21/10/2021
Sau những ngày vừa qua, cuộc thi viết "Thông Điệp Xanh" vừa kết thúc vào ngày 18/10/2021 và chúng tôi xin chúc mừng bạn "Lê Phước Sang" đã đoạt giải nhất cuộc thi do CLB Mỹ Hiệp Xanh tổ chức.
*bạn sang chia sẽ :
Xin chào mọi người, tôi tên Lê Phước Sang sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, cứ ngỡ sau khi biết kết quả học tập thì sẽ thành một sinh viên năm nhất lên giảng đường Đại học, một nơi thu nhỏ của xã hội nhưng cơ hội ấy đã vụt tắt đi khi đợt dịch thứ tư bùng nổ. Đây có lẽ là đợt dịch làm tổn thất nặng nề nhất ở nước ta từ trước đến giờ. Không chỉ từ miền Bắc mà miền Trung và miền Nam đều bị ảnh hưởng của dịch covid nghiêm trọng, đỉnh điểm là tháng 8-9 ở TPHCM và khu vực miền Tây. Nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra với đại dịch vừa qua như mất cha, mất mẹ, vợ xa chồng, những đứa con mồ coi, nhiều bệnh viện dã chiến đã dựng lên để trở chỗ cách ly cho bà con. Hơn hết là sự lãnh đạo quyết liệt, quyết tâm dập dịch của các cấp, các ngành và là sự chung tay của toàn thể nhân dân. Qua đó thấy được tình yêu thương của đồng bào dân tộc ta.
Và tôi, một Tình nguyện viên đã tham gia để đóng góp một phần sức nhỏ của mình vào việc chống dịch ở địa phương mình. Những công việc không quá lớn lao nhưng tôi luôn cố gắng, làm việc hết sức và tất cả những đoàn viên thanh niên ở địa bàn cũng như ở Xã Đoàn Mỹ Hiệp, đã tham gia nhiều công việc như hỗ trợ khu cách ly, trực chợ, test sàn lọc, hỗ trợ tiêm vacxin, nhập thông tin…và nhiều công việc ý nghĩa khác nữa. Qua đó chúng tôi đã thống nhất xây dựng lên CLB Mỹ Hiệp Xanh nơi những thanh niên luôn năng động, nhiệt huyết, hoạt động hăng hái với câu : Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Có đi tham gia các hoạt động tôi mới biết sự khổ cực của các y bác sĩ tuyến đầu, những bộ đồ bảo hộ nóng nực hay những lần làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Qua đó tôi mong muốn dịch covid mau qua đi, để chúng ta có thể trở lại trạng thái bình thường. Muốn được điều này thì ngay cả tôi và cả các bạn hãy cố gắng thực hiện nghiêm các quy định phòng chống covid-19 và thông điệp 5K. Cùng nhau cố gắng đẩy lùi dịch bệnh! Sức mạnh một người thì không thể nhưng sức mạnh của toàn thể mọi người thì sẽ được ! CỐ GẮNG, NỔ LỰC, QUYẾT TÂM
Để có sự quyết tâm và chắc chắn bạn đã hiểu hãy để lại Thông điệp 5K khi thấy bài viết này nhé!