20/10/2023
THÔNG BÁO NGỪNG HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN XANH THÁI BÌNH.
Hôm ấy có một người anh quyền lực nhất clb nhắn tin bảo với mình là: “Em cần phải viết một bài thông báo trên page về việc ngừng hoạt động của câu lạc bộ đấy”. Mình cười và cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng mình thì đã tự ghi nhận rằng đấy có lẽ là trách nhiệm của mình rồi. Mình cứ né tránh mãi không đặt bút xuống viết được nhưng lại chưa bao giờ quên đi việc phải viết những dòng này là nhiệm vụ cuối cùng của mình. Phải cho tới tận hôm nay, tự nhiên thời tiết trở lạnh, tự nhiên mình đi chơi về muộn, tự nhiên mình đi qua quán nước cổng trường, tự nhiên mình nhìn lại những mối quan hệ tốt đẹp trong những năm tháng đại học mà mình có để biết ơn, hóa ra đều đến từ TNX của mình. Có thể là cho tới tận hôm nay mình mới có thể thực sự chấp nhận được chăng?
Hôm nay, vào một ngày giữa tuần thế này mình lại về nhà vào lúc 12h tối. Đi qua một quán nước cổng trường không hiểu sao mình lại nhớ những buổi họp đêm với TNX đến thế. Mình chợt nhận ra là đã lâu quá rồi mình không còn đi họp cùng TNX thì phải! Những buổi họp tranh thủ vào những hôm không có ai phải đi trực, không còn vướng bận lịch đi học đi làm thêm nên giờ của nó thường rất muộn. Đôi khi chúng mình họp quá cả nửa đêm, lúc ấy mắt mình díp vào, đầu óc thì cũng ù ù cạc cạc mà vẫn cố căng tai ra nghe, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng giải quyết hết các đề mục công việc để còn “về ngủ”. Ấy thế mà bao nhiêu lần họp như thế, bao nhiêu lần mình đi bộ thất thểu ra quán nước như thế là bấy nhiêu chương trình được ra đời. Tất cả đều từ cái quán nước với cốc nhân trần và đĩa hướng dương sặc mùi thuốc lào của bàn bên cạnh ấy mà ra. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như vậy mà cũng 5 năm rồi kể từ những lần đầu tiên đi họp.
Mình đi về mà bao nhiêu là kí ức vụn vặt cứ vắt ngang qua. Gần về tới nhà còn có đứa bạn bồi thêm cho 1 câu là năm nay không phải dậy sớm từ 3h sáng để đi tặng hoa nữa nhỉ. Cũng sắp tới 20/10 rồi mà. Ừ nhỉ, hóa ra không phải chỉ có cái quán nước ấy, mình đã đồng hành cùng TNX đủ lâu để biến Thái Bình từ một mảnh đất xa lạ trở thành một nơi mà khi đi qua mỗi con phố đều đầy ắp những kỉ niệm, mỗi dịp trọng đại trong năm đều là những dịp mình làm việc cùng với TNX. À hóa ra tình bạn của mình với nó cũng từ cái 3h sáng ấy mà ra. Những mối quan hệ tới tận bây giờ cách xa mình cả mấy trăm cây số vẫn có thể gọi điện hỏi thăm nhau cả tiếng đồng hồ hình như cũng là từ những cốc nhân trần 3k, những cái kẹo mút 5k, những cái bánh trưng gói vụng ấy mà ra.
TNX có những lúc đã là tất cả của mình, là nơi mà động lực làm việc duy nhất của chúng mình chỉ là cảm giác hạnh phúc khi được giúp đỡ, khi được cho đi. Là nơi một sinh viên năm nhất xa nhà bơ vơ lạc lõng như mình mở lòng để đón nhận đoạn tình cảm từ những người tử tế. Và cũng chính sự tử tế đó đã đã là đường ray cho đoàn tàu đi trên con đường trưởng thành của mình không bao giờ chệch hướng. Nếu hỏi mình mọi thứ dừng lại có làm buồn không thì câu trả lời là không, chúng mình có những khó khăn riêng mà không thể tiếp tục duy trì chất lượng của các chương trình như trước nữa. Trước nay mình vẫn luôn lí trí như thế, mình hiểu rằng dừng lại là lựa chọn phù hợp nhất nhưng càng ngày nỗi buồn từ từ ngấm vào bên trong của mình từng chút từng chút một để mình hiểu rõ rằng TNX luôn luôn là một phần bên trong mình.
Việc phải viết dòng thông báo này là cần thiết để những bên mong muốn hợp tác với bọn mình không bị bất ngờ và hụt hẫng nữa. Và ích kỉ hơn là để bản thân mình và đội ngũ admin không còn vì nhìn thấy những inbox các bạn xin làm thành viên hoặc là những đơn vị tài trợ muốn đồng hành mà chạnh lòng, mà ngẩn ngơ mất cả ngày nữa.
Vì những lí do khách quan chúng tớ đã không thể tiếp tục duy trì hoạt động cả câu lạc bộ. Thay mặt cho ban chủ nhiệm mình xin phép thông báo: “Câu lạc bộ Tình Nguyện Xanh Thái Bình chính thức ngừng hoạt động từ ngày 20/10/2023”
Xin gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả những đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ và các tình nguyện viên đã tích cực tham gia đóng góp cho thành công của câu lạc bộ trong suốt thời gian qua.
Một lần nữa xin gửi những lời yêu thương và lời chúc tốt đẹp nhất cho các tình nguyện viên. Các bạn đều là những mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim của các TNXer khác và hi vọng mọi người sẽ luôn luôn nhớ tới những năm tháng tuổi trẻ hết mình với TNX. Dù cho có điều gì xảy ra thì hãy luôn giữ trong mình một trái tim ấm áp và mặc dù không còn TNX mình tin rằng các bạn vẫn sẽ luôn có cách để lan tỏa điều tốt đẹp tới mọi người xung quanh.
20/10 chúc một nửa thế giới nở một nụ cười thật tươi. Hãy cùng ôn lại một chút kỉ niệm cùng chúng mình nhé.
love all
ZUM