Trạm Community

Trạm Community Tổ chức cộng đồng vì trẻ em nghèo vùng cao và giáo dục thanh thiếu niên

25/11/2024

Hành trình chặng 4 "Nụ cười Cao nguyên đá" sắp khởi hành rồi ạ🌱

05/11/2024

"Phải đau đớn, lột xác, phải bước ra khỏi những cái giới hạn của sự hưởng thụ, trở thành một người có trách nhiệm hơn, trở thành một người biết suy nghĩ sâu hơn, trở thành một người biết sẻ chia hơn thì chắc chắn là có sự chuyển mình, có sự đau đơn. Để rồi mình sẽ thấy cuộc đời của mình đáng sống vô cùng." - thầy Minh Niệm

Ta không phải không thể thay đổi thế giới. Ngược lại, mỗi việc chúng ta làm đều âm thầm thay đổi thế giới này. Mong có b...
05/11/2024

Ta không phải không thể thay đổi thế giới. Ngược lại, mỗi việc chúng ta làm đều âm thầm thay đổi thế giới này. Mong có bạn cùng đồng hành cùng chúng mình trên hành trình đến nơi có gió🍃

29/10/2024

Bí quyết để có thể thành công chính là “ không từ bỏ “.

Khi đọc được câu nói này của Ngài Inamori, mình lại càng thêm vững tin hơn về hành trình đang làm. Mình thật may mắn, vì trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, mình đã quyết tâm lựa chọn đi theo tiếng gọi của trái tim, để mở Trạm và lan toả nó cho tới tận bây giờ. Dù chỉ mới 5 năm, nhưng mình có thể nhìn rõ về một hành trình 10, 20, hay thậm chí sau này Trạm sẽ như thế nào. Nó vẫn luôn tồn tại trong tâm thức của mình, rõ ràng và không hề có sự cản trở, và mình cũng tin rằng không phải tự nhiên mình có thể có cái nhận thức được rõ như vậy.

Cũng giống như việc tu tập, mình cũng may mắn được gặp nhiều vị Thầy, nhìn tận mắt những con người họ đạt tới cảnh giới tự tại an vui, mình nhận ra một điều, họ không bao giờ coi việc tu tập là một việc phải làm, mà đó là việc làm, bình thường và nên làm, giống như vận hành của tự nhiên này vậy. Họ không kỳ vọng, không phân biệt, không tranh luận, không so sánh,..nhưng họ lại là người có tất cả, khi họ chẳng có gì, và đó là điều mà mình cảm nhận được rõ ràng ở từng vị Thầy đã xuất hiện trong đời mình, và mình cũng hy vọng trái tim mình sẽ luôn là vậy, chẳng mong cầu cũng chẳng kỳ vọng họ sẽ phải đồng hành với mình bao lâu, hay họ phải như thế này mới là chiến binh của mình,… họ sẽ luôn là họ, theo cách mà họ muốn, điều mà mình có thể làm, ngay lúc này, là từng ngày từng ngày chia sẻ cho họ nghe những điều mình được nghe, được đọc, được trải nghiệm và được kiểm chứng bằng cuộc đời mình, cứ mỗi ngày một chút, để hy vọng họ cũng nhận ra con đường riêng của họ, và chắc chắn rồi, chẳng có con đường nào là riêng cả, nhưng phải nhận ra có cái riêng đó, thì mới có cái chung, cái mà các bậc Thành Hiền nói “ tất cả đều là một thể “ vậy.

Mình sẽ chẳng bao giờ từ bỏ hành trình lan toả này, có thể là Trạm, hay bất cứ một cái tên nào đó, để làm phương tiện cho sứ mệnh của đời mình, ai có duyên họ chắc chắn sẽ đồng hành, còn không thì đó cũng là một trạm dừng chân cuộc đời của riêng họ và mình, đủ đầy và trọn vẹn.

Mình chỉ mong sao, các bạn trẻ ấy, sẽ sớm nhận thức ra ý nghĩa của một đời người, và để rồi, sống một đời, thật sự có giá trị mà thôi..
_____________

.
#𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦𝐜𝐚̀𝐩𝐡𝐞̂𝐭𝐮̛̉𝐭𝐞̂́
#𝐭𝐫𝐚̣𝐦𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 | 𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐞̀𝐨 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐫𝐞̉..

🤎

21/10/2024

Mình tự hào về các thành viên ở Trạm lắm, đây là sự thật, không phải mình có tính khoe mẽ gì, nhưng đó thật lòng là điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất khi nghĩ về hành trình lan toả này.

Không phải bạn nào ở Trạm cũng ngoan đâu, có bạn hút thuốc thôi rồi, cũng có bạn xăm trổ thôi rồi, có bạn đầu xanh đầu đỏ thôi rồi,..chứ không phải bạn nào nhìn cũng lành ngoan như bạn nghĩ đâu. Nhưng có một điều, một điều mà từ đó, mình mới quyết định nhận họ, đó là họ đều mong muốn thay đổi bản thân mình tốt lên.

Và đó cũng là lý do mình tạo ra cộng đồng Trạm, gồm các hệ như Trạm, Trạm Plus, Kiot Trạm,…để mình có thể giúp đỡ được các tầng lớp các bạn thanh thiếu niên, dựa vào hiện trạng của từng cá nhân, tính cách và ngoại hình, để từ đó mình xem họ phù hợp ở đâu, mình có thể giúp họ được, bởi họ thật lòng đã thấy sự tồi tệ của bản thân, và rất muốn được thay đổi, nhưng chẳng có người dẫn dắt, chỉ hướng, bố mẹ họ thì người thì ly dị, người thì mất bố hoặc mẹ, người thì có cả bố mẹ nhưng chẳng ai quan tâm chăm sóc họ được vì miếng cơm manh áo,…

Xã hội là vậy, và ở Trạm cũng không khác, xã hội có người này người kia, ở Trạm cũng không khác, xã hội có người dám đứng lên chịu trách nhiệm hy sinh cả thân mình cho cộng đồng nhưng cũng có người chỉ biết mỗi bản thân mình, và ở Trạm cũng không khác.. Nếu nói có điều gì khác nhau giữa Trạm và xã hội hiện nay, thì chắc chỉ là một điều là chúng mình đang cố gắng trở thành người tốt mỗi ngày, lấy đó làm sứ mệnh để học và thực hành qua cái nghề gọi là bán cà phê, trà sữa này,.. còn ngoài xã hội kia thì khác, cũng có người nhận ra điều xấu của bản thân, cũng có người nhận ra mình cần thay đổi, nhưng rồi cứ để đó, mặc kệ điều ấy, để rồi nói rằng cuộc đời vốn là vậy, và họ cứ sống theo cái họ nghĩ là đúng vậy. Còn mình và các thành viên ở Trạm thì không muốn vậy, tụi mình tin rằng còn có rất nhiều người tốt đang nỗ lực thay đổi thế giới này, bằng nhiều cách khác nhau, và tụi mình cũng sẽ nhìn họ học tập, để noi gương, làm theo, và xây dựng, lan toả Trạm ngày một lớn mạnh, để có thể thu hút được những bạn trẻ dám đứng lên, chiến đấu với chính bản thân mình, mình thật sự trân trọng họ và mong họ sẽ nhìn ra những điều tươi đẹp, ngay tại nơi họ sống, ngay dưới bàn chân của họ, bởi được sống, cũng đã là một món quà vô giá rồi.

Hành trình của tụi mình vẫn cứ thế thôi, cứ lan toả, ai hợp thì sẽ theo, ai không hợp sẽ nhẹ nhàng rời đi, như lẽ thường vậy..

p.s | bức ảnh phía dưới là Thảo Anh, một cô gái mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ, dám từ bỏ mọi thứ để làm điều bạn ấy cho là nên làm, dù có mất hơn 1 năm để quyết định, nhưng rồi bạn ấy đã hành động, cái hay là, bạn ấy đã dám hành động, và cũng thật vui, khi bạn ấy nói với mình rằng, mẹ em dần dần hiểu và yên tâm hơn về em rồi… mình thật mừng cho bạn ấy.. mới ngày nào hai anh em còn tâm sự với nhau ở Starbucks Long Biên, mình vừa mừng vừa lo, mừng vì sắp có một thành viên lâu dài đến đồng hành, lo là không biết về đây rồi có bị sốc bởi sự kỳ vọng của em ấy không, ấy mà thế nào,…giờ thì mọi thứ đâu đã vào đó, như ông Trời sắp đặt vậy.

🤎

Một thông báo nhỏ của cộng đồng Trạm về dịp lễ trung thu, noel tới những vị khách thân mến ạ!
15/08/2024

Một thông báo nhỏ của cộng đồng Trạm về dịp lễ trung thu, noel tới những vị khách thân mến ạ!

11/08/2024

Nhìn vào bức ảnh này, mình lại thấy con thuyền chở người sang sông bên kia thật nhiều, nhiều đến nỗi mình còn không thể nhớ là có những ai nữa rồi.

Có người đến nơi này một vài ngày rồi nghỉ, có người vài tháng, hay 1 vài năm,…họ đến rồi lại đi, thuận theo tự nhiên vậy.

Mình cũng không mong rằng họ phải học được gì nơi này, hay họ phải sống thật tốt dù ở đây hay bên ngoài kia,..mà chỉ mong vào lúc họ đang ở trên con thuyền này, họ có thể lắng nghe được nhiều điều ý nghĩa, những điều mà có thể từ nhỏ họ chưa được nghe bao giờ, để từ đó, sau khi xuống bến, họ có thể nghĩ về nó, áp dụng nó trong cuộc sống, suốt một cuộc đời họ, thì mình cũng đã mừng cho họ lắm rồi.

Một bức ảnh do Dung chụp hôm vừa rồi, nhìn các gương mặt mới rồi thành quen, rồi thành thân thiết, yêu thương nhau, mình mừng cho tụi trẻ ấy, vì ít nhiều họ đã được lắng nghe những điều mà hồi bằng tuổi họ, mình chẳng được ai nói đến.

🤎

02/07/2024

Thời gian vừa rồi, có nhiều anh chị hỏi nhắn mình về việc nhượng quyền thương hiệu Trạm, thì mình xin phép chia sẻ bài viết này, để mọi người hiểu hơn cách chúng mình đang làm và lan toả ạ.

Tụi mình cũng không phải là mô hình lớn và cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với một mô hình đồ uống, khi được mọi người hỏi về vấn đề nhượng quyền, tụi mình rất biết ơn vì sự quan tâm ấy, và cũng mong bài viết này, sẽ để mọi người hiểu hơn cách mà chúng mình đang lan toả, để chúng ta có thể cùng đồng hành theo một nhân duyên tốt lành ạ.

Trước hết là, tụi mình không phải là không nhượng quyền, mà tụi mình cần người phù hợp để đồng hành, đó là điều quan trọng nhất lúc này, để văn hoá Trạm có thể lan toả nhanh hơn tới nhiều vùng đất mới mà vẫn có thể giữ được ngọn lửa ban đầu. Cũng nhìn vào cách các mô hình khác nhượng quyền mà mất đi nét văn hoá và lý tưởng ban đầu, nên tụi mình rất mất thời gian vào việc tìm người đồng hành phù hợp, nhiều khi không thể lan toả nhanh được là như vậy, và đó là lý do, tụi mình rất ngại nói về vấn đề này, vì sợ mọi người hiểu lầm. Tụi mình vẫn đang thực hiện việc lan toả, bằng cách mở cơ hội cho những bạn nhân viên đã gắn bó với tụi mình một thời gian tương đối dài và có sự thay đổi rõ rệt trên bước hành trình của họ. Và đó cũng là lý do lớn nhất mà mình quyết định lan toả và phát triển văn hoá Trạm này, khi nhìn thấy sự trưởng thành của mọi người, mình tin họ cũng đều muốn được cùng mình gánh vác thêm trách nhiệm và sứ mệnh để trưởng thành.

Nhóm người thứ 2 mình mong muốn đồng hành, đó chính là những người dám từ bỏ sự ổn định về nghề nghiệp để đến với Trạm, họ là những người cũng không phải trẻ, cũng không quá già, và họ cũng đã có khá nhiều câu chuyện trong hành trình trải đời, mình đã có những người anh em như thế, họ đã từ bỏ một công việc đáng được mơ ước của biết bao người, để rồi về Trạm làm phục vụ bàn, dọn dẹp,… như Đức Trắng ở Kiot Cầu Giấy, anh Tùng ở Trạm Hoàn Kiếm, chị Huyền ở Trạm Ecopark, anh Tân và rồi cả Thảo anh ở Kiot Tiền An,… đối với mình, mình nể họ không bao giờ hết, vì họ đã dám đi theo ước mơ của mình, và chắc chắn, mình rất mong muốn có thể đồng hành và lan toả cùng họ, bằng mọi cách.

Nhóm người thứ 3 mình muốn đồng hành, đó là những bậc anh chị đã có nền tảng tài chính, khá dư giả và cũng mong muốn được giúp ích cho thế hệ trẻ, giống như chị Vân anh Hà, anh chị ấy là những người rất có địa vị xã hội, và rất mong muốn có thể giúp được Duy - một bạn trẻ mà anh chị luôn yêu thương và tìm cách giúp đỡ, tuy nhiên vì chênh lệch độ tuổi và công việc anh chị bận, nên họ không thể quan tâm được tới Duy, sự ngỏ lời đồng hành của anh chị, cũng là một cơ hội lớn để mình có thể lan toả văn hoá Trạm cùng với em ấy, tại một vùng đất mới, và mình rất hạnh phúc khi được anh chị tin tưởng để giao phó trách nhiệm này.

Và như thế đó ạ, mình mong nếu bạn thuộc 3 nhóm trên, nếu thật lòng bạn là vậy, thì mình rất mong chờ để được đồng hành cùng với bạn - những người cùng khát khao về một xã hội tốt đẹp, một thế hệ trẻ văn minh, tử tế.

Ngay lúc này, mình thật lòng muốn lan toả Trạm cùng bạn, những người có duyên và hiểu những điều mình chia sẻ, để từ đó, sự tử tế này có thể lan toả nhanh hơn, rộng hơn, tại nhiều nơi khắp mọi miền tổ quốc.

Mình, thật lòng biết ơn bạn, đã quan tâm, và theo dõi tụi mình ạ.
_____________
🌱 Trạm Hoàn Kiếm | Lý Thường Kiệt, Hà Nội | coming soon.
🌱 Trạm Phù Lưu | số 16 Ngõ Hoàng Quốc Việt, Đông Ngàn, Từ Sơn
🌱 Trạm Lim | Chợ đầu mối Lim, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh
🌱 Trạm Ecopark | 08A Thuỷ Trúc, Ecopark, Hưng Yên.
🌱 Trạm Signature Bắc Ninh | Vệ An, Bắc Ninh | Coming soon.
🌱 Trạm Plus Yên Phong | TT Chờ, Yên Phong.
🌱 Trạm Plus Việt Đoàn | Tiên Du, Bắc Ninh.
🌱 Kiot Trạm Cầu Giấy | 27 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội.
🌱 Kiot Trạm Tiền An | Số 1 Nguyễn Hữu Nghiêm, Tiền An, Bắc Ninh.
🌱 Kiot Trạm Đống Đa | Số 33, Ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội.
🌱 Kiot Trạm Đại Đồng | Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh.
_

#𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦𝐜𝐚̀𝐩𝐡𝐞̂𝐭𝐮̛̉𝐭𝐞̂́
#𝐭𝐫𝐚̣𝐦𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 | 𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐞̀𝐨 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐫𝐞̉..

🤎

23/06/2024

Mình tin ở đâu cũng có người tử tế, và mình tin chính những cộng đồng nhỏ tử tế ấy, sẽ là nơi hội tụ của nhiều con người văn minh, và cũng chính từ những xã hội thu nhỏ ấy, sẽ quyết định phần nào tri thức sau này của một vùng sinh sống, và lớn hơn là một dân tộc.

Và đó là lý do mình mong muốn Trạm có thể có mặt ở nhiều nơi, nhiều tỉnh thành, dù là nơi thủ đô như Hà Nội văn minh hào nhoáng, đến những nơi thôn quê Việt Đoàn, hay nơi hội tụ của nhiều thành phần khác nhau đổ về ở cụm khu công nghiệp Đại Đồng, và thời gian tới, sẽ là những nơi vùng cao xa xôi,.. tụi mình đều mong có thể đến được đó, để xây dựng cộng đồng Trạm - một xã hội thu nhỏ, tử tế, văn minh cùng với các bạn trẻ, đó cũng là lý do 3 cái tên mình đặt Trạm, Kiot Trạm, và Trạm Plus được hình thành để phù hợp với từng nơi tụi mình đặt chân tới.

Như thời gian này tụi mình về Yên Phong, tụi mình được gặp không biết bao nhiêu bạn trẻ ngoan ngoãn sống tại nơi này, họ là học sinh cấp 3 và cả sinh viên nữa, họ ngoan và rất lễ phép nữa, nó khác hẳn so với những gì mọi người hay nói về mấy bạn thanh niên vùng thị trấn này. Thật ra là cũng có chứ, không ít thì nhiều, nhưng mình tin trong một thời gian nhất định, những vị khách ấy sẽ hiểu và cũng sẽ bảo vệ tụi mình, giống như các anh chị thời gian rồi vào quán, tự nhiên họ trầm lại, giọng nói họ đáng yêu hơn, và còn cả những cảnh tượng các bạn học sinh dùng xong đồ, dọn dẹp lại chỗ ngồi và bê cả khay cốc vừa uống mang ra quầy cho tụi mình nữa,…

Mình thấy cuộc đời thật đẹp biết mấy, Yên Phong thật tử tế với tụi mình, và những nụ cười của các bạn nhân viên như Linh, Hoa, Nam, Sơn, Triết…thật đáng yêu làm sao..

🤎

Address

Phù Lưu, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Từ Sơn
16001

Opening Hours

Monday 14:00 - 18:00
Tuesday 14:00 - 18:00
Wednesday 14:00 - 18:00
Thursday 14:00 - 18:00
Friday 14:00 - 18:00
Saturday 14:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trạm Community posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share