12/07/2026
💐 TRI ÂN & TẠM BIỆT THẦY XỨ DOM. BÙI VĂN THẮNG 💐
“Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một hồng ân, và mỗi cuộc chia xa đều để lại những điều đáng trân quý.”
Vậy là sau một năm đồng hành cùng Xứ đoàn Phêrô Đinh Văn Thuần, hôm nay chúng con phải nói lời tạm biệt Thầy để Thầy tiếp tục bước vào chặng đường học tập và đào luyện mới trên hành trình dâng hiến.
Một năm không quá dài, nhưng đủ để Thầy trở thành một phần ký ức đẹp của Xứ đoàn. Cảm ơn Thầy đã luôn âm thầm hiện diện trong từng hoạt động, từ những việc nhỏ nhất như dạy đàn cho các bạn, đứng lớp giáo lý, hướng dẫn các em lớp Rước lễ lần đầu, đồng hành cùng lớp Giáo lý Hôn nhân, đến những ngày tất bật chuẩn bị Trung thu, Giáng sinh và biết bao chương trình của giáo xứ. Dù bận rộn, Thầy vẫn luôn dành thời gian lắng nghe, hướng dẫn và động viên chúng con bằng sự tận tâm, gần gũi và yêu thương.
Chúng con biết rằng hành trình phía trước của Thầy sẽ còn nhiều thử thách, nhưng cũng là hành trình đầy hồng ân mà Chúa đang dẫn dắt. Xin cảm ơn Thầy vì những bài học, những nụ cười, những lời chỉ dạy và sự đồng hành mà Thầy đã dành cho Xứ đoàn trong suốt thời gian qua.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, ban cho Thầy thật nhiều sức khỏe, bình an và khôn ngoan trên con đường học tập, đào luyện. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng để Thầy ngày càng trưởng thành trong ơn gọi, hầu mai này trở thành một người mục tử thánh thiện, nhiệt thành và sống trọn vẹn theo Thánh ý Chúa.
Dẫu phải nói lời tạm biệt, nhưng chúng con tin rằng đây chỉ là lời chào cho một hành trình mới. Xứ đoàn Phêrô Đinh Văn Thuần sẽ luôn nhớ đến Thầy trong lời cầu nguyện và hy vọng sẽ sớm có ngày được gặp lại.
Xin chân thành cảm ơn Thầy! Kính chúc Thầy luôn bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. ❤️