10/12/2025
KN31 - Thay Bà Con Xin Gạo
(Đã hoàn thành ngày 28/11 & xin đăng báo cáo chi tiết)
Tổng thu quỹ KN31 là 115.620.000đ, tổng chi là 130.800.000đ, quỹ âm 15.180.000đ, Vân Anh vô cùng xin lỗi chị Hà thủ quỹ khi đã gây ra hai cú âm quỹ liên tiếp, làm chị hoang mang!
Trong và ngay sau chuyến đi qua Phú Yên làm chương trình KN30 vào ngày 28/11, Vân Anh đã nhận được thêm những thông tin nhờ kết nối hỗ trợ, thông tin làm mình đau đáu nhất là câu chuyện về 24 hộ dân của khu xóm mé sông Bàn Thạch, trong đó đặc biệt có hai ông bà cụ không con cái, không đất đai nhà cửa, sống trong một chiếc ghe nhỏ, lênh đênh trên sông Bàn Thạch, ngay dưới cầu Bàn Thạch, đây là địa phận thuộc khu phố 4, phường Đông Hòa.
Có một động lực nào đó cứ đưa đẩy mình đi xác minh các thông tin, bắt đầu là thông tin từ khu phố 4 ấy, kể ra cũng là một câu chuyện dài, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi vậy thôi nhưng mình đã gặp được tới ba người - kiểu người mà trước nay chỉ nghe kể qua các câu chuyện của người quen - một kẻ mạo danh cán bộ khu phố, hai người có mác người tốt đi giúp người để dẫn dắt mình đi theo - mục đích cuối cùng là để mình vui vẻ tự nguyện góp tiền, góp quà cứu trợ qua tay họ. Khi mình gặp được trưởng khu phố thật sự, cuộc nói chuyện ấy bắt đầu và kết thúc bằng nội dung không vui vẻ gì: tôi không thể giúp các cô được đâu, các cô muốn tặng gạo hay quà thì cứ để hết chỗ tôi, tôi sẽ phát cho người dân sau...
Mãi cho đến tối ngày 2/11 trước khi mình đi qua Phú Yên lần hai, mình vẫn chưa thể kết nối trực tiếp được với các hộ trên. Ngày 3/12, trong hành trình qua Phú Yên, mình nhận được tin các hộ trên đều nhận được gạo hỗ trợ từ nhà nước, riêng sống trên ghe có tới hai hộ, một cặp ông bà cụ và một ông cụ độc thân, sau lũ không còn thấy nữa. Đến ngày 4/12, đồng chí Chánh và đồng chí Trang lặn lội 20km tìm kiếm thông tin cả buổi chiều, chỉ tìm thấy cụ ông, còn hai vợ chồng ông bà cụ thì không ai biết, không ai thấy. Trong cuộc gọi gấp gấp mà bạn Trang gọi cho Vân Anh hôm đó, Vân Anh cảm nhận rõ ràng niềm vui sướng vô cùng khi hai bạn tìm thấy ông, có lẽ hai bạn còn vui và hạnh phúc hơn Vân Anh rất nhiều.
• Câu chuyện thứ hai là về 348 Công Nhân của Công ty CP Môi Trường Đô Thị Phú Yên, khi nhận được thông tin nhờ hỗ trợ, mình hơi nghi ngại, bởi vì ai cũng có tâm lý dồn hết sức giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo khó, công nhân thì có việc làm, có thu nhập, có chế độ...thêm lý do nữa là số lượng Công Nhân quá đông, quỹ KN31 có hạn.
Nhưng rồi những hình ảnh khắp mọi nơi ngập ngụa rác, đổ nát, tiêu điều của ngày 28/11 cứ ẩn ẩn hiện hiện làm mình suy nghĩ rộng hơn, mình lại đi xác minh thông tin, cái mình nhận được làm mình thay đổi nhận thức một cách sâu sắc: những người công nhân ấy, kể từ khi nước còn chưa rút hết đã phải làm việc ngày đêm, chịu đủ mọi mùi hôi thối, chịu đủ mọi sự ám ảm, nhà họ cũng bị ngập, mọi thứ cũng bị cuốn - bị hư hỏng, có rất nhiều người nhà bị sập, bị hư hại, nhưng vì công việc họ vẫn phải gác lại và đi ra ngoài làm việc, có được tiền tăng ca không - không, lúc nguy nan thiên tai, ai cũng như ai đều phải hết mình phục vụ. Đến ngày 30/11, mình quyết định đi ngược lại suy nghĩ chung, kết nối với họ, chúng ta phải cảm ơn vì họ đã vì dân phục vụ đúng nghĩa.
Mình đã liên hệ với chị Trâm - phó trưởng phòng nhân sự, sau đó là chị Thu - trưởng phòng nhân sự của Công ty. Thông tin mà mình nhận được khách quan bên ngoài và thông tin mà mình nhận được từ trong Công ty là như nhau: ngoài quà khác thì họ mới chỉ nhận được 5kg gạo/người, ai cũng rất cần gạo, đều muốn xin gạo; trong số 348 Công Nhân, có những người trong khi đi ra ngoài làm việc cũng gặp được những đoàn cứu trợ - họ có tặng quà - cũng có cho gạo nhưng ít thôi.
Và kết quả cuối cùng của tất cả các câu chuyện đều thường sẽ có hậu, đến ngày 1/12, mình thông báo cho chị Trâm là 348 Công Nhân, mỗi người đều nhận được 10kg gạo. Chị Thúy Hà - người góp quỹ KN30 - KN31 đều đi cùng cả hai chuyến để hỗ trợ Vân Anh, chị phát biểu như này sau khi hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi Công ty: mọi người ai cũng cần gạo quá em ạ, có mỗi 10kg gạo mà họ ai cũng mừng rỡ, tập trung ngay ngắn, chật kín cả hội trường của Công ty...
• Câu chuyện về khu phố Đông Phước bắt đầu từ đồng chí Lê Văn Chánh trưởng khu phố Ân Niên, đã liên hệ với Vân Anh nhờ hỗ trợ đồng nghiệp của mình là bạn Phạm Thị Mỹ Trang trưởng khu phố Đông Phước khi thấy bạn khóc đỏ hoe cả mắt. Khu phố Đông Phước có hơn 1.600 hộ dân, cũng là nơi bị ngập sâu, có khu lút mái nhà, cả khu phố có 4 người mất vì lũ, có nhà sập, có nhà cả hai vợ chồng đều mất, các đoàn cứu trợ đến có trao cũng chỉ được một phần, Bà Con thiếu gạo, chỉ xin gạo, nhà có nhà không, nhà may mắn được nhiều hơn, nhà được ít, tất cả mọi lỗi lầm đều do cán bộ, nghe chửi cả ngày, ngặt nỗi cái thanh minh không ai nghe, các đoàn chủ yếu đi theo kiểu tự phát, phát tùy ý họ nên chỗ nhiều chỗ ít, chỗ có chỗ không.
Vân Anh đã làm việc cùng đồng chí Chánh, tin tưởng nhân cách của đồng chí ấy, cũng sẽ tin tưởng nhân cách của đồng nghiệp thân thiết của đồng chí. Mình đồng ý trao đổi, phân bổ về đó 150 suất tức là 1,5 tấn gạo. Đến ngày 1/12, mình báo cho bạn Trang 300 suất, bạn Trang lập danh sách, mình kiểm tra chéo. Nhà bạn Trang và bạn Chánh đến hôm nay - khi Vân Anh đang ngồi viết những dòng này, tức ngày 10/11 vẫn chưa nhận bao gạo cứu trợ nào đâu - cả hai bạn đều sợ và không dám nhận; nhà bạn Trang bùn đất dưới tầng một khô cứng còn nguyên, đồ đạc ngổn ngang còn nguyên, may chồng bạn là cán bộ phường nên hiểu và thông cảm - ngày lũ chồng bạn phải trực chiến ở ủy ban, phải mặc kệ vợ con ở nhà với nước lũ ngập hết tầng một.
Cuối cùng là bên khu phố Ân Niên thêm 150 suất, thêm 80 hộ người Đồng Bào Chăm Hroi - những người mà anh An - phó chủ tịch thường trực xã gửi gắm nhờ giúp đỡ với lý do: họ quá hiền lành, quá thật thà, quá khó khăn, sống co cụm, ít việc làm - ít thu nhập, trước con cái họ học tối đa đến lớp 3 là nghỉ, nay nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước nên học lên cao hơn và nhiều trẻ đi học hơn nhưng vẫn không ăn thua, bình thường họ đã rất thiếu gạo ăn rồi, nay lũ lụt lại càng thiếu.
Kết thúc chuyến đi với trọn vẹn 9.600kg (9.6 tấn) gạo đặt mua và 21 bao gạo dư nhờ phép màu nào đó. Thành ra, tổng số gạo thực tế trong chuyến đi làm chương trình KN31 là 9.810kg (9.81 tấn) gạo!
• Tổng kết trao gửi của 9.600kg (9.6 tấn) gạo: 348 Công Nhân của Công ty CP Môi Trường Đô Thị Phú Yên, mỗi người nhận 10kg gạo - tổng 3.480kg (3.48 tấn) gạo; 301 hộ của khu phố Đông Phước, mỗi hộ nhận 10kg gạo - tổng 3.010kg (3.01 tấn) gạo; 150 hộ của khu phố Ân Niên, mỗi hộ nhận 10kg gạo - tổng 1.500kg (1.5 tấn) gạo; 80 hộ người Đồng Bào Chăm Hroi của xã Phú Hòa 1, mỗi hộ nhận 20kg gạo - tổng 1.600kg (1.6 tấn) gạo.
• Phần dư 21 bao gạo nhờ phép màu nào đó, tương đương 210kg gạo thì bàn giao anh Huỳnh Cao Kỳ 16 bao (160kg) gạo để trao cho 16 hộ gia đình người già - người già neo đơn của thôn Phong Hậu; trao gửi cho vợ đồng chí Cao Kỳ 10kg gạo và động viên chị cố gắng vượt qua mọi lời trách móc - la mắng của Bà Con để ủng hộ chồng tiếp tục vì dân phục vụ; bàn giao cho đồng chí Phạm Thị Mỹ Trang 40kg gạo để gửi tặng mẹ bạn Trang 10kg, mẹ bạn Chánh 10kg, tặng cho cụ ông không con cái, không nhà cửa sống dưới chân cầu Bàn Thạch 20kg (ông chính là người trước sống trên ghe lênh đênh trên dòng sông Bàn Thạch), nhưng đến cuối cùng thì cả hai bạn đều quyết định không nhận và đem tặng hết cho các hộ cần; tại thời điểm trao gửi cho khu phố Đông Phước, có một cô lớn tuổi của khu phố khác đến nhờ hỗ trợ, một bạn trong nhóm đã trao cho cô 10kg gạo.
Phú Yên đến hôm nay, mọi thứ cần để ấm bụng trong 1 - 2 tháng tới, quần áo - chăn mền để ấm thân qua mùa đông có lẽ cũng hòm hòm, cái cần nhất là sau đó là, tái thiết cuộc sống, cần có công ăn việc làm, cần cây giống, con giống. Nếu ai cần người làm, ai có thể tạo công ăn việc làm, ai có cây giống, con giống thì hãy kết nối với địa phương và hỗ trợ họ tái thiết cuộc sống bình thường mới!!!!
Cảm ơn em Na - chủ Công ty du lịch Greentraveller ở Buôn Ma Thuột, em đã tiếp tục tài trợ chuyến xe 7 chỗ chở nhóm đi qua Phú Yên!
Cảm ơn bạn Hiếu và anh Nam, hai người tiếp tục chở gạo giúp nhóm qua Phú Yên với chi phí hữu nghị!
Xin gửi lời cảm ơn và lời tri ân!!!!
Chúc bình an và sức khỏe!
Ghi chú hình số 1: Cô Nguyễn Thị Được - khu phố Đông Phước, phường Tuy Hòa, hộ cận nghèo, có chồng là chú Phạm Trường Sơn (số 69 trong bản danh sách), chú đang bị ung thư giai đoạn cuối. Cô chú không con cái, cô trước làm công việc sửa đồ tại chờ Hòa An, hiện lớn tuổi mắt đã mờ. Cô là người làm chị Thúy Hà vô cùng rung động vì sự tử tế trong lời nói, trong hành động trân quý hạt gạo.