19/05/2024
Lời nói từ tận trái tim…
19/05/1980, ánh sáng le tối trong xã hội Việt Nam xuất hiện. Để rồi 21 năm sau, ngày 05/06/1911, ánh sáng ấy quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, thắp lên ánh sáng cho dân tộc. Trái ngọt rõ ràng nhất chính là vào ngày 02/09/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: "Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Cả cuộc đời của Bác hầu như là gắn liền với công cuộc giải phóng dân tộc. Người chưa một lần vì bản thân, chỉ một lòng muốn đồng bào của người có được “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Bác ra đi nhưng chưa bao giờ bị quên lãng. Lúc nào Người cũng là tấm gương sáng cho người dân Việt Nam noi theo. Từ tinh thần ham học, lối sống thanh bạch cho đến “lòng nồng nàn yêu nước” điều gì cũng đáng cho chúng ta học tập và phấn đấu.
Là một công dân của nước Việt, chúng ta tự hào vì là cháu Bác Hồ, tự hào vì những gì đất nước ta đã có được ngày hôm nay. Và hơn thế nữa, hãy cùng nhau “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), chúc cho đất nước ngày càng hưng thịnh!🌻
#1905