23/05/2026
MÀN "CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH" ĐIỂM 10+ CỦA CHỦ NHÂN RỪNG XANH: KHI LỜI NÓI HÓA THÀNH PHÉP MÀU! 🐒✨ Bạn có tin vào những cái gật đầu của Mẹ Thiên Nhiên?
Nếu chưa, hãy đến Tuyên Phú vào ngày 20/05/2026 vừa qua. Ngay tại khoảnh khắc hai chiếc cầu vượt tán nối liền sinh cảnh sống được chính thức khánh thành, một "phép màu" đã xảy ra khiến toàn bộ đại biểu, các ban ngành lãnh đạo và bà con có mặt tại Miếu Tam Quan phải lặng người vì xúc động…
🚨 HOÀN TOÀN KHÔNG DIỄN XUẤT: ĐÀN VOỌC "CẮT BĂNG" THEO CÁCH KHÔNG AI NGỜ TỚI!
16:00 chiều, tiếng diễn văn khánh thành của ông Nguyễn Anh Tuấn (Phó chủ tịch xã Tuyên Phú) và đại diện HKL Tuyên Hóa vừa dứt, cũng là lúc một cảnh tượng vô giá diễn ra trước sự ngỡ ngàng của đoàn làm phim VTV2 và Truyền hình Quảng Trị:
Một đàn Voọc gáy trắng thong thả nối đuôi nhau, bước đi kiêu hãnh trên chiếc cầu vượt tán mới tinh, di chuyển từ khối núi đá vôi quay trở lại khu miếu nhỏ!
Đáng nói hơn, ngay từ buổi sáng, chúng đã "chạy thử nghiệm" thành công một lượt. Và ngay sau khi con người tuyên bố chiếc cầu chính thức đi vào hoạt động, những "báu vật của đá vôi" lại bước lên cầu một lần nữa, như một lời cảm ơn, một cái gật đầu xác nhận: "Từ nay, lối về nhà của chúng tôi đã an toàn rồi!"
ĐƯỜNG LỘ CHIA CẮT – NHƯNG TRÁI TIM CON NGƯỜI ĐÃ NỐI LIỀN
Trước đây, con đường nhựa là ranh giới sinh tử. Để tìm thức ăn, những gia đình Voọc phải mạo hiểm mạng sống. Nhưng hôm nay, hai cây cầu vượt tán được dựng lên, không chỉ được dệt bằng dây cáp kỹ thuật, mà được dệt bằng:
Mồ hôi và những đêm trắng giữ rừng của các chiến sĩ Tổ tự nguyện bảo vệ Voọc.
Tầm nhìn và sự quyết liệt của các cấp lãnh đạo UBND xã Tuyên Phú, HKL Tuyên Hóa.
Trái tim chung sức từ HTX Voọc gáy trắng, Công ty TNHH HIIVOOC và các nhà tài trợ.
“Nhìn tụi nhỏ chuyền cành trên cầu một cách bình yên, anh em chúng tôi bật khóc. Bao nhiêu công sức thức khuya dậy sớm tuần tra, bao nhiêu trăn trở... giờ đổi lại bằng bước chân an toàn của đàn Voọc. Đáng giá vô cùng!” – Một thành viên Tổ tự nguyện nghẹn ngào chia sẻ.
TUYÊN PHÚ – NƠI ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU, NƠI BẢO TỒN SÁNH BƯỚC CÙNG PHÁT TRIỂN!
Sự kiện ngày 20/05 không chỉ là một buổi lễ cắt băng khánh thành thông thường. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ của mảnh đất Tuyên Phú: Chúng ta không đánh đổi thiên nhiên lấy sự phát triển. Chúng ta chọn cách yêu thương và bảo vệ!
HTX Voọc gáy trắng xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến những bước chân không mỏi mệt của các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm và đặc biệt là toàn thể bà con lối xóm đã cùng nhau che chở cho màu xanh này.
💚 Hành trình chưa dừng lại ở đây. Hãy thả một tim ❤️ và chia sẻ niềm tự hào này để tiếng gọi bầy của Voọc gáy trắng mãi vang vọng bình yên giữa đại ngàn Tuyên Phú!