọng thật, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là công cụ để bạn đậu vào ngành học bạn mong muốn. Nếu bạn còn đang mù mờ về tương lai, đam mê của mình, thì coi chừng điểm cao lại là “con dao 2 lưỡi”, làm bạn hoang mang, mơ hồ hơn, rất có thể bạn sẽ lầm đường, lạc lối..." - Thủ khoa ngành SP Hóa Học, cựu sinh viên ngành Y năm 2018 chia sẻ.
-----------------------------------------------------
💞Cầm giấy thông báo kết quả trên tay “27,75 điểm”, tôi chợt vỡ òa sung sướng. “Lên núi tu luyện, giờ đã có quả ngọt”, tôi vội chạy thông báo cho cả nhà vì mình sắp được trở thành tân sinh viên ngành sư phạm Hóa học. Bố, mẹ, anh, chị, ông, bà,... ai ai cũng vui lây khi thấy đứa con út trong gia đình đạt điểm cao trong kì thi quan trọng.
Sáng hôm sau, tôi bước xuống nhà với tâm trạng rất vui sướng, bỗng nghe ba mẹ bàn bạc “Điểm số này mà vào ngành sư phạm thì uổng quá, trong khi nó dư sức đậu ngành Y”. Kể từ ngày ấy, lúc nào tôi cũng nghe ba mẹ thuyết phục mình nên chuyển ngành, nào là làm bác sĩ có danh vọng, làm bác sĩ lương cao, làm bác sĩ “con có thể chữa bệnh cho ba mẹ sau này”...
Tôi bắt đầu băn khoăn với lựa chọn trước đây của mình: “Đúng là làm bác sĩ oai hơn thật. Hay là …”
Một tuần sau đó, tôi chính thức trở thành sinh viên năm nhất, ngành Y…
-----------------------------------------------------
🔥Ban đầu, mọi thứ vẫn còn rất vui vẻ. Có vẻ việc tôi đậu trường Y làm ba mẹ rất hài lòng, đi đâu họ cũng khen và khoe về tôi. Cuộc vui kéo dài chưa lâu, tôi như “vỡ mộng” khi bắt đầu học vào chuyên ngành.
Từng ngày trên giảng đường cứ trôi đi 1 cách đau đớn, cứ như tôi đang bò trên nền đất đầy kẽm g*i. Kết quả học tập sa sút dần, bố mẹ cũng không quan tâm nhiều, tôi bắt đầu thèm cảm giác được nói, được giảng bài cho học sinh, nhưng giờ phải làm sao đây, khi mình đã trót chọn ngôi trường này…
Giọt nước tràn ly chính là giây phút tôi học đến môn giải phẫu cơ thể người, ngay chính giây phút thấy máu ngoài thực tế, bỗng hơi thở tôi nghẹn lại, mặt tái xanh và ngã quỵ xuống đất… Chính lúc đó, tôi biết mình không thuộc về nơi này.
-----------------------------------------
💯Tỉnh dậy trong phòng y tế của trường, ba mẹ đứng xung quanh, ai cũng lo lắng. Tôi thều thào nói “Ba mẹ cho con thi lại ngành sư phạm Hóa học, con muốn được đi dạy, con không muốn làm bác sĩ”. Ba nhíu mày, nhưng mẹ lập tức khẳng định “Ừ, con cứ chọn ngành con thật sự thích”.
Năm đó, tôi quyết định bỏ ngành Y, nộp đơn thi lại ngành Sư phạm Hóa học. Bước vào giảng đường trễ hơn người khác 3 năm, nhưng giống như “cá gặp nước”, tôi thỏa sức “trổ tài”, liên tục gặt hái những thành công trên cả giảng đường lẫn công việc bên ngoài. Cuối năm 4, điểm 10 tròn trĩnh đã nằm trong báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp của mình. Tôi tốt nghiệp Thủ khoa ngành năm ấy.
---------------------------------------------------
☑️ Nếu có nguyện vọng học ngành Y dược trong năm 2021 thì đăng ký theo đường link dưới đây nhé!
https://caodangduocsaigon.org/dang-ky-truc-tuyen/