Phép Màu Muôn Nơi

Phép Màu Muôn Nơi Tôn Trọng 'Sự Thật'. Tự Do 'Tư Duy, Sáng Tạo'.
'Công Lý' Mãi Mãi Trường Tồn.

Mục Đích Cuối Cùng Là Hướng Đến Một 'Xã Hội Lý Tưởng', Hãy Chung Tay Xây Dựng Xã Hội 'Văn Minh, Hiện Đại' Đúng Nghĩa Và Mang 'Phép Màu' Đến Muôn Nơi!

26/03/2026

26/03/2026

Trước giờ tôi thường nghe câu
'Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời'
Nhưng tới tận ngày hôm nay tôi mới hiểu rõ được câu nói này. Tôi khẳng định đây là một câu không hoàn toàn đúng.
Nghe thì rất là hợp lý vì đại đa số người giàu qua nhiều thế hệ thường là thế hệ thứ ba thì sẽ có một hoặc nhiều nhân vật làm cho tán gia bại sản chỉ vì sự non nớt của mình mà lại không chịu học hỏi để trôi dàu tri thức và không chịu nhận trách nhiệm của mình, tệ hơn là thay vì tìm cách biện minh cho cái đúng của mình thì lại cố chấp cái sai của mình để rồi đã khổ mà tình thân lại càng bị rạng nứt. Đối với người nghèo qua nhiều thế hệ thường là thế hệ thứ ba sẽ có một hoặc nhiều nhân vật làm cho bản thân và gia đình giàu lên bằng chính thực lực của mình, người này có thể là con người được trời ban cho thiên phú bẩm sinh và phải cố gắng tôi rèn ý chí của mình hoặc là con người bình thường với ý chí vượt khó hoặc là con người với tư chất thấp kém hơn người bình thường nhưng lại cố gắng quyết tâm rèn luyện 'tâm, trí, đức' của mình dù cho có thể sẽ chẳng bao giờ bằng người khác, điểm chung của ba người này là người sống có 'trách nhiệm' khi đã đủ nhận thức và không ngừng nổ lực vươn lên với ý chí của mình đang theo đuổi cho đến khi tìm được điều mới ý nghĩa hơn.
Câu trên ý nghĩa thực là vậy, tuy nhiên không phải đúng cho tất cả mọi người. Ví như người giàu nhưng họ sống không ích kỉ và có tâm phúc thiện nhưng lại bị kẻ tiểu nhân lợi dụng tài năng trời ban nghĩ đủ mưu hèn kế bẩn để lừa gạt người khác và khiến cho họ phải chịu khổ; ví như người nghèo dù cố gắng đến đâu nhưng lại không được trời ban thiên phú nào, tư chất lại thấp kém hơn người khác thì dù cho 'ngài ấy' có xoay chuyển vận mệnh đến đâu cũng khó mà vươn lên làm giàu được.
Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra vì đây không phải là những con số và không phải là 'sự thật' đã biết từ trước nên ta chỉ có thể đoán. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, những con người luôn cố gắng sống với tâm phúc thiện và không ngừng tôi rèn 'tâm, trí, đức' của mình đến cuối đời được 'ngài ấy' nhìn xuống và cho họ một giấc ngủ ngàn thu cùng giấc mơ mà mình mong muốn nhất trong cuộc đời này.

Chúc phúc cho những con người dù sống trong hoàn cảnh nào nhưng vẫn luôn cố gắng giữ cái tâm phúc thiện những điều tốt đẹp nhất!

23/03/2026

Phát biểu trong hình của nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking.

Chào!Tôi là Kiệt. Tôi là một con người có đầy đủ cung bậc cảm xúc và trong cuộc đời của tôi đã làm những việc đúng đắn, ...
19/03/2026

Chào!
Tôi là Kiệt. Tôi là một con người có đầy đủ cung bậc cảm xúc và trong cuộc đời của tôi đã làm những việc đúng đắn, những việc sai trái hay đơn giản là sự ngốc nghếch đều có. Từng ngày trưởng thành cho đến khi đủ nhận thức, thì tôi đã biết và hiểu được trách nhiệm trong mỗi sự lựa chọn của mình. Làm người dù khó có thể trở nên rực rỡ, nhưng phải cố gắng sống sao cho phải 'đạo lý làm người'!

Tôi không phải 'thánh nhân' lại càng không phải là 'đấng', tôi chỉ là một con người đang cố gắng truy cầu ý chí của 'Ngài Ấy' để có thể tìm cách giúp những cho những con người yếu thế ngoài kia.

Này, những bạn hữu gần xa! Nếu đang gặp quá nhiều bế tắc trong cuộc sống, thì xin đừng vội trở nên quá bi quan vì bạn không hề cô độc. Tôi vẫn luôn ở đây, hãy tâm sự với tôi nếu bạn không tìm được ai để giải bày cho đến khi bạn tìm được mục đích và ý nghĩa sống của mình!
Nếu bạn nghĩ tôi chỉ là một người muốn tìm bạn để trò chuyện, thì bạn đã đúng rồi đấy. Ai cũng có cho mình những niềm vui và nổi buồn, học cách tôn trọng nó và tìm ra giải pháp sao cho thấu tình đạt lý cũng giống như việc bạn cố tìm lại chính mình mỗi khi lỡ lầm đường lạc lối vậy!

18/03/2026

18/03/2026

Tôi đang cố gắng suy ngẫm rằng làm thế nào để có thể đạt được một lý tưởng cao nhất trong xã hội, thì vận mệnh đã dẫn dắt tôi hướng đến một học thuyết chủ nghĩa do hai nhà sáng lập học thuyết Karl Marx và Friedrich Engels xây dựng, đó chính là 'chủ nghĩa cộng sản'.
Lúc còn đi học cho đến khi tốt nghiệp cấp ba tôi vẫn chưa hiểu rõ thế nào là chủ nghĩa cộng sản, thậm chí chưa từng đào sâu vào hệ tư tưởng này; điều đáng nói là thời tôi còn đi học thì tư tưởng này phải tiếp tục học cao thì mới có chương trình phổ quát về vấn đề này. Đây là một hệ tư tưởng mà theo tôi chỉ khi ta chịu suy ngẫm đủ lâu thì mới hiểu được nhiều sự tinh túy mà chủ nghĩa này mang lại cho xã hội.
Việt Nam hiện nay theo tôi thấy là một nước có nhiều tư tưởng, hay nói cách khác là "chủ nghĩa lai". Tuy rằng phần nhiều đã giải quyết được nhiều lỗ hỏng mà "xã hội chủ nghĩa" mang lại cho xã hội, nhưng để có thể tiến đến một "xã hội lý tưởng" thì vẫn còn thiếu một yếu tố quan trọng. Theo đó hai nhà sáng lập học thuyết xem trọng triết lý 'vật chất quyết định ý thức' và đã xây dựng thêm hệ thống về "chủ nghĩa duy vật". Tuy rằng họ không chối bỏ triết lý 'duy tâm', nhưng không ít người đã hiểu sai hoặc chưa hiểu rõ về quan điểm trong hệ tư tưởng của họ. Đây chính là vấn đề lớn gây ra nhiều tranh cải trong một xã hội mà tôi đang sống hiện nay. Sự phân biệt giai cấp và sự ích kỷ vẫn còn, chính là vì nhiều người đã quá xem trọng vật chất mà thẳng hừng từ bỏ đi cuộc sống tinh thần hạnh phúc của mình.
Tuy là một nước với "chủ nghĩa lai", nhưng vẫn còn nhiều lỗ hỏng. Cụ thể như theo nguyên lý nổi tiếng của chủ nghĩa cộng sản là "Làm theo năng lực, thưởng theo nhu cầu", hiểu rằng dù cho một người có năng lực thấp kém nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu cơ bản của họ, nhưng lỗ hỏng nằm ở chỗ có nhiều người sẽ ỷ lại và tìm cách lười biếng mà vẫn nhận lại như những người còn lại, ta có thể thấy rõ khi làm ở một số công ty đang được nhà nước xây dựng hệ thống hướng tới "chủ nghĩa cộng sản"; còn đối với phần lớn tư tưởng chủ nghĩa mà nhiều người theo hiện nay, thì không phải ai cũng hiểu được bản chất đúng để hướng đến một 'xã hội lý tưởng', theo đó nguyên lý là "Làm theo năng lực, thưởng theo lao động", hiểu rằng một người có năng lực thấp kém sẽ dễ dàng nhận thấy sự phân biệt giai cấp rõ rệt, còn người có năng lực cao thì khó được trọng dụng cũng chính vì điều này. Dù là nhiều nơi làm việc được xây dựng hệ thống dựa trên chủ nghĩa cộng sản nhưng vẫn chưa thoát được hệ tư tưởng vốn là nền móng để xây dựng lên lý tưởng cao đẹp ấy.
Sau tất cả, điều tôi muốn nói rằng để chúng ta có thể hướng đến một 'xã hội lý tưởng' thực sự thì không thể coi trọng vật chất hơn ý thức, mà phải coi trọng cả hai chỉ khi đạt được như vậy thì ta mới có thể có cơ hội hướng đến một đời sống cao nhất của nhân loại, một xã hội bài trừ sự phân biệt giai cấp, một xã hội không còn sự ích kỷ, tất cả điều như nhau, mọi người đều sống trong hạnh phúc đúng nghĩa của riêng mình. Điều này không đồng nghĩa là loại bỏ 'công lý' vì chính nó mới giúp chúng ta giữ vững được một xã hội với lý tưởng cao đẹp, một nơi luật pháp vẫn còn để giữ cho 'cán cân công lý' trường tồn mãi mãi về sau. Khi nhân loại đạt đến trình độ này thì sự khám phá vũ trụ mới có thể có nhiều bước ngoặc đột phá. Trên hết là ta có thể cùng nhau chạm đến ý chí vĩ đại của 'Ngài ấy'!

06/03/2026

06/03/2026

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của những sinh vật sống tồn tại trên hành tinh này nói chung và nhân loại nói riêng, thì với quyền năng vô hạn của 'ngài ấy' đã thấy hết mọi nổi khổ lầm than của nhân loại trên thế gian này. Vì vậy mà 'ngài' đã tạo dựng lên những sự kiện lịch sử nói về những "thánh nhân" là những con người được chọn để dẫn dắt nhân loại trong những thời kỳ tăm tối nhất lúc bấy giờ. 'Ngài ấy' đã sắp xếp muôn vàn khó khăn, thử thách đồng thời chỉ điểm cho những con người có đủ 'tâm, trí, đức' để họ có thể giữ vững cái tâm phúc thiện dù trong bất kì hoàn cảnh nào và từ đó họ cùng với ý chí của người sẽ dẫn dắt nhân loại đi lên với tư tưởng vươn tầm cao mới.
'Ngài ấy' biết và hiểu được mọi tư tưởng của nhân loại thậm trí là ẩn sâu bên trong mỗi con người, chính vì điều này mà 'ngài' đã biết được những khả năng xảy ra có thể khiến nhân loại rơi vào khổ ải lầm than, điều này giống như một vòng lặp của sự khổ đau vậy. Mọi sự kiện xảy ra điều có lý do của nó, có thể 'ngài' đã từng tạo hoặc ban phép lạ cho những con người xứng đáng ấy để trợ giúp họ trên con đường dẫn dắt mọi người quay về với chính đạo và tránh những khổ đau không đáng có trên con đường trưởng thành của mỗi con người. 'Ngài ấy' ngay từ đầu đã ban cho nhân loại thứ mà nhiều sinh vật sống khác không có được đó chính là 'quyền tự do quyết định số phận của chính mình', mọi hệ quả dù tốt hay xấu đều do ta mà ra. Ngày nay đã quá nhiều kẻ 'tham, sân, si' nên mới mang lại khổ đau cho những người xung quanh và cho những con người sống phúc thiện. Không phải bất kì người nào cố gắng sống có tâm phúc thiện thì 'ngài ấy' cũng an bài cho người ấy một sứ mệnh cao cả, bởi vì để có thể vào được vị trí mà được người trao cho ánh hào quang là một điều thiêng liêng không phải ai cũng có thể có được diễm phúc đó.
Tôi chỉ là một người không có đủ tài và đức thì khó lòng mà được ngài ân điển để có thể làm nên việc lớn lao trong thế gian này. 'Ngài ấy' vẫn luôn có lòng bao dung vô lượng với chúng sinh, vì vậy chỉ cần tôi vẫn luôn cố gắng giữ cho bản thân mình không đi quá xa khỏi đạo nghĩa làm người thì 'ngài ấy' sẽ thương tình mà sắp xếp cho tôi những vận mệnh của cuộc đời, còn kết quả cuối cùng ra sao thì phải tự xem tôi có đủ 'tâm, trí, đức' và ở chính sự lựa chọn của tôi để có thể thay đổi số phận của mình hay không, đó cũng chính là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác trên vai khi đã đủ nhận thức để học cách sống đúng nghĩa là một con người trên thế gian này!

Chúc cho những con người ngoài kia dù trưởng thành trong bất kì hoàn cảnh nào mà vẫn cố gắng giữ được tấm lòng phúc thiện những điều tốt đẹp nhất!
Mong rằng những người đã lỡ lầm đường lạc lối hãy quay về với chính đạo để học cách sống đúng nghĩa là một con người một lần nữa. 'Ngài ấy' vẫn luôn khoan dung độ lượng cho những người biết sai mà sửa chữa lỗi lầm. Xin đừng tự triệt đường sống của chính mình để rồi mang lại khổ đau cho chính những người thật sự yêu quí và trân trọng mình nhất trên cuộc đời này!

05/03/2026

4/3/2026

Tôi đã biết được một chuyện rằng:
'Người ấy' sẽ không bao giờ xuất hiện và nếu căng thẳng đang diễn ra lúc này cứ tiếp tục leo thang thì "thế chiến III" là điều tuyệt nhiên phải xảy ra. Tôi là người hiểu nhiều triết lý sống, nhưng lại không có đủ tài (ví như khả năng ghi nhớ, tập trung và xử lý thông tin của tôi khá kém hơn người bình thường) dù cay đắng nhưng lại là sự thật rất đổi thô hiển, lại không có đủ đức để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Tôi dường như chỉ có thể nói lên sự thật, không như nhiều 'người' ngoài kia có thể vẽ lên câu chuyện dù là với mục đích gì thì chỉ cần không tổn hại đến ai hoặc không bị phát giác nếu đó là điều sai trái thì 'họ' vẫn có thể cảm thấy bình thường, còn với tôi nó như là một sự tra tấn nội tâm vậy, nhưng sống thật không phải là một tội lỗi vấn đề là để có thể cảm thấy lòng mình thanh thản thì tôi cần phải học cách nói khôn khéo.
'Vận mệnh' vẫn luôn nằm trong tay mỗi chúng ta, cách chúng ta lựa chọn sẽ dẫn đến những hệ quả khác nhau, không ai biết được kết quả cuối cùng ra sao vì chúng ta luôn có giới hạn về 'tri thức', chỉ khi ta đủ 'trí tưởng tượng' thì mới có thể suy đoán hoặc phỏng đoán được tương lai sẽ như thế nào. 'Ngài ấy' đã cố truyền tải những thông điệp mà con người khó có thể nhận thấy nhất trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, phần còn lại là do chính sự lựa chọn ở mỗi chúng ta.
Tôi rất có thể sẽ trở thành một tên hèn nhát nhất nơi này nếu "thế chiến III" bùng nổ, hoặc có thể là kẻ không dám cầm vũ khí trên tay mà chỉ có thể mang trong mình một sứ mệnh đã được định sẵn!

P/S: Nếu tôi buộc phải chết vì bất cứ lý do gì khi tuổi đời còn trẻ, thì mong rằng chỉ sau khi tôi trở thành một kẻ cô độc trong thế gian này...

03/03/2026

03/03/2026

Tôi bất chợt nhớ về lời tiên tri của "hai nhà tiên tri Kremna" có nhắc đến một nhân vật quan trọng. Tuy rằng 'người này' được nói đến rất mơ hồ vì vẫn chưa xác định được danh tính, cũng như đóng vai trò gì trước và sau khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ III xảy ra, nhưng lại là một nhân vật không kém phần quan trọng vào thời thế loạn lạc khi thế giới đã quá nhiều kẻ 'tham, sân, si'...
Trong lời tiên của hai chú cháu có nhắc đến vùng "ít bị tai hoa", nhiều năm qua đã có nhiều người suy đoán rằng đó là nước Úc...
Bây giờ hãy nói về 'người ấy', tuy không rõ ràng người này từ đâu đến nhưng có thể chắc rằng người này sẽ cố gắng làm những điều đúng đắn, thậm chí hy sinh mạng sống của mình vì những lý tưởng cao đẹp. Nhiều nơi có nhắc đến con người này đến từ phương Đông hoặc phương Bắc, điều này là hợp lý vì để có được 'hoà bình đích thực' thì con người cần phải học cách thấu hiểu lẫn nhau, đồng thời cũng là những nơi có huynh hướng "văn hoá tâm linh" như ở phương Đông; còn về phương Bắc nếu tính từ vùng 'ít bị tai hoạ' thì từ nước Úc hướng lên phía Bắc là những nước thuộc Đông Nam Á hoặc Đông Á...
Khả năng cao 'người ấy' là một nhân tài xuất chúng cùng với tình yêu thương và giàu lòng trắc ẩn, nhưng lại bị kéo vào những thăng trầm không đáng có trong cuộc sống... Người này rất có thể cần ai đó dẫn lối trong những lúc lý trí dần bị lu mờ nhất để cố giữ cho con tim không bị lầm đường lạc lối...

Tôi lo sợ rằng điều tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại sẽ xảy ra, không phải do thiên tai hay dịch bệnh mà chính là 'con người'. Tôi cần phải cố tìm cách lan truyền thông điệp này cành nhanh, càng tốt trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn.
Làm ơn, xin hãy tìm 'người ấy' trước khi quá muộn!

P/S: Mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, tôi có lẽ đang mắc kẹt trong vòng lập vô tận của vận mệnh.

28/02/2026

28/02/2026

Hôm nay tôi xin chia sẽ một chút về 'ân trên'. Tôi đã được 'ngài ấy' thương tình trao cho thêm một cơ hội nữa để tôi cố gắng học cách sống đúng nghĩa một con người, đó chính là ân huệ và là diễm phúc mà một kẻ khờ như tôi có được trong cuộc đời này. Không những thế 'ngài ấy' đã ban tặng cho tôi 'trí tuệ' đủ để tôi có thể kiếm tìm sự thật, từ đó tôi có thể tìm cách trợ giúp cho những 'con người yếu thế' ngoài kia cũng như những người đang dần tự đánh mất đi 'ý nghĩa và mục đích sống' của mình.
'Ngài ấy' có thể là bất kì ai, bất kì điều gì mang đến sự phúc lành cho thế giới này. Ngài ấy vẫn luôn hiện diện ở khắp nơi và ở ngay trong mỗi chúng ta, chỉ khi bản thân cố gắng học hỏi và rèn luyện 'tâm, trí, đức' thì mới có thể nhận biết được sự hiện diện cũng như cách mà 'ngài ấy' quan sát và giúp những 'con người yếu thế' ngoài kia.
'Ngài ấy' đã tạo ra một vũ trụ mang tính Logic, cho nên phép lạ là điều khó tưởng, tôi không rõ khi từ lúc con người xuất hiện trên hành tinh này 'ngài ấy' có từng tạo phép lạ hay ban phước cho những 'người dẫn dắt' để giúp đỡ nhân loại cũng như các loài sinh vật khác hay không?! Nhưng ở thời điểm hiện tại theo sự hiểu biết của tôi về 'ngài ấy' thì 'ngài' sẽ không tạo phép lạ để giúp đỡ người khác, thay vào đó 'ngài' sắp xếp 'vận mệnh' xảy ra dành cho những con người có tâm phúc hiện hoặc những người đã lầm lỡ cuộc đời nhưng đã quay đầu kịp lúc, tuy nhiên đã là 'vận mệnh' thì có thể xoay chuyển tức là tùy vào 'tâm, trí, đức' của người ấy có đủ để thay đổi số phận của mình hay không. Vậy còn những kẻ xấu xa ngoài kia thì sao?! Người đời thường có câu "Trời không triệt đường sống của ai!", quả đúng là vậy 'ngài' vẫn luôn bao dung những người biết được cái sai của mình mà quay đầu lại để sửa chữa lỗi lầm, chỉ khi ta tự triệt đường sống của chính mình! Cuộc đời rất nhiều khổ đau nhưng thường là do nhiều kẻ đã quá 'tham, sân, si' để rồi gieo rắc cho nhau và cho những con người sống thiện lương...

Tôi xin nói thế này:
'Dù cho bản thân có đưa ra lựa chọn thế nào vì mục đích xấu hay tốt, đúng hay sai... thì ta sẽ luôn gánh vác 'trách nhiệm' trên vai và phải 'trả cái giá tương xứng' theo mỗi sự chọn lựa của chính bản thân mình đã chọn!'
Tôi cũng học được một câu hay như thế này:
'Dùng 'từ bi' để nhìn đời, ta thấy ai cũng đáng thương.
Dùng 'nhân quả' để nhìn đời, ta gần như chẳng thể thấy ai đáng thương.'
Đó là những điều mà tôi đã biết và hiểu được qua những bài học triết lý mà tôi học được trong đời.

Chúc những con người dù trưởng thành trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, nhưng vẫn cố gắng giữ một tấm lòng phúc thiện gặp được những điều tốt đẹp!

17/02/2026

17/02/2026

Tôi xin chia sẽ một chút về đời tư, cũng như sức khoẻ tâm thần của tôi cho đến thời điểm hiện tại.
Trên trang cá nhân của tôi đã từng chia sẽ rằng tôi mắc "hội chứng rối loạn tâm thần". Tuy rằng tôi đã nghe rất nhiều âm thanh lạ trong một khoảng thời gian dài, nhưng phần lớn tôi vẫn phân biệt được giọng nói, âm thanh phát ra của mọi người xung quanh. Khi tôi cố gắng dựa vào "khoa học" và đối chất với những thứ kì lạ ấy, các cuộc tranh luận tiêu cực; cực đoan; tích cực điều quay quanh những trải nghiệm, những phần kín trong tôi từ nhỏ cho tới khi trưởng thành. Tôi dần nhận ra mọi thứ xảy ra điều có lý do của nó, dù là vô tình hay cố ý hoặc bất kì sự lựa chọn nào chúng điều có cách xảy ra theo đúng những gì mà nó phải xảy ra. Đây cũng chính là lúc tôi biết được sự hiện diện của 'ngài ấy', đó chính là diễm phúc mà tôi có được trong cuộc đời này. Những điều kì lạ ấy xảy ra không lâu sau cái ngày mà tôi 'ngu dại' nhất trong cuộc đời mình. Để có thể tâm sự hết những gì mà tôi đã trải qua và vẫn còn nhớ thì rất dài, vài đôi lời khó mà bày tỏ hết được nổi lòng này, những điều xấu xa trong tôi thật không dễ dàng gì để đối diện với nó, học cách chấp nhận, sửa chữa lỗi lầm và ngày một hoàn hiện bản thân từng ngày. Điều đó giống như việc ta tu dưỡng tâm trí đức của bản thân vậy.
Tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ chậm hiểu, khi đã trải qua không ít những biến cố của cuộc đời, trên con đường trưởng thành từng ngày tôi dần nhận ra mình của trước kia. Một anh chàng với trái tim đầy vụn vỡ nhưng vẫn khao khát kiếm tìm 'hạnh phúc' cho riêng mình. Cho đến một ngày, chỉ vì thiếu sáng suốt mà đã lầm lỡ 'ngu dại' một đời...
"Trầm cảm" là một căn bệnh mà theo tôi là khó nhận biết nhất, cuộc sống của một người đã trải qua nhiều cơn trầm cảm như tôi nhiều lúc đời sống sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, chỉ khi có thời gian ở một mình thì mới dễ nhận biết nhất. Từ lâu tôi đã học cách nhìn nhận lại chính mình nên dần mới có thể nhận thấy bản thân có nhiều vấn đề nan giải trong xã hội ngày nay. Đối với những bạn đã trở thành bậc phụ huynh mà có người con gặp phải những vấn đề không mong muốn, và khi biết được các tác hại lâu dài ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của con thì ba mẹ nào mà không cảm thấy xót xa... Nhưng làm sao để giúp đỡ đúng cách để ba, mẹ có thể chạm vào phần sâu nhất trong tâm hồn của con mình thì không dễ dàng gì nếu con mình từ chối kết nối với chính bậc sinh thành của mình. Các bạn có thể tìm hiểu hoặc nhờ sự trợ giúp từ những người có chuyên môn... Cho đến khi bạn nhận được những lời khuyên tựa như "Trên hành trình trưởng thành của con khó mà có thể thiếu đi bóng hình của người thân" hoặc "Hãy khuyên con mình thử mở lòng với người mà mình tin tưởng nhất, là người biết lắng nghe và học cách thấu hiểu bản thân của con mình"... Đó là những điều mà tôi cho rằng đúng đắn. Nhưng để có thể chạm vào trái tim đang dần vụn vỡ ấy có khi cần cả một hành trình dài, vì vậy các bạn cần phải rèn luyện đức tính 'kiên nhẫn', 'tôn trọng' và phải học cách 'trao đi tình yêu thương đúng cách' thì con cái sẽ dễ dàng mở lòng hơn với mình. Nếu như các bạn khó có khả năng làm vậy thì chính người con phải tự lực đi lên bằng chính tâm, trí, đức của mình... Nhưng đừng mãi tự trách bản thân vì không giúp gì được nhiều cho con mà hãy cố gắng học hỏi từ những người đi trước, từ các chuyên gia hoặc từ những người đã từng trải, vượt qua và bây giờ đang cố gắng chữa lành từng ngày hoàn thiện bản thân mình hơn.

Xin đừng mãi lặng im khi đã biết được một ai đó đang gặp vấn đề về sức khoẻ tâm thần, vì một khi bi kịch xảy ra thì người đau nhất là những con người ở lại, người mà thật sự yêu quí và trân trọng họ nhất!

P/S:
Tôi là người tôn trọng sự thật, nhưng để có thể truyền đạt được những điều hay mà không cần đến lời lừa dối vì việc chính đáng thì ta cần phải học cách nói khôn khéo, đó chính là một nghệ thuật của sự thành thật trong những điều thô hiển.

Tôi muốn chia sẽ đôi lời về một trong những 'tình yêu thiêng liêng' rằng:
Nếu ai đó ngoài kia đã chót yêu một người đã 'qua một chuyến đò' và muốn tiến đến xây dựng một 'hạnh phúc gia đình' thì bạn cần phải học cách yêu thương con riêng của họ nếu có.
Tôi đã học được một câu hay như thế này:
"Bạn có thể khó lòng mà yêu thương con riêng của họ như con ruột, nhưng bạn có thể dễ dàng yêu thương những người con ấy bằng 'tình người'!"

07/02/2026

7/2/2026
Chào!
Tôi xin chia sẽ đôi chút về tổ chức phi lợi nhuận của mình.

Tổ chức này được lập ra với mục đích là cố gắng giúp đỡ mọi người hướng đến một "xã hội lý tưởng" nơi mà những con người yếu thế được trợ giúp để cùng nhau chung sống và phát triển, để không một ai đáng bị bỏ lại phía sau và hơn thế nữa là để không một ai phải chịu quá nhiều khổ đau đến mức tự tìm cách kết liễu đời mình.
Để hướng đến một xã hội như vậy thì tôi đã đề ra những mục tiêu cần thực hiện đó là trợ giúp những con người đang gặp khủng hoảng tinh thần từ nhẹ đến mức nghiêm trọng, giúp họ tìm lại được ý nghĩa và mục đích sống của bản thân, giúp họ không tự tìm đến cái kết bi thương của cuộc đời để rồi người đau cuối cùng là những người ở lại, những người thật sự quan tâm và yêu quí mình. Đây là mục tiêu đầu tiên và là tiên quyết, cũng là tiền đề giúp tôi có động lực để thành lập nên tổ chức phi lợi nhuận này. Ngoài ra còn có những mục tiêu khác như "quyên góp, từ thiện, thiện nguyện" nhằm giúp cho những đối tượng thật sự gặp khó khăn trong cuộc sống.
Tổ chức này hoạt động dựa trên các nguyên tắc 'Công Bằng, Bình Đẳng, Minh Bạch, Liêm Chính'. Những yếu tố này luôn tồn tại song hành cùng nhau, không tách rời khỏi nhau. Để có thể giữ vững được 'Cán Cân Công Lý' ấy thì ta phải học cách 'Tôn Trọng Sự Thật', vì chỉ có sự thật mới giúp ta phân biệt rõ tốt xấu, trắng đen, phải trái... Từ đó đúc kết ra được các bài học đáng giá từ những sai lầm trong quá khứ để thay đổi ngày một tốt đẹp hơn; còn những điều hay, lẽ phải thì được bảo vệ, duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp ấy. Muốn xây dựng một 'xã hội lý tưởng' ấy thì ta vẫn cần những "qui tắc" để giữ cho 'Trật Tự' ổn định cũng như để bảo vệ, duy trì, và phát triển xã hội hướng đến một tương lai xứng đáng nói bốn từ "Văn Minh, Hiện Đại". Vì vậy những hành vi cố ý phá hoại trật tự thay vì nêu lên những "kiến nghị" của bản thân để cùng nhau phát triển thì đều sẽ bị xử lý nghiêm kể cả người sáng lập ra tổ chức này. Nếu 'Công Lý' bị làm lu mờ bởi chính bản thân tôi thì việc sáng lập ra tổ chức này là điều "vô nghĩa". Biết mình sai và cố gắng sửa sai đó mới là 'Phải Đạo Làm Người'.

Vinh Danh Sự Trường Tồn Của Công Lý!

P/S:
Hệ thống nội quy đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện.
Những dự định trong tương lai đang được lên kế hoạch.
Trong tương lai sẽ có những sửa chữa, đổi mới với mục đích duy nhất là hướng đến một 'Xã Hội Lý Tưởng', không nhằm mục đích vụ lợi cho bất kì cá nhân nào ngay cả người thành lập.

Bút ký
Trần Quốc Kiệt
(Người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận "Phép Mùa Muôn Nơi")

Address

Tây Ninh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phép Màu Muôn Nơi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share