27/04/2025
Chị em mình ơi, đừng “hét” nhầm chỗ nha!
Diễu binh là một trong những nghi lễ long trọng và thiêng liêng nhất – không chỉ của Quân đội, mà là của cả dân tộc. Những ngày qua, ai từng đứng ven đường xem diễu binh hẳn sẽ hiểu: Giữa hàng vạn bước chân chỉnh tề, tiếng nhạc quân hành hừng hực, từng khối quân đội, công an, dân quân… rảo bước trong cái nắng như nung, đó không chỉ là một buổi lễ, mà là biểu tượng sống động của lịch sử, của phẩm giá dân tộc.
Vậy mà… giữa không khí đó, vẫn vang lên đâu đó vài tiếng: “Chồng ơi, nhìn em với!”; “Anh ơi dí em đi này!”; “Em rụng tr*ng mất tiêu luôn rồi trời ơi!”
Chị em mình ơi, nghe cưng đó, dễ thương đó, nhưng không phải lúc này!
Mình là con gái Việt Nam, vốn nổi tiếng "công dung ngôn hạnh", duyên dáng, kín đáo, ý nhị. Nếu đã thương bộ đội, thì mình thương bằng ánh mắt trân trọng, bằng nụ cười tự hào, bằng những cái vỗ tay, bằng cách đứng nghiêm trang hoặc đơn giản là lặng yên giữa khoảnh khắc cả dân tộc đang nhìn về một hướng.
Vì bộ quân phục mà các anh đang mặc không phải để “cosplay” cho vui, mà là kết tinh của mồ hôi, kỷ luật và cả hy sinh. Vì buổi lễ không chỉ có người Việt mình xem, mà còn có bạn bè quốc tế, các đoàn khách, quân đội nước ngoài, và cả những ánh mắt đang dõi theo từ khắp nơi trên thế giới.
Vậy nên, mình dễ thương, thì xin dễ thương đúng lúc,
Mình hồn nhiên, thì xin hồn nhiên trong khuôn khổ,
Mình có gu, thì gu càng nên đi kèm văn hóa.
Thương mấy chị la hét quá chừng. Nhưng Ad tin là nếu biết cách “nổi bật” một cách tinh tế, chị em mình sẽ còn được yêu quý hơn gấp bội phần.
Đẹp, là khi mình biết đẹp đúng nơi, đúng lúc, đúng người.
Duy
Ảnh: ZING NEWS