23/06/2026
🎬🎼CẬU BÉ GIAO LIÊN 15 TUỔI VÀ CHIẾC QUẦN ĐẶC BIỆT CỦA MẸ🎼🎬
♥️Nhân vật: Chú Trương Việt Hớn - Hiện sống tại ấp 3, xã An Biên, tỉnh An Giang
📝Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại vùng đất An Biên, tỉnh An Giang, ngay từ nhỏ, tâm hồn ông đã sớm thấm đẫm lòng yêu nước qua lời dạy bảo của gia đình. Vào những năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn vô cùng khốc liệt, vùng nông thôn quê hương ông liên tục chịu những trận càn quét, cướp bóc dữ dội từ quân Ngụy. Chứng kiến những tội ác dã man ấy, lòng căm thù giặc trong cậu thiếu niên 15 tuổi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tháng 8 năm 1972, ông chính thức bước chân vào con đường hoạt động cách mạng. Đến tháng 1 năm 1973, ông được giao nhiệm vụ làm liên lạc viên, giao liên mật hoạt động nội thành cho Thành ủy thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (cũ). Tuổi đời còn quá nhỏ, nhận thức về chính trị lúc bấy giờ tuy chưa thật sự sâu sắc, nhưng nỗi căm ghét quân địch dồn nén đã trở thành ý chí sắt đá, giúp ông vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu.
"Lúc đầu thì cũng sợ lắm chứ, nhưng khi đã tham gia, được các anh giáo dục rồi thì không còn sợ nữa. Thay vào đó là một quyết tâm căm thù giặc sâu sắc. Lúc đó nói thật, chuyện sống chết chỉ trong gang tấc, nhưng cái căm thù nó cao lắm, tụi Ngụy càn quét ác dữ lắm..." — Ông bồi hồi nhớ lại.
📩Nhiệm vụ giao liên nội thành vô cùng nguy hiểm khi phải đi qua hàng loạt đồn bốt, trạm kiểm soát của địch. Để bảo mật tài liệu và những lá thư mật từ căn cứ ra đô thị và ngược lại, mẹ ông đã tự tay may cho ông một chiếc quần đùi vô cùng đặc biệt. Chiếc quần có phần "lai" được may lót hai lớp rất khéo léo, chỉ chừa lại một chiếc lỗ nhỏ vừa đủ để nhét tài liệu. Thời ấy, học sinh thường mặc quần áo rộng thùng thình. Mỗi khi nhận được thư mật từ các đầu mối cơ sở, ông cẩn thận cuốn tròn thật chặt "xe tròn" rồi nhét sâu vào bên trong lai quần đùi. Với dáng vẻ một cậu học trò nhỏ bé, ông xuống đò, len lỏi đi men theo các lối nhỏ để qua mắt địch. Chặng đường từ vùng ven vào đến căn cứ đóng tại khu vực Tà Keo, gần Rạch Giá ngày nay phải trải qua tới 6, 7 trạm kiểm soát. Khi đến được cơ sở ẩn mật, đợi đến lúc đêm muộn, các anh từ trong căn cứ mới lặng lẽ ra dẫn ông vào sâu bên trong để bàn giao trực tiếp tài liệu cho thủ trưởng. Cứ như thế, những dòng thông tin huyết mạch của Đảng bộ thị xã Rạch Giá được bảo vệ và luân chuyển an toàn qua chiếc quần đùi của người giao liên thiếu niên.
🗓️Theo dòng thời gian của cuộc chiến, người giao liên nhỏ tuổi ngày càng trưởng thành. Năm 1974, ông được điều động về công tác tại Ban Cơ yếu của Thành ủy Thành phố Cần Thơ, rồi sau đó tiếp tục phục vụ tại Ban Cơ yếu Thị ủy Kiên Giang. Trải qua những ngày tháng nếm mật nằm g*i ông đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào ngày vui đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tuy nhiên, hòa bình lập lại không có nghĩa là gian khổ kết thúc ngay lập tức. Giai đoạn từ sau năm 1976 đến những năm cuối thập niên 80 là một thử thách lớn lao khác về mặt kinh tế đối với toàn đất nước, và với bản thân ông khi chuyển sang công tác trong lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang. Ông kể, thời kỳ đó các đơn vị trực tiếp chiến đấu thì được ưu tiên, còn các cơ quan ban ngành thì phải thực hiện chế độ tự túc, tự sản xuất để nuôi sống mình ít nhất 6 tháng trong năm, phần còn lại dựa vào sự ủng hộ và đóng góp của nhân dân. Đời sống của chiến sĩ công an thời bấy giờ vô cùng thiếu thốn. Khái niệm "cao lương" thời ấy không phải là sơn hào hải vị, mà chính là những hạt bo bo cứng nhắc, là khoai lang hay những bao bột mì dồn cục. Các chiến sĩ phải mang số bột mì ấy về vùng nông thôn Kiên Giang để đổi lấy gạo nát của người dân nhằm cải thiện bữa ăn, vượt qua những ngày gian khó để giữ vững an ninh trật tự cho vùng đất biên thùy.
Khi chúng tôi hỏi về những kỷ vật của một thời oanh liệt, người cựu chiến binh già mỉm cười, lật giở những báu vật được ông gìn giữ như sinh mạng suốt mấy chục năm qua. Đó là chiếc Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó là hàng loạt tấm Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh ủy và Công an tỉnh Kiên Giang trao tặng được ông treo trang trọng trên tường. Đặc biệt, vào năm 2025 vừa qua, ông đã vinh dự được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng – một cột mốc chói lọi ghi nhận trọn vẹn một đời đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng từ thuở thiếu thời.
🪄Trong lúc trò chuyện, Chú Hớn đôi lúc phải ngưng lại, nghiêng đầu cố lắng nghe câu hỏi của chúng tôi. Ở cái tuổi xế chiều này, bên cạnh những vết hằn của năm tháng, chú còn phải mang theo một di chứng ù tai triền miên do bom đạn chiến tranh để lại. Trầm ngâm một lát, chú chia sẻ về vết thương năm xưa khi một quả pháo nổ dữ dội ngay gần bên, sức ép kinh hoàng cùng mảnh pháo văng thẳng vào tai. Ngày ấy, sau khi đi khám, các bác sĩ chỉ biết lắc đầu bảo vết thương này không cách nào chữa được nữa. Những tiếng nổ xé lòng của một thời oanh liệt giờ đây hóa thành những tiếng o o âm vang trong màng nhĩ suốt đời, như một chứng tích sống động nhắc nhở về cái giá của hòa bình mà chú và đồng đội đã đánh đổi bằng cả tuổi trẻ.
🎁Nhìn lại chặng đường dài đã qua, người cách mạng xưa không khỏi xúc động trước sự thay đổi của quê hương An Biên hôm nay. Từ một vùng quê nghèo xơ xác bị chiến tranh tàn phá, không có lấy một con đường tử tế, ban đêm không ai dám đi lại vì pháo hoa bom đạn, nay An Biên đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân được nâng cao, đường đất xưa kia đã được thay thế bằng đường bê tông, nhựa phẳng lỳ, xe bốn bánh có thể chạy thẳng vào tận ngõ xóm. Đối với bản thân ông, một người đi qua hai thế kỷ, chứng kiến từ những ngày gian khổ nhất đến sự phồn vinh hôm nay, lập trường cách mạng kiên định và niềm tin vào con đường mình đã chọn chưa bao giờ lay chuyển. Những ký ức về chiếc quần đùi chở che tài liệu mật năm 15 tuổi sẽ mãi là một nốt trầm hùng tráng trong bản hùng ca giữ nước của thế hệ cha anh./.
✍️Cùng chờ đón các câu chuyện tiếp theo của Đoàn xã An Biên các bạn nhé!
💝Nếu thấy hay hãy cho 1 lượt like,1 lượt chia sẻ, 1 bình luận yêu thương để tuổi trẻ An Biên có thêm động lực chia sẻ những câu chuyện hay hơn nữa 💐
Tin: H.N