12/08/2026
🌿 MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT – MỘT NÉN TÂM HƯƠNG 🌿
Sáng ngày 12/8/2026, tuổi trẻ Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại Hồ Núi Cốc, cùng nhau dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên và chăm sóc nơi yên nghỉ của các cán bộ, viên chức, người lao động Đoàn Kịch Bắc Thái gặp nạn năm 1986.
Đặc biệt, hoạt động còn có sự tham gia của các bác nguyên là lãnh đạo, cán bộ Đoàn Kịch nói Thái Nguyên đã nghỉ hưu – những người từng gắn bó với đơn vị và cũng là thân nhân của những người đang yên nghỉ tại nơi đây.
Giữa không gian bình yên của Hồ Núi Cốc, trước thềm ngày giỗ tròn 40 năm của sự kiện đau lòng (16/08/1986-16/08/2026). Những người trẻ hôm nay được lắng nghe những câu chuyện của một thời đã qua, được hiểu hơn về những con người đã dành tuổi trẻ, tâm huyết cho nghệ thuật và đồng nghiệp.
🕯️ 40 năm – một chặng đường của ký ức.
Thời gian có thể đi qua, nhưng sự tri ân và những ký ức về các thế hệ nghệ sĩ, cán bộ, người lao động đã cống hiến cho nghệ thuật vẫn luôn được gìn giữ.
Mỗi nhành cỏ được phát quang, mỗi phần mộ được lau dọn, mỗi nén hương được thắp lên… là một lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã đi trước.
❤️ Tuổi trẻ Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên – tiếp nối truyền thống, gìn giữ ký ức, trân trọng những giá trị của các thế hệ đi trước.