14/01/2025
❓ LIỆU NGHỀ NGHIỆP MÌNH ĐANG THEO ĐUỔI CÓ PHẢI LÀ SỰ NGHIỆP CUỐI CÙNG CỦA MÌNH ❓
Chắc hẳn ai cũng từng có khoảng khắc băn khoăn, trắc trở liệu hướng đi của mình có lâu dài, có đúng, có hợp với mình. Để cùng khám phá thêm về chủ đề này, hãy cùng nghe một số chia sẻ và đúc kết từ Huong Man - nhà Tư Vấn về Phát Triển Tiềm Năng và Sự Nghiệp - Career & Human Potential Advisor, người đồng hành cùng INCO Academy Việt Nam trong các buổi tham vấn 1:1 cùng học viên:
'Hôm qua mình có 3 ca khai vấn 1:1. Cả 3 bạn này có từng tham gia cùng 1 chương trình mà mình đào tạo, nhưng buổi gặp hôm qua là hoàn toàn riêng biệt. Nói vậy để hình dung rõ hơn về sự ngạc nhiên của mình khi ở 3 thời điểm khác nhau của buổi trao đổi riêng tư ấy, mình đều va vào cùng 1 băn khoăn của 3 bạn: “Liệu nghề nghiệp mình đang theo đuổi có phải là sự nghiệp cuối cùng của mình?”.
Mình hiểu rằng, tại mỗi thời điểm khác nhau trong hành trình sự nghiệp, chúng ta sẽ đối mặt với các thử thách khác nhau, đặc biệt là những thời khắc phải đưa ra quyết định thay đổi hay không thay đổi điều gì đó. Và 3 bạn hôm qua đều đang ở đúng trong những giai đoạn ấy, đó là lý do các bạn cảm thấy không yên tâm và đặt ra câu hỏi đó với chính các bạn, và với coach là mình.
Chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu hai khía cạnh:
- Nỗi trăn trở nào nằm phía sau câu hỏi đó của các bạn?
- Nếu câu trả lời là Yes hoặc là No sẽ có ý nghĩa như thế nào với bạn? Và rồi câu trả lời ấy sẽ dẫn dắt bạn đi hành trình sắp tới như thế nào?
Điều thú vị là cả 3 bạn cùng không có câu trả lời Yes hay No nào vào cuối buổi, mà ai cũng cảm thấy hài lòng vì “thêm một loạt thứ khác mà mình cần suy nghĩ và cần làm”. Lạ ghê vì mệt thêm mà ai cũng vui dữ 😄.
À, đó là chuyện của coachee của mình, còn nếu bạn hỏi mình, thì mình cũng không có câu trả lời luôn 😀. Mình chỉ biết nỗ lực làm tốt nhất điều mình có thể làm trong hiện tại, và nếu có những điều bất ngờ đến thì đón nhận. Vì suy cho cùng, ngày mình rời khỏi trường đại học 19 năm về trước, mình cũng đâu biết có một ngày mình sẽ làm công việc này đâu – tư vấn, khai vấn hay đào tạo – mà bây giờ mình vẫn đang dấn thân và làm việc miệt mài mỗi ngày đấy thôi.'