16/12/2022
🍃SAPA-NƠI GIAO THOA CỦA ĐẤT TRỜI (4N3D)🍃
👋👋👋Chào các bạn! Lại là chúng mình đây …
Xin phép khép lại năm 2020 bằng một chuyến đi đến thị trấn SAPA xinh đẹp- nơi bao quanh bởi núi non hùng vĩ, khí hậu ôn hòa và cảnh sắc nguyên sơ 🏔🏔🏔
I. CHUẨN BỊ:
🎫 Tụi mình xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh; book vé máy bay của hãng Vietjet, giá vé 4.780k (khứ hồi)/4người, bao gồm 7kg hành lý xách tay và 15kg hành lý ký gửi.
🚉 Vé tàu hỏa khứ hồi: 2.400k/4 người.
🏠 Đêm đầu tiên, Tụi mình book khách sạn trong khu phố cổ- Hanoi Royal Palace hotel 2 (95 Hàng Bông) để tiện cho việc tham quan. Vì chỉ nghỉ ngơi ở Hà Nội (HN) chờ chuyến tàu lên Lào Cai nên tụi mình thuê khách sạn theo giờ. Chí phí: 300k/4người/3giờ.
Thành thật mà nói là mình cũng ưng bụng với cái phòng: sáng sủa, sạch sẽ, giường đôi rộng rãi; Duy nhất thái độ phục vụ của lễ tân là chẳng buồn nhắc tới 😑
🏕 Lịch trình ngày 2-3, tụi mình dành hẳn 2 ngày để khám phá Sapa (SP). Để tiết kiệm chi phí đi lại, tụi mình chọn phòng ngay trung tâm thị trấn-Phương Nam Hotel (33 Fansipan- cách Sun plaza có 200m hà). Giá phòng 700k/4 người/đêm.
Đi một chặng đường dài từ HN lên SP, ta nói vừa mệt, vừa đói; Mở cửa phòng 1 cái: Ú òa!!! Hết hồn chưa? View hơi bị xịn lun nha, mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến lun nek. Anh chị chủ lại còn nhiệt tình, thân thiện, xinh trai, đẹp gái…Hết sảy mấy bạn ơi…
🏡 Ngày cuối mình chơi ở HN, tham quan “36 phố phường” cho biết với người ta. Khách sạn tụi mình chọn ở số 11 phố Hàng Hành (Tên gì quên mất ời). Chi phí: 500k/4 người (7h sáng-18h tối nhé).
🚕 Chi phí đi lại chủ yếu bằng taxi, khoảng 1.500k/4 người.
🍜 Chi phí ăn uống 4N3D của 4 đứa là ~3.200k
💰💰💰Tổng kết:
- Vé máy bay: 4.780k
- Vé tàu hỏa HN ↔ SP: 2.400k
- Khách sạn HN-ngày đi: 300k
- Khách sạn ở Sapa: 700k
- Khách sạn ở HN-ngày về: 500k
- Chi phí taxi đi lại: 1.500k
- Ăn uống: 3.200k
- Vé cáp treo+tàu hỏa lên Fanxipan: 3.680k (Bao gồm 1 vé buffet trị giá 200k các bạn nhé).
- Vé tham quan bản Cát Cát: 360k
- Thuê đồ chụp hình bản Cát Cát: 400k
- Xe ôm: từ cổng chính vào bản: 160k
- Vé vào cổng Ô Quy Hồ: 320k
- Vé vào cổng KDL Thác Bạc: 60k
- Bánh quà lặt vặt: 480k
📌 18.840k/4= ~4.700/người
🧣🕶👒🎒 Đồ ấm, áo khoác, mũ len, khăn choàng cổ, kem dưỡng da, kem chống nắng, kính mát, áo mưa là tiên quyết phải có nhé, Tối ở đây lạnh lắm nek.
🥾 Giày nên chọn giày thể thao hoặc giày vải để tiện đi lại nha. Vì địa hình đồi núi khá dốc, nếu đi Fanxipan lại leo rất nhiều bậc thang, nói KHÔNG với giày cao gót các bạn nhé!!!!!!!!!!! (Gửi con bạn tao B* )
🎧 Từ Lào Cai lên Sapa hoặc từ tt.Sapa lên đỉnh Fanxipan là đoạn đường có độ cao chênh lệch rất lớn, bạn nên dùng bông bịt tai để đỡ bị ù nha.
📸 : 11 Pro max
🎬 : Lightroom, Snapseed, Picart, Foodie…
II. ĂN UỐNG:
1. Hà Nội 🏛 : Tiếc là tụi mình không có nhiều thời gian để thưởng thức hết hương vị ẩm thực của vùng đất Thăng Long, nên chỉ có thể chọn một vài món tiêu biểu:
- Phở -10 Lý Quốc Sư: nước dùng thanh, đậm vị thịt, chuẩn vị Bắc; thịt bò tươi và mềm nha. Quán nhỏ ngay trung tâm nên hơi đông, mấy bạn tranh thủ đi sớm tí để không phải chờ lâu nek. Giá dao động từ 60-75k cho 1 bát phở.
- Bún thang- 29 Hàng Hành (Chỗ này gần ks tụi mình ở): Khí trời se lạnh của buổi sáng HN mà có tô bún thang nóng hỏi thì còn gì bằng 🤤. Trứng gà rán mỏng, ức gà xé, giò lụa thái sợi rải đều trên nền bún trắng; Nước dùng thơm phức; thêm tí tỏi ngâm, rau thơm, mắm tôm cho dậy mùi nek. Ốlala! Ăn thoy. Giá: 35-50k/tô bún thang.
- Bún chả Đắc Kim-Hàng Mành: tụi mình 4 đứa-gọi 3 phần bún chả thập cẩm (Bún+ thịt nướng+ chả viên nướng+6 cây nem cua bể to đùng) +2 lon coca hết 370k. 1 phần bún chả ở đây hơi nhiều (2 người/phần là vừa), mấy bạn rút kinh nghiệm gọi vừa đủ, tránh lãng phí nek.
- Cháo sườn ngõ Huyện: cháo ở đây được xay nhuyễn mịn, nêm nếm vừa miệng. Sườn sụn ngon nha, thêm tí thịt bằm, ruốc (chà bông) nữa nek. Nhưng mà phần này hơi nhiều với mình 😬 nên đâm ra hơi ngán tí.
- Ốc luộc- 14 Tôn Thất Thiệp: Ốc ở đây tươi lắm nek, nóng hổi thơm phưng phức, ăn kèm nước mắm chua cay dậy mùi gừng, sả…nói tới lại thèm 😑. Giá cũng rẻ lắm nha, 40k/phần mà ăn hoài không hết lun ak.
- Cà phê trứng-Giảng: Mình gọi 1 cà phê trứng nóng và 1 cacao trứng nóng. Cà phê thơm nhưng hơi ngọt tí, lớp kem trứng phải công nhận béo ngậy, thơm mịn ngon phết. Bạn nào không thích ngọt thì chọn cacao trứng nóng như mình sẽ hợp lý hơn ☕️.
2. Sapa 🏔:
- Lẩu cá tầm A Phủ-15 Fansipan: Tụi mình order 1 phần lẩu 4 người-400k + dĩa ngọn su su xào tỏi 90k. Lẩu trình bày đẹp mắt; Cá tầm tươi, thịt ngọt, săn chắc, thích nhất là phần xương sụn mềm, ăn được tất tần tật 🦈. Nổi lẩu nóng hổi ăn kèm rất nhiều loại rau, nước chấm 2-3 loại cũng đa dạng lắm nek.
- Cốn Sủi Ông Há (Cốn sủi là món ăn bắt nguồn từ người Hoa nên tên món nghe lạ ghê hén). Quán này tự phục vụ nha, nên bạn lại quầy order, tính tiền rồi chờ bưng thức ăn về bàn lun nek. Bánh phở mềm, nước dùng hơi sền sệt, vị đậm đà. Topping là thịt xắt sợi, nửa quả trứng luộc, thêm ít sợi mì chiên giòn nên không bị ngấy nek. Ăn kèm rau húng lủi rất thơm nha.
- Cơm lam-thịt nướng (1 quán nhỏ trên đường Fanxipan quen thuộc): cơm lam dẻo, nhưng nướng từ trước nên hơi nguội; thịt nướng ngon, ăn kèm muối mắc khén-đặc sản vùng Tây Bắc.
- Buffet trên Fanxipan hoặc tầng 3 Sun plaza: phần buffet này được tặng kèm khi bạn mua vé cap lên Fan nha (Giá Không bao gồm thức uống). Buffet bắt đầu từ 10h sáng, kéo dài đến 15h00 chiều các bạn nhé. Ở đây món ăn đa dạng từ vùng núi đến đồng bằng luôn ak, khẩu vị khá vừa miệng (nào là ngan hấp, gà nướng Tây Bắc, bò xào măng rừng, cháo thịt bằm, nghêu hấp chua ngọt, cơm chiên dương châu, khoai mì/ khoai lang hấp,...) Lưu ý ăn xong mấy bạn nhớ dọn chén dĩa về khu vực quy định nhé, không là bị trả thêm phí 200k/người ak.
- Hạt dẻ: món mình thích nhất ở Sapa lun ak. Trời lạnh thì mặc trời lạnh, mình cứ cầm 1 bịt hạt dẻ nóng hổi trên tay dạo vòng quanh chợ đêm Sapa là thấy ấm rồi. Mà ăn ít thoy nha, vì hạt dẻ Tây-Ta khó lòng mà phân biệt.
III. LỊCH TRÌNH:
NGÀY 1: TP.HỒ CHÍ MINH-HÀ NỘI-LÀO CAI
- 🛫 Chuyến bay TP.HCM-Hà Nội: khởi hành lúc 14h30, mất 2 giờ bay. Từ sân bay Nội Bài di chuyển về trung tâm Hà Nội khoảng 30km (đi tầm 40’-1 giờ). Tụi mình đặt taxi đón từ sân bay về khách sạn (270k).
- Tối đó tụi mình dạo một vòng nhà thờ Lớn Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm. Khu phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm rất nhộn nhịp về đêm, có thêm các hoạt động ca hát, nhảy múa nên lại càng sôi động. Bạn nhớ mang khẩu trang đầy đủ để bảo vệ mình và người thân trong mùa chị Cô ghé qua này nha 😷.
- Tàu hỏa khởi hành từ ga Hà Nội lúc 22h00 đến ga Lào Cai khoảng 6h30 sáng hôm sau. Tụi mình book khoang điều hòa-4 giường nằm. Trải nghiệm lần đầu: tàu chạy khá êm, không gian rộng rãi thoải mái, thích hợp đi nhóm bạn, tối có thể tụ tập trò chuyện thâu đêm, sáng sớm làm vài bức ảnh sống ảo vẫn hợp lý. Đây là tàu du lịch nên không có căn tin, bạn nào đi tàu thì lưu ý chuẩn bị đồ ăn vặt, nước uống mang theo nhé.
Đến ga Lào Cai, tụi mình phải đi thêm 1 chặng xe khách khoảng 40’ đường đèo để đến thị trấn Sapa.
- Ngoài ra nếu muốn tiết kiệm thời gian bạn cũng có thể chọn xe khách làm phương tiện đi lại (mất khoảng 5-6 giờ đi xe) từ Hà Nội lên Sapa.
NGÀY 2: SAPA-FANXIPAN (Fan)
- Vì lỡ buổi ăn sáng nên tụi mình quyết định sẽ dùng buffet trước khi lên Fan.
- Chi tiết Hành trình chinh phục đỉnh Fanxipan mình đã hệ thống hóa thành sơ đồ như hình bên dưới. Hy vọng có thể giúp các bạn có cái nhìn khát quát về cung đường này, lập kế hoạch, chuẩn bị vật dụng cần thiết cho chuyến đi.
- Đêm đầu tiên ở Sapa, bọn mình dạo chợ đêm, quảng trường trung tâm và thưởng thức đặc sản nơi đây (Lẩu cá tầm, thắng cố, hạt dẻ, bắp nướng, trứng gà sapa nướng 😅)
NGÀY 3: SAPA-HÀ NỘI
- Ăn sáng xong, tụi mình bắt đầu hành trình đến bản Cát Cát- nơi sinh sống của đồng bào dân tộc H’Mông (bản cách trung tâm chỉ khoảng 3km- nhưng hay kẹt xe vào giờ cao điểm). Bản rất rộng, có khi phải dành cả ngày mới khám phá hết nên tụi mình chỉ dừng lại check-in ở 1 vài điểm.
- Trưa 11h tụi mình quay về làm thủ tục trả phòng ks (Hành lý gửi lại nek). Tiếp theo sau là hành trình khám phá đèo Ô Quy Hồ-tứ đại đỉnh đèo ở vùng trời Tây Bắc (Mã Pí Lèng/ Ô Quy Hồ/ Pha Đin/Khau Phạ). Taxi đi –về: 500k.
Đây là cung đường nối liền 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Cảnh sắc hùng vĩ, trùng điệp của núi rừng khó lòng mà diễn tả.
- Trên đường về tụi mình ghé qua KDL Thác Bạc. Vì mùa này thác cạn nên lên hình hổng có lung linh nek 😑.
- Nếu đi tàu hỏa, Bạn liên hệ để đặt xe đón từ Sapa về ga Lào Cai nhé (40k/người).
- Tụi mình lên tàu lúc 22h00 và khởi hàng về HN nào. Let’s go 👉
NGÀY 4: HÀ NỘI- TP.HỒ CHÍ MINH
- Hà Nội chào đón tụi mình bằng một cơn mưa nặng hạt và rất chi là dai dẳng 🌧🌧🌧
- Sáng chỉ tranh thủ đi ăn sáng, ghé qua cà phê Club với view tòa nhà Hàm cá mập “kinh điển”, lê la hàng quán rồi quay về Ks chờ hết ngày. Tụi mình còn dự định sẽ check in vườn cúc họa mi 🌼 ở Bãi đá sông Hồng, nhưng mưa quá nên trôi luôn cái kế hoạch này. Chán ak huhu 🌊
✈ ✈ ✈ 18h15 tụi mình xuất phát từ trung tâm HN đi sân bay Nội Bài (Taxi-180k). 🛫 Chuyến bay lúc 21h05, 🛬 hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 23h15. Kết thúc chuyến đi tương đối thành công, tốt đẹp.
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc hết bài rì-diu này. Tụi mình hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong chuyến đi sắp tới.
Việt Nam mình đẹp lắm, còn trẻ nên hãy cứ đi bạn nhé !!!