27/06/2025
♥️ LỜI CẢM ƠN - TRI ÂN SÂU SẮC 💐💞
Thân gửi đồng chí, đồng nghiệp và cán bộ, đảng viên.
Kính thưa các bà các mẹ các chị em và cán bộ hội viên phụ nữ thân mến!
👭Một hành trình mới đã mở ra. Trước thềm sáp nhập đơn vị hành chính mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Sơn xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cấp ủy Đảng - Chính quyền địa phương, các bạn ngành đoàn thể, các đơn vị đóng chân trên địa bàn và đặc biệt là toàn thể chị em - những người đã, đang và sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho phong trào phụ nữ ở địa phương.
💕 Ở những chặng đường đã qua, dù ở cương vị nào, mỗi phụ nữ- mỗi hội viên chúng ta đều bằng niềm tâm huyết, sự trách nhiệm và tình yêu thương chân thành. Các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện… đều mang dấu ấn của tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và sự cống hiến không ngừng nghỉ từ chị em phụ nữ và những hội viên Đông Sơn chúng ta.
🤝👏Thay mặt Hội xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các bà, các mẹ, các cô, các chị em - những người từng là cán bộ, hội viên qua các thời kỳ- những người đã đặt viên gạch đầu tiên xây nên nền móng vững chắc, truyền lửa và tiếp sức cho các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam: “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.
❤️🔥Phía trước là cả một chặng đường dài với những đổi thay và nhiều thay đổi.... Nhưng bằng lòng tin son sắt Hội tin rằng: dù mang tên gọi Hành chính nào thì tình yêu - tinh thần phụ nữ Đông Sơn Anh hùng luôn và mãi đoàn kết, tận tâm, nghĩa tình, trách nhiệm tiếp tục đồng hành cùng nhau trên hành trình mới - hành trình Đông Hưng
🤝 Với thời gian không dài(gần 5 năm) nhưng cũng không phải ngắn được đồng hành, được chung việc, chung đam mê cùng công tác Hội...với các bà các mẹ các chị em cán bộ và hội viên phụ nữ Đông Sơn.
🫶Chặng đường này đã chính thức khép lại. Bản thân cảm thấy hụt hẫng, mất mát một điều gì đó rất thiêng liêng đó là tình yêu, tình đồng đội - đồng chí, tình chị em.... Vẫn biết cuộc vui nào rồi cũng phải có hồi kết... Biết là buồn là vấn vương vương vấn nhưng cái đọng lại vẫn là tình yêu, sự tôn kính, sự chân thành, những kỷ niệm đẹp bên nhau.... Và dù bản thân ở bất cứ cương vị nào vẫn sẽ luôn yêu thương, luôn trân quý những điều đã và đang có, những người đã, đang và sẽ ở bên đồng hành.... Bản thân chấp hành sự điều động của cấp trên, luôn cố gắng hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương. Là người Đảng viên, người hội viên, người công dân tốt.
👏Một lần nữa, xin cảm ơn và kính chúc các đồng chí đồng nghiệp và cán bộ- hội viên Phụ nữ cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
💐 Trân trọng cảm ơn!
✋✋✋Chào thân ái và tạm biệt 💞💞💞