17/05/2026
🚌HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN ĐẦY KHÁT VỌNG CỦA HƠN 500 HỌC SINH KHỐI 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH (HẢI PHÒNG)
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🍀🇻🇳Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Năm lịch sử, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sáng ngày 17/5/2026, thầy và trò trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Hải Phòng) đã tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương báo công đầy ý nghĩa tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên). Đây là hoạt động giáo dục truyền thống sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các em học sinh khối 12 trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT bước ngoặt của cuộc đời.
🎓🌸Đoàn đại biểu do Nhà giáo Trịnh Văn Kiên – Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn, cùng đi có các thầy cô trong Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo chủ nhiệm khối 12, đại diện Hội Cha mẹ học sinh và đặc biệt là sự có mặt của hơn 500 em học sinh xuất sắc đến từ 11 lớp khối 12 của ngôi trường mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung Nguyễn Đức Cảnh.
"Dưới bóng cờ Đảng, trước anh linh người Anh hùng, những người con Hải Phòng mang dòng máu Nguyễn Đức Cảnh. Hôm nay đã về đây báo công và nuôi dưỡng khát vọng..."
🇻🇳🌸Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh vào một sáng tháng Năm lất phất mưa rơi đón bước chân của thầy và trò nhà trường trong không gian tĩnh mịch, trang nghiêm. Trở về với “địa chỉ đỏ” – nơi sinh ra người con ưu tú của quê hương Thái Thụy, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi thành viên trong đoàn đều dâng trào một niềm xúc động khó tả.
Đối với các em học sinh khối 12 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, chuyến đi này không chỉ là một buổi dã ngoại, mà là một cuộc hành trình đối thoại với lịch sử, tìm về cội nguồn tên gọi của chính mái trường mà các em đã gắn bó suốt 3 năm thanh xuân. Mang trên vai phù hiệu mang tên người anh hùng, các em đứng trước anh linh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với niềm tự hào kiêu hãnh của thế hệ trẻ hôm nay – thế hệ được thừa hưởng nền hòa bình, độc lập từ những hy sinh xương máu của cha anh.
🎇🙏Tại buổi lễ dâng hương trang trọng, Nhà giáo Trịnh Văn Kiên cùng đại diện giáo viên, phụ huynh và học sinh đã kính cẩn dâng lên hương trầm, hoa tươi để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phong trào công nhân Việt Nam. Trước anh linh của Người, đoàn đã báo cáo những thành tích rực rỡ trong dạy và học của nhà trường trong năm học qua, đồng thời thể hiện quyết tâm chinh phục đỉnh cao tri thức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
🔸🔸🔸11 Lớp - 11 Thông điệp: Bản hòa ca của khát vọng tuổi 18🔸🔸🔸
🍀Trong không gian sinh hoạt ngoại khóa đầy ý nghĩa tại khu lưu niệm, 11 tập thể lớp khối 12 đã lần lượt gửi gắm những ước mơ, lời hứa và quyết tâm của mình thông qua những thông điệp sống đầy tính nhân văn và hành động:
🔸Tập thể 12A1 mở đầu với thông điệp "Sống có lý tưởng" – lời khẳng định về bản lĩnh của tuổi trẻ biết sống vì cộng đồng, đất nước.
🔸Tập thể 12A2 tiếp nối bằng lời hứa "Học tập có mục tiêu" – định hướng rõ ràng cho con đường chinh phục tri thức.
🔸Tập thể 12A3 cam kết "Rèn luyện có kỷ luật" – coi kỷ luật là sức mạnh dẫn lối đến thành công.
🔸Tập thể 12A4 mang đến tinh thần "Hành động có trách nhiệm" – trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Tập thể 12A5 và 12A6 lắng đọng với thông điệp "Tri ân thầy cô" và "Biết ơn cha mẹ" – những mạch nguồn yêu thương nâng đỡ bước chân các em trưởng thành.
🔸Tập thể 12A7 thắp sáng tinh thần "Tự tin mùa thi" – lời cổ vũ mạnh mẽ cho chặng đường nước rút phía trước.
🔸Tập thể 12A8 hướng tới ngày mai với niềm tin "Vững bước tương lai".
🔸Tập thể 12A9 giữ gìn giá trị tinh khôi của tuổi học trò qua thông điệp "Giữ mãi tình bạn".
🔸Tập thể 12A10 vang lên đầy tự hào: "Tự hào Nguyễn Đức Cảnh" – một lời khẳng định đanh thép về bản sắc và danh dự học sinh dưới mái trường mang tên Người.
🔸Tập thể 12A11 khép lại bản hòa ca bằng khát khao bay cao: "Khát vọng vươn xa".
📖✏️🎓Những thông điệp này không chỉ là những khẩu hiệu trên trang giấy, mà chính là kim chỉ nam, là điểm tựa tinh thần để hơn 500 trái tim học trò cùng chung một nhịp đập, sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thử thách trước mắt.
🎓✏️📖Thắp sáng ngọn lửa truyền thống, sẵn sàng vượt vũ môn.
❤️Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình ngoại khóa là khi thầy và trò nhà trường được nghe đồng chí Hồ Thị Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thái Thụy, Trưởng Ban quản lý khu lưu niệm thuyết minh, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
💕Với giọng kể truyền cảm của người thuyết minh viên như tái hiện lại bức tranh lịch sử hào hùng, nơi người chiến sĩ cộng sản kiên trung Nguyễn Đức Cảnh dù trong chốn lao tù tăm tối vẫn giữ vững khí tiết, trọn đời hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Những câu chuyện về sự mưu trí, dũng cảm và lòng yêu nước nồng nàn của Người đã chạm đến trái tim của mỗi học sinh. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, không phải vì bi thương, mà vì sự kính phục, trân quý sâu sắc đối với người đi trước.
🇻🇳🏛️Từ "địa chỉ đỏ" này, ngọn lửa của lòng yêu nước, ý chí kiên cường đã thực sự được truyền sang thế hệ trẻ trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Những lo lắng, áp lực trước kỳ thi quan trọng dường như tan biến, nhường chỗ cho sự tự tin, lòng quyết tâm và động lực mạnh mẽ. Các em hiểu rằng, việc nỗ lực học tập tốt, thi đỗ với kết quả cao nhất chính là hành động thiết thực nhất để tri ân thầy cô, cha mẹ và xứng đáng với ngôi trường mang tên người anh hùng Nguyễn Đức Cảnh.
🚌🙏🇻🇳Hành trình dâng hương và báo công tại khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh vào sáng ngày 17/5/2026 đã khép lại, nhưng dư âm và giá trị của nó sẽ còn mãi. Chuyến đi đã bồi đắp thêm lòng tự hào, nuôi dưỡng những ước mơ và hoài bão lớn lao cho các em học sinh khối 12. Tin tưởng rằng, với hành trang tinh thần vững chắc ấy, những cánh chim non của trường THPT Nguyễn Đức Cảnh sẽ tự tin sải cánh bay cao, bay xa, gặt hái những mùa quả ngọt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của nhà trường./.
Bài&Ảnh: Hương Giang
🔸Một số hình ảnh của Đoàn tại KLN đồng chí Nguyễn Đức Cảnh: