03/08/2026
Mình là phụ huynh học sinh lớp 6 không biết khi nào có danh sách hs theo lớp
Chúc toàn thể thầy cô và các bạn trong trường luôn vui vẻ, học tốt và có thật nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau^^
và đồng thời Chúc 8A8 mãi là tập thể vui vẻ, không bỏ ai lại phía sau và cùng nhau cố gắng vượt qua mọi kỳ kiểm tra nhé^^
Ua thầy Nam là HDV du lịch thiệt hẻ bữa em đi chơi ở Bà nà hiu thấy thầy đang dẫn khách nên ko tiện chào sr thầy nhiều ạ
Huhu cr anh N.V 9@6 gần 10 năm rồ🥀🥀 từ hồi còn quen bt tới bây h như người lạ luon
Xin acc FB của e Mộc Miên a2 vs ạ , kiếm acc ẻm mà k raa giúp mình vs mng ơi
Cấp hai như một cơn gió hạ, vừa cảm nhận được thì đã trôi về phương xa. Tiện tay gửi thư cho người bạn tớ luôn ngưỡng mộ.
Hôm nay mưa, bỗng nhớ về hôm 20/11, mình call từ đêm tới sáng, vừa mở mắt định thần thì lũ đã vào tới sân nhà.
Tụi mình gặp nhau lần đầu vào lớp 6. Ấn tượng đầu tiên của tớ là bạn kia khá trầm tính, ít nói, và giỏi toàn vẹn. Chẳng biết từ bao giờ, từ lạ đã thành bạn, từ bạn đã thành thân. Từ thân, đã thành "sự tồn tại mỗi ngày".
Chuyện mình trải dài mênh mang, tưởng không có điểm dừng, ai ngờ đứt quãng bởi một chuyện ngớ ngẩn của mùa hè hôm ấy. Không hẳn là cãi nhau, chỉ là lặng im 2 tuần trời.
' Không phải t k muốn nhắn. Thật ra giận thì hết rồi, nhưng đợi m nhắn trước th '
Từ hôm ấy, sao mình chẳng còn "thân"? Lúc thì gần gũi, lúc lại tựa hai người xa lạ. Dù không cãi nhau, nhưng ghét thật ghét, tự hỏi vì sao thật vô tình. Tuy vậy, mình vẫn tiếc, tiếc những kỷ niệm cũ bị đào bới vô số lần trong tâm trí.
Thật sự cảm ơn sự đồng hành của cậu 4 năm qua.
Có cậu, mình mới biết học hành cũng không tệ lắm, mới thích teamwork, mới yêu deep talk đến vậy. Có cậu, mình mới chạm đến những cột mốc từng xa lạ, thử kì vọng, thử làm điều mới, thử thi HSG. Có cậu, mình mới nhận ra có nhóm bạn thật tuyệt vời.
Hôm nay trời mát quá, đi dạo một vòng là vừa đẹp.
Hôm nay buồn ngủ quá, nhưng thiếu người chúc ngủ ngon.
Hôm nay chán quá,
mình đi chơi đi.
Thật ra không cần thiết khoe khoang trên mạng đâu.
Ví dụ như chuyện tôi thi tuyển sinh vào 10 được 25,75 điểm, cũng không cần nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Không chỉ riêng tôi mà đã có rất nhiều người có 25,75 điểm.
Tôi có 25,75 điểm, vậy là được. Dù sao thì tôi cũng có 25,75 điểm.
Mình có thèn em chuẩn bị vô lớp 6 có gì mấy em nhẹ nhàng với em nó xíu nha
Đầu năm học tới trường mình có gì hót ko mọi người chứ em chuẩn bị vào trường còn bở ngỡ quá hiuhiu
Hóng chủ nhiệm lớp em năm nay quá chời hẹn cat nhà 1 tháng nữa gặp lại nhé
Em hỏi xíu trang này của ai vậy ạ do em thay co trang lien đội trường nữa