Đất Quảng Yêu Thương

Đất Quảng Yêu Thương Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp Hơn! Là tập hợp những Tình nguyện viên gồm: chức sắc, viên chức, nhà giáo, doanh nhân, nhân sĩ trí thức, cán bộ hưu trí.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CLB THIỆN NGUYỆN ĐẤT QUẢNG YÊU THƯƠNG, NHIỆM KỲ I (2025 – 2030)
---o0o---

- Theo sự chỉ đạo của Thường vụ Hội từ thiện Tỉnh Quảng Nam và nguyện vọng của đa số Hội viên. Nhằm tạo tính pháp lý, vạch ra phương hướng hoạt động của CLB nhiệm kỳ thứ I (2025 – 2030).

- Để có cơ sở căn cứ cho phép

thành lập CLB Đất Quảng Yêu Thương của Hội từ thiện Tỉnh Quảng Nam, CLB Đất Quảng Yêu Thương dự thảo Phương hướng hoạt động năm 2025 - 2030 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện “Đất Quảng Yêu Thương” là hội viên tổ chức của Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam, được Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam cho phép thành lập tại Quyết định số 10, ngày 27/11/2024. Là những TNV lâu nay đã gắn bó, cùng nhau làm các công tác thiện nguyện - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam những năm qua, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Để các mục tiêu và sứ mệnh, tầm nhìn của nhóm chúng tôi được thuận lợi, thành tựu trong tương lai, hiệu quả và đúng pháp luật dưới sự chỉ đạo, theo dõi, giám sát của Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam, CLB chúng tôi sẽ kết nối những tấm lòng nhân ái, thúc đẩy ý tưởng sáng tạo, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng để hoạt động thiện nguyện ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Thông qua các mục tiêu và tầm nhìn, chúng tôi chú trọng chiều sâu và tính bền vững của dự án ở các lĩnh vực: giáo dục, môi trường, văn hóa, thể dục dưỡng sinh và từ thiện nhân đạo. Trong 5 năm đến, CLB thiện nguyện “Đất Quảng Yêu Thương” đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ I (2025 - 2030) gồm các nội dung như sau:

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức:

- Ban chấp hành (B*H) CLB sau Đại hội sẽ tiến hành cơ cấu lại tổ chức, quán triệt Nghị quyết và Quy chế hoạt động để sớm đưa CLB đi vào nề nếp kỷ cương, tiếp tục vận động thành viên tham gia nhiệt tình hơn, tổ chức kết nạp thành viên mới.

- Phân công trách nhiệm từng thành viên trong B*H cũng như các Ban chuyên trách để làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.

- Chăm lo công tác tuyên truyền vận động nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn để vận động tập hợp những người có tâm huyết tham gia đông đảo vào tổ chức, làm cho tổ chức ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng hoạt động.

- Hoàn thiện và báo cáo Tỉnh hội xem xét Quy chế hoạt động của CLB Thiện nguyện Đất Quảng Yêu Thương; Công tác vận động nguồn cứu trợ do CLB quản lý trong quý 1, năm 2025.

- Báo cáo tình hình hoạt động của CLB theo Quy định của Hội từ thiện Tỉnh Quảng Nam.

2. Các hoạt động của CLB trong ngắn hạn và dài hạn:

2.1. Các hoạt động ngắn hạn trong năm 2024:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt CLB và kết hợp hoạt động giao lưu, văn nghệ, gây quỹ và chương trình thiện nguyện vào trước Tết Nguyên đán.

- Tiến hành tiền trạm, xây dựng Kế hoạch chi tiết để sớm tổ chức Chương trình “Ươm mầm hy vọng” tại huyện Nam Trà My vào cuối năm 2024, thiết thực chào mừng thành công Đại hội CLB.

- Phối hợp với các Hội từ thiện cơ sở để lập Danh sách một số người già neo đơn đặc biệt khó khăn, người khuyết tật và các cụ già bán vé số, các em mồ côi để lập hồ sơ theo Quy trình tiếp nhận hồ sơ bảo trợ của CLB. Làm cơ sở B*H CLB xem xét tổ chức Chương trình Tết nhân ái nhân dịp Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán nhằm chia sẻ, giúp đỡ một cách thiết thực nhất trong khả năng của CLB.

- Khảo sát Nhà sinh hoạt Hội người mù huyện Duy Xuyên để hỗ trợ máy tắm nước nóng, sân phơi quần áo xuống cấp chật chội.

2.2. Các hoạt động năm 2025, thiết thực Chào mừng nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh Quảng Nam và đất nước:

- Tổ chức Chương trình Lễ ra mắt CLB, kết hợp giao lưu, văn nghệ, gây quỹ và chương trình thiện nguyện vào trước Tết Nguyên đán (Có kế hoạch, kịch bản chi tiết).

- Tiền trạm, khảo sát và xây dựng dự án Thư viện học đường tại trường THCS xã Trà Cang, huyện Nam Trà My vào quý 1 năm 2025.

- Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội kết hợp với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hội đoàn thể… nhằm xúc tiến các Dự án xã hội theo đúng tôn chỉ, mục tiêu, tầm nhìn mà CLB đề ra.

2.3. Các hoạt động trọng tâm của nhiệm kỳ (2025 – 2030) thông qua 3 Trụ cột Hành động của CLB:

CLB hằng năm tổ chức các event “Đất Quảng: Con đường huyền sử” nhằm Tri ân các đối tác, nhà tài trợ, tình nguyện viên tiêu biểu đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác của CLB cũng như các hoạt động gây quỹ, vận động tài trợ cho CLB thông qua 3 Trụ cột Hành động của CLB như Sau:

2.3.1. Giáo dục – Môi trường – Văn hóa – Thể dục dưỡng sinh:

- Phối hợp với các trường THCS, THPT, Thư viện tỉnh Quảng Nam và đoàn thanh niên các trường, các đối tác – nhà tài trợ…Xây dựng Kịch bản, Kế hoạch chi tiết Tổ chức sự kiện “Ngày hội - Gala Ươm Mầm Hy Vọng” là hoạt động quan trọng và ưu tiên hành động của CLB nhằm thúc đẩy hoạt động Truyền thông học đường:

+ Truyền thông về các vấn đề về Vệ sinh học đường; Sức khỏe sinh sản vị thành niên; Kỹ năng sống, ngoại khóa; Văn hóa giao thông; Thể dục dưỡng sinh; Ý thức rác thải nhựa tới sức khỏe và môi trường:

+ Các hoạt động ngoại khóa sôi động như: dã ngoại, cây học đường, đọc sách, giao lưu văn nghệ, diễn thuyết bởi các diễn giả truyền cảm hứng.

+ Xúc tiến, hỗ trợ các trường thành lập, nâng cấp các Câu lạc bộ Sách học đường; CLB dân ca - bài chòi nhằm bảo tồn di sản văn hóa, tạo sân chơi và diễn đàn bổ ích cho các em học sinh, sinh viên.

+ Tặng nón bảo hiểm, áo phao chống đuối nước; Phát tờ rơi kiến thức về Sức khỏe sinh sản vị thành niên; Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử,…

+ Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm theo từng chủ đề, sự kiện qua đó góp phần tạo diễn đàn, trang bị kiến thức ngoại khóa, kỹ năng sống, hướng nghiệp, y tế và sức khỏe về thể chất và tinh thần,… cho học sinh, sinh viên.

+ Phối hợp Tổ chức các Hội thi học đường nhằm nâng cao kiến thức về từng vấn đề cụ thể trong đời sống xã hội và học tập.

- Phối hợp với đoàn thanh niên trường học, các tổ chức xã hội, đoàn tình nguyện viên trong và ngoài nước xúc tiến các hoạt động dã ngoại trồng cây, nhặt rác, truyền thông ý thức bảo vệ môi trường.

2.3.2. Cứu trợ - Nhân đạo:

- CLB xúc tiến các hoạt động, sự kiện gây quỹ thường niên.

- Xúc tiến dự án thông qua Quỹ CLB hoặc phối hợp cùng với các đối tác, cá nhân, đơn vị, tổ chức để tiến hành các hoạt động: Chăm sóc người già neo đơn; Cơm 0 đồng; Chuyến xe nhân ái; Nồi cháo tình thương; Hỗ trợ sinh kế; Quỹ học bổng “Ươm mầm hy vọng”; Tết nhân ái; Cứu trợ thiên tai…

- Kết nối mời đối tác là các tổ chức có kinh nghiệm mở khóa huấn luyện Kỹ năng công tác xã hội, cứu trợ cho Hội viên và TNV, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng quản lý tổ chức, kỹ năng ứng phó thảm họa, ngoại khóa, ….

- Mở rộng mạng lưới, phấn đấu tìm nguồn tài trợ để xây dựng Quỹ CLB vững mạnh, ổn định.

- Tham gia tích cực, hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện – xã hội cũng như công tác Hội của Hội từ thiện tỉnh Quảng Nam.

2.3.3. Xây dựng – Chuyển giao – Kết nối các dự án xã hội:

Xúc tiến dự án thông qua Quỹ CLB hoặc phối hợp cùng với các đối tác, cá nhân, đơn vị, tổ chức để tiến hành các dự án: Cầu nhân ái; Nhà vệ sinh; Nhà tình thương; Sân chơi trẻ thơ; Thư viện và phòng y tế học đường; Chuyển giao các Phần mềm; Giải pháp công nghệ. Trên đây là phương hướng hoạt động của CLB Đất Quảng Yêu Thương, nhiệm kỳ thứ I (2025 – 2030), các thành viên CLB quán triệt thực hiện sau khi đã được Thường vụ Hội từ thiện tỉnh xem xét.

[LỜI CẢM ƠN] CHUNG TAY GIÚP ĐỠ HOÀN CẢNH EM NGỌC ĐỨC:Vừa qua, CLB Đất Quảng Yêu Thương đã chia sẻ thông tin về hoàn cảnh...
04/08/2026

[LỜI CẢM ƠN] CHUNG TAY GIÚP ĐỠ HOÀN CẢNH EM NGỌC ĐỨC:

Vừa qua, CLB Đất Quảng Yêu Thương đã chia sẻ thông tin về hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo của hai mẹ con em Ngọc Đức. Vì cuộc sống mưu sinh, hai mẹ con phải rời quê nhà vào Bình Dương bán vé số. Khó khăn chồng chất khó khăn khi em Đức không may bị suy thận mãn, hiện đang phải chạy thận định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Do không có Bảo hiểm y tế, chi phí điều trị đè nặng lên vai người mẹ nghèo, dẫn đến khoản nợ viện phí lên tới 10 triệu đồng và đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục chạy chữa.

Ngay sau khi hoàn cảnh của hai mẹ con được Tổ Công tác xã hội bệnh viện chia sẻ, CLB đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ vô cùng kịp thời. Ban điều hành CLB xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến:

🌹 Cô Xuân Trinh ( 3 triệu đồng).
🌹 Cùng quý Mạnh Thường Quân của CLB (trích Quỹ Chăm sóc người neo đơn - đặc biệt khó khăn, CLB 2 triệu đồng).

Nhờ có tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia kịp thời của cô Xuân Trinh và quý vị, khó khăn của em Đức đã phần nào được tháo gỡ. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng tài chính trước mắt, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực cho hai mẹ con trong những ngày tháng gian nan trị bệnh.

Mong rằng CLB sẽ tiếp tục là cầu nối yêu thương, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn trên chặng đường phía trước.

Trân trọng cảm ơn và tri ân❤️

🍀 ĐẤT QUẢNG YÊU THƯƠNG - Vì cuộc sống tươi đẹp hơn!

🎁 Chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình. Mọi đóng góp dù là công sức hay tài chính đều quý giá, và được sử dụng đúng mục đích, minh bạch.

💌 KÊNH THÔNG TIN VÀ ỦNG HỘ CLB:

+ Fanpage: https://www.facebook.com/datquangyeuthuong.org.
+ Văn phòng: 16 Trần Phú – Phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
+ Email: [email protected]
+ Số tài khoản CLB: 4392 - MB Bank (Duy nhất)
+ Link app tài khoản: https://thiennguyen.app/user/clbdatquangyeuthuong

Chúng tôi thay mặt Quý Mạnh thường quân đến thăm và trao tận tay sự hỗ trợ quý báu, giúp chú Phan Văn Thy, thôn Dục Tịnh...
17/07/2026

Chúng tôi thay mặt Quý Mạnh thường quân đến thăm và trao tận tay sự hỗ trợ quý báu, giúp chú Phan Văn Thy, thôn Dục Tịnh xã Hà Nha.

Chú đi làm phụ hồ bị tai biến, liệt không nói được. Có vợ và 1 con 16 tuổi nhưng ly hôn cách đây 2 năm, con ở với mẹ trên Tây nguyên.

Hiện chú ở một mình. Mẹ của chú đem về chăm, bản thân mẹ cũng bị bệnh.

Giữa lúc bão giông của số phận đổ xuống căn nhà nhỏ, chính tình yêu thương của Quý vị đã thắp lên ngọn lửa ấm áp, xoa dịu nỗi đau cho hai mảnh đời bất hạnh. Xin tri ân nghĩa cử cao đẹp của Quý Mạnh thường quân. Kính chúc Quý vị và gia đình luôn bình an, vạn sự cát tường để tiếp tục gieo thêm những hạt mầm thiện hạnh cho cuộc đời.

ĐẤT QUẢNG YÊU THƯƠNG _ Vì cuộc sống tươi đẹp hơn!

NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ, DỆT NÊN MỘT HÀNH TRÌNH... Giữa những bộn bề, mỗi ngày trôi qua với CLB Đất Quảng Yêu Thương lại ...
09/07/2026

NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ, DỆT NÊN MỘT HÀNH TRÌNH...

Giữa những bộn bề, mỗi ngày trôi qua với CLB Đất Quảng Yêu Thương lại là một ngày tràn ngập những "mầm xanh" tử tế.

🧤 Từ "Tủ đồ 0 đồng" ấm áp:

Nhìn những tấm hình Phòng Công tác xã hội bệnh viện đa khoa Quảng Nam gửi vào Nhóm đối tác của Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Nam, lòng chúng tôi ấm lại. Tủ đồ vẫn duy trì đều đặn, được sắp xếp gọn gàng mỗi ngày để chờ đón những bệnh nhân cần đến: "Hiện tại quần áo trong kho vẫn còn dùng, khi nào vơi em sẽ thông tin ạ" – lời chia sẻ giản đơn ấy chính là động lực để những món quà cũ tìm thấy cuộc đời mới, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, đặc biệt là với những bệnh nhân người đồng bào thiểu số rất cần quần áo khi đi bệnh viện.

💸 Đến những "người bạn ẩn danh" hào hiệp:

Có những vị Mạnh Thường Quân vẫn âm thầm chuyển khoản vào tài khoản CLB mà chẳng để lại danh tính cho Dự án "Chăm sóc người neo đơn - Đặc biệt khó khăn". Những đóng góp lặng lẽ ấy mang niềm tin rất lớn đối với chúng tôi. CLB xin hứa sẽ chọn lọc đối tượng thật kỹ lưỡng, để mỗi đồng tiền của quý vị được trao gửi đúng người, đúng thời điểm và đúng nhu cầu.

📖 Và 500 món quà tri thức cho vùng cao:

Hành trình về với các em nhỏ Bắc Trà My đón nhận một tin vui từ anh Trần Chương Báo TNTP: 500 đầu báo Thiếu niên Nhi đồng đã được gửi tặng! Đây không chỉ là những trang giấy, mà là kiến thức, là niềm vui lật từng trang báo giữa đại ngàn cho các em học sinh vùng khó.

CLB Đất Quảng Yêu Thương xin được tri ân những tấm lòng, dù là công khai hay ẩn danh, dù là hiện vật hay kinh phí. Sự tử tế của Quý vị chính là sợi dây nối dài những nhịp cầu hạnh phúc từ sự sẻ chia...

Biết ơn và Trân quý ❤️

🍀 ĐẤT QUẢNG YÊU THƯƠNG - Vì cuộc sống tươi đẹp hơn!

🎁 Chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình. Mọi đóng góp dù là công sức hay tài chính đều quý giá, và được sử dụng đúng mục đích, minh bạch.

💌 KÊNH THÔNG TIN VÀ ỦNG HỘ CLB:

+ Fanpage: https://www.facebook.com/datquangyeuthuong.org.
+ Văn phòng: 16 Trần Phú – Phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
+ Email: [email protected]
+ Số tài khoản CLB: 4392 - MB Bank (Duy nhất)
+ Link app tài khoản: https://thiennguyen.app/user/clbdatquangyeuthuong

Sau hơn một năm triển khai dự án "Thư viện xanh và hệ sinh thái đọc" tại Trường PTDTBT - THCS Trà Cang, Nam Trà My (nay ...
29/06/2026

Sau hơn một năm triển khai dự án "Thư viện xanh và hệ sinh thái đọc" tại Trường PTDTBT - THCS Trà Cang, Nam Trà My (nay là THCS Nguyễn Trãi, xã Trà Tập), từ khu vườn vô hồn năm kia nay đã thành "khu vườn cổ tích" với rất nhiều hoa và cây xanh.

- Link về chương trình: https://www.facebook.com/share/p/184YkkUqLm/ )
- Link về không gian "Thư viện xanh" nhà trường đã thực hiện: https://www.facebook.com/share/v/1Brhyppci1/

Trong từng đó thời gian, Ban giám hiệu và nhà trường cũng đã nổ lực rất nhiều để biến các tầm nhìn như trong Giao ước hợp tác với chúng tôi dần trở thành hiện thực, nhiều dự án được tài trợ hơn, không gian trở nên tươm tất, học sinh hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, hoạt động đọc sách và thư viện đã được chú trọng.

Thời gian đến chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối và hỗ trợ thêm nguồn sách cho trường. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của quý nhà tài trợ, tấm lòng vàng...

Trân trọng,

ĐẤT QUẢNG YÊU THƯƠNG - Vì cuộc sống tươi đẹp hơn!

💌 KÊNH THÔNG TIN VÀ ỦNG HỘ CLB:
# #
+ Fanpage: https://www.facebook.com/datquangyeuthuong.org.
+ Văn phòng: 16 Trần Phú – Phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
+ Email: [email protected]
+ Số tài khoản CLB: 4392 - MB Bank (Duy nhất)
+ Link app tài khoản: https://thiennguyen.app/user/clbdatquangyeuthuong

...LỜI CÁM ƠN TỪ TRÁI TIM...Chương trình 'Viết tiếp ước mơ cho những Chiến binh nhí' đã khép lại trong niềm xúc động và ...
24/06/2026

...LỜI CÁM ƠN TỪ TRÁI TIM...

Chương trình 'Viết tiếp ước mơ cho những Chiến binh nhí' đã khép lại trong niềm xúc động và những nụ cười tỏa sáng giữa hành lang Bệnh viện 600 Giường Đà Nẵng vào hôm qua.

Để có được những khoảnh khắc sâu lắng ấy, chúng con/CLB xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến bà Trần Thị Liên đã tài trợ số tiền 40 triệu đồng giúp 50 trẻ em. Tấm lòng vàng và sự hỗ trợ quý báu của bà đã tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm hy vọng cho các em nhỏ đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật cũng như gia đình của các em mong con - cháu mình vui khỏe, đến trường hay chơi đùa cùng bạn bè...

Đặc biệt, chúng con xin gửi lời Cảm ơn chân thành đến cô XT – đã tin tưởng đồng hành nhiều năm qua... Cảm ơn chú Trần Hồng Phúc và Võ Xuân Hội...đã tham gia hỗ trợ cùng Tổ công tác xã hội của Bệnh viện nhiệt tình giúp đỡ.

Trân trọng,

ĐẤT QUẢNG YÊU THƯƠNG - Vì cuộc sống tươi đẹp hơn!

🎁 Chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình. Mọi đóng góp dù là công sức hay tài chính đều quý giá, và được sử dụng đúng mục đích, minh bạch:

💌 KÊNH THÔNG TIN VÀ ỦNG HỘ CLB:
# #
+ Fanpage: https://www.facebook.com/datquangyeuthuong.org.
+ Văn phòng: 16 Trần Phú – Phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
+ Email: [email protected]
+ Số tài khoản CLB: 4392 - MB Bank (Duy nhất)
+ Link app tài khoản: https://thiennguyen.app/user/clbdatquangyeuthuong

🌻 VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ CHO NHỮNG "CHIẾN BINH NHÍ" 🌻Tháng 6 về, khi những đứa trẻ ngoài kia đang háo hức với kỳ nghỉ hè, với ...
16/06/2026

🌻 VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ CHO NHỮNG "CHIẾN BINH NHÍ" 🌻

Tháng 6 về, khi những đứa trẻ ngoài kia đang háo hức với kỳ nghỉ hè, với những chuyến đi chơi, thì tại Khoa Ung bướu – Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (600 giường), có những "chiến binh nhí" vẫn đang miệt mài với cuộc chiến giành giật sự sống...

Thay vì những món đồ chơi mới, ước mơ của các em đôi khi chỉ là một ngày không còn những cơn đau, là một bữa cơm đủ đầy hơi ấm quê nhà. Đặc biệt là những bệnh nhi người dân tộc thiểu số, vượt hàng trăm cây số từ vùng cao xuống phố thị, hành trang mang theo ngoài nỗi lo bệnh tật còn là sự ngỡ ngàng và thiếu thốn trăm bề.

Hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em", CLB Đất Quảng Yêu Thương mong muốn trở thành nhịp cầu nhỏ, mang chút hơi ấm sẻ chia đến với các em và gia đình các em vốn đã nhọc nhằn khi con mình bệnh tật.

📍 MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

- Trao tặng 30 suất quà/ 500 k - 1 triệu đồng/ suất (sữa, bánh, nhu yếu phẩm) hoặc tiền mặt cho trẻ em khoa Ung bướu bệnh nặng và khó khăn.

- Trao tặng 20 - 30 suất quà/ 500 k - 1 triệu đồng/ suất cho các em là người dân tộc thiểu số.

Mỗi ngọn nến nhỏ sẽ thắp sáng một vùng trời lớn! Một món quà, một lời động viên lúc này chính là liều thuốc tinh thần để các em và ba mẹ các em được sưởi ấm sẻ chia trên hành trình này...

Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách ủng hộ và hình ảnh trao quà công khai trên Page sau khi trao tặng. Cám ơn những tấm lòng vàng đã luôn đồng hành cùng CLB trong suốt thời gian qua.

Trân trọng,

ĐẤT QUẢNG YÊU THƯƠNG - Vì cuộc sống tươi đẹp hơn!

💌 KÊNH THÔNG TIN VÀ ỦNG HỘ:

+ Fanpage: https://www.facebook.com/datquangyeuthuong.org/

+ Văn phòng: 16 Trần Phú – Phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.

+ Email: [email protected]

+ Số tài khoản CLB: 4392 - MB Bank (Duy nhất)

+ Link app tài khoản: https://thiennguyen.app/user/clbdatquangyeuthuong

+ Nội dung chuyển khoản: GIÚP TRẺ EM UNG THƯ_ BỆNH VIỆN 600 GIƯỜNG ĐN.



Chú thích ảnh: Các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng. Nguồn ảnh: CLB Máu nóng Hiểu và Thương Quảng Nam

🏵️
11/05/2026

🏵️

YÊU THƯƠNG TRAO ĐI (ĐÚNG CÁCH) LÀ...YÊU THƯƠNG CÒN MÃI...Hơn 1 năm quay lại thăm cụ sau khi người bảo trợ cắt hỗ trợ hằn...
10/05/2026

YÊU THƯƠNG TRAO ĐI (ĐÚNG CÁCH) LÀ...YÊU THƯƠNG CÒN MÃI...

Hơn 1 năm quay lại thăm cụ sau khi người bảo trợ cắt hỗ trợ hằng tháng. Cũng con đường ấy, ngôi nhà ấy và bà cụ nay vẫn còn nằm đó. Trên đường chúng tôi ghé vào tiệm tạp hóa mua hộp bánh, trong lòng nghĩ, món này cụ thích ăn nhưng nếu cụ mà có thăng rồi thì có sẵn bánh để cúng cụ…

Đến nơi, căn nhà nhỏ đóng kín chỉ chừa cánh cửa mở, mùi nước tiểu giữa trời nóng bốc lên nồng nặc, mềm áo quần bỏ chật kín cả cái giường bé tý. Cụ nằm đó và nghe tiếng người quen ngồi bật dậy giọng nói giòn tan, “chú năm đó hả” (bà hay thường gọi tôi như thế mỗi khi ghé thăm cụ). Ở cái tuổi 90, lại mù, không chồng con, nằm 1 chỗ nhiều năm rồi, thiếu thốn hơi ấm và sự chăm sóc, dù bà chị dâu cũng rất tử tế (chăm 2 bà chị chồng đều neo đơn, 1 bà nay đã mất, con trai duy nhất thì học xong năm 4 đại học Bách khoa phát khùng khùng đến giờ đã hơn 40 năm, cô con gái đang ở chung nhà thì mấy nay lại bệnh đang nằm viện, bản thân bác đang bệnh tim nặng).

Trong vườn có rất nhiều hoa dại tím có cái tên là “Xin bạn đừng quên tôi” cứ mỗi mùa lại nở tím cả khu vườn, mỗi khi chúng nở hoa tôi đều hái một nắm vào tặng cụ chơi, ai dè cụ rất thích nó. Tưởng chừng bao lần bệnh bỏ ăn cụ đã ra đi, nhưng bao mùa lá rụng, mỗi lần xuống tôi đều nói cụ niệm Phật, cụ niệm rất năng và to, và như có người gia hộ cụ lại khỏe mạnh, lại nằm đó và lại khỏe ra…

Mong cụ luôn khỏe để mỗi dịp ngang qua chúng tôi lại hái những chùm hoa tím tặng cụ, mỗi một mùa hoa, mỗi một phận người, dù có bi ai sầu khổ thế nào thì rốt cuộc họ cũng luôn mong được sống bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc…

Chúng tôi có dịp đi và đến, chia sẻ yêu thương và hỗ trợ. Làm nhịp cầu cũng là nhân duyên từ nhiều cánh tay, từ những tấm lòng thơm thảo như loài hoa tím đơn sơ mộc mạc mà tỏa ngát hương kia. Để còn đó bao mảnh đời, bao hoàn cảnh, bao con người cũng cần nâng đỡ và bớt bi ai sầu khổ. Hành trình ấy, nghĩa cử ấy chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn.

ĐẤT QUẢNG YÊU THƯƠNG – Vì cuộc sống tươi đẹp hơn!

🎁 Mọi đóng góp dù là công sức hay tài chính đều quý giá, và được sử dụng đúng mục đích, minh bạch:

💌 KÊNH THÔNG TIN VÀ ỦNG HỘ CLB:
# #
+ Fanpage: https://www.facebook.com/datquangyeuthuong.org.
+ Văn phòng: 16 Trần Phú – Phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
+ Email: [email protected]
+ Số tài khoản CLB: 4392 - MB Bank (Duy nhất)
+ Link app tài khoản: https://thiennguyen.app/user/clbdatquangyeuthuong.

[NGÀY TRÁI ĐẤT] - Trái đất này là của chúng mình...Được ra đời cách đây hơn 50 năm, Ngày Trái Đất (22/4) được tổ chức hằ...
23/04/2026

[NGÀY TRÁI ĐẤT] - Trái đất này là của chúng mình...

Được ra đời cách đây hơn 50 năm, Ngày Trái Đất (22/4) được tổ chức hằng năm với nỗ lực kêu gọi ý thức và hành động của toàn nhân loại với những vấn đề môi trường đang diễn ra. Năm nay, với thông điệp “Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta” (“Our Power, Our Planet”), lời kêu gọi này lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết khi chúng ta có thể chứng kiến thấy bao nhiêu thảm hoạ, thiên tai khủng khiếp đang tàn phá hành tinh thân yêu này. BBT kính mời quý thân hữu và tăng thân khắp chốn cùng lắng lòng nhìn lại hình hài của Đất Mẹ và ngẫm lại những lời dạy của Sư Ông trong một bài pháp thoại cách đây 15 năm. Đã hơn một thập kỷ đi qua nhưng chúng ta hãy xem những lời dạy này vẫn còn mang những giá trị thiết thực như thế nào, và chúng ta đã thực sự ứng dụng bao nhiêu…
Trân kính – BBT.

TÌNH YÊU HƯỚNG VỀ NGÔI SAO XANH BIẾC

Có nhiều khi phải đi rất xa chúng ta mới thấy được cái mà chúng ta muốn thấy. Ở sát một bên nhưng chúng ta không thấy. Chung đụng hằng ngày, trong mỗi giờ, mỗi phút nhưng không thấy. Đợi đến khi đi rất là xa, xa cách tưởng như không còn có thể có cơ hội gặp nhau trở lại thì lúc đó mình mới bắt đầu thấy được những gì rất đỗi gần gũi đó.

Năm 1969, lần đầu tiên loài người tổ chức một chuyến đi rất là xa. Đi lên mặt trăng. Apollo 11 là đoàn thám hiểm đó. Bao nhiêu công phu và tiền bạc đã đổ ra để loài người gửi những người đầu tiên đi lên mặt trăng. Khi phi thuyền bay ra khỏi bầu khí quyển và nhìn lại, đó là cảnh tượng chưa bao giờ ai trông thấy. Trên đường lên mặt trăng, máy ảnh đã ghi lại được hình ảnh của trái đất lần đầu tiên trong lịch sử. Ngày xưa Thầy cũng đã viết một bài thơ:

“Trên đường lên nguyệt cầu

Quay nhìn lại

Tôi thấy em

Và tôi không ngừng kinh ngạc:

Em xinh đẹp quá chừng

Em là một chiếc b**g bóng nước

Nổi trên biển không gian mông mênh…”

(Trích “An tịnh tâm hành”, thơ Sư Ông Làng Mai)

Đi ra ngoài không gian nhìn lại thì mới thấy hành tinh của mình là đẹp. Trong thái dương hệ này, trong vũ trụ này, mình chưa bao giờ thấy một cái gì đẹp như vậy và cũng mong manh như vậy. Khi lên tới mặt trăng rồi, mình thấy mặt trăng rất khác, không có sự sống. Ban đêm trên mặt trăng, người ta thấy đường được là nhờ ánh sáng của mặt trời phản chiếu bởi trái đất. Và trên mặt trăng mình có thể thấy trái đất đang lên. Ở dưới đất mình thấy trăng lên, mà ở trên trăng thì mình thấy đất lên. Đất lên rất là đẹp, rất là xanh. Nó không phải màu vàng như khi trăng lên, mà xanh xanh trắng trắng. Và những hình ảnh đó đã được gửi về cho đồng loại trên trái đất.

Tất cả những thành viên của phi đoàn Apollo 11 đều có cảm xúc rất sâu sắc khi nhìn lại hình ảnh của trái đất. Họ nói khi ở trong không gian nó lạnh lùng vô cùng, khắc nghiệt vô cùng. Màu đen trên đó rất là đen. Ở dưới đất chưa bao giờ thấy một màu đen như vậy. Dầu một đêm đen kịt thì cái đen kịt ở trái đất cũng rất linh động. Nó có hương, có sức nóng, có âm thanh. Còn cái đen ở trên đó rất lạnh lùng, cái đen tuyệt đối. Tuy có vầng thái dương chiếu nhưng không thấy gì hết, vì vũ trụ trên đó rất trống. Ánh sáng phải chạm vào một vật gì đó thì mình mới thấy được cái đó. Còn nếu ánh sáng chỉ đi trong khoảng không thì mình không thấy có ánh sáng. Màu xanh mà mình thấy mỗi khi ngửa mặt nhìn lên trời, ở trên đó không có. Nhờ có bầu khí quyển và ánh sáng mặt trời chiếu lên đó nên mình mới thấy màu xanh trời. Đi ra khỏi bầu khí quyển thì không có màu xanh đó nữa, mà nó đen, đen kịt, đen tuyệt đối, đen lạnh lùng.

Và khi nhìn thấy trái đất, một niềm cảm thương lớn trào ra trong trái tim. Mình thấy mấy tỷ người ở trong đó đang làm gì. Họ đang ăn, họ đang ngủ, họ đang làm việc, họ đang chọc nhau giận, họ đang đánh nhau, họ đang giết nhau. Họ tranh nhau từng tấc đất. Người da trắng chống người da đen, người da đen chống người da trắng. Người miền Nam chống người miền Bắc, người miền Bắc chống người miền Nam. Người Do Thái chống người Ả Rập.

Khi ngồi từ một điểm rất xa nhìn trở lại, mình thấy rất khác; thấy rằng chúng ta đang rất điên rồ, rất dại dột. Chúng ta có một hành tinh xinh đẹp như vậy, mầu nhiệm như vậy mà chúng ta đang làm cho nó tan nát. Một phi hành gia không gian khi trở về trái đất có nói rằng khi đi thì họ đi với tư cách của những nhà chuyên môn, và khi trở về, họ là những con người thật sự. Những người có trái tim của con người. Cần một chuyến đi như vậy mới thấy rõ được mình là ai, hành tinh của mình quý giá đến như thế nào, mới thấy được rằng chúng ta quá dại dột.

Chúng ta ở gần, ở ngay sát đó, chúng ta ở trong đó mà chúng ta không biết đó là cái gì. Chúng ta không quý giá nó, chúng ta để cho mất đi. Sự sống quý giá như vậy, mỗi người chúng ta đều đang có sự sống. Nhưng chúng ta không trân quý sự sống của chúng ta. Chúng ta để cho ngày giờ qua đi một cách dại dột, rất là oan uổng. Chúng ta tiêu phí thời gian và sự sống như cách chúng ta đốt lấy những tờ một trăm đô la, hết tờ này tới tờ khác. Chúng ta làm khổ nhau. Chúng ta đi tìm những cái mà chúng ta cho là hạnh phúc. Trong khi đó chúng ta chất chứa khổ đau và tạo ra khổ đau cho nhau. Điều đó đang xảy ra bây giờ ở đây, ngay tại chỗ này. Nhưng chúng ta không thấy. Chúng ta cần phải đi rất xa, chúng ta phải đi vào địa ngục rồi nhìn lại thì chúng ta mới thấy thiên đường chính là nơi mình đã từng cư ngụ.

Các phi hành gia nói rằng trăng sao rất đẹp nhưng lại cực kỳ lạnh lùng. Nó không chào đón mình. Chỉ có chỗ đó, chỉ có hành tinh nhỏ xíu đó, xanh xanh trắng trắng đó, mới là nhà của mình, mới chào đón mình. Chúng ta đang ở trong nhà của chúng ta, nhưng chúng ta không biết trân quý. Chúng ta không trân quý cái nhà của chúng ta, không trân quý thời gian mà chúng ta đang được ở nhà. Những bức hình mà các phi hành gia không gian gửi về cho mình là những tiếng chuông chánh niệm. Nhìn vào một bức hình như vậy thì cũng như nghe một tiếng chuông, mình phải thức dậy. Thức dậy để hiểu, để thấy và để thương. Chánh niệm là như vậy. Chánh niệm là để thức dậy, để thấy, để hiểu, để thương và để trân quý.

Số các nhà phi hành gia không gian đi ra được ngoài kia có cơ hội nhìn lại trái đất chỉ mới chừng mấy trăm người, nhưng đó là anh em của chúng ta, đó là đại diện của chúng ta. Những người đó đi ra, nhìn và báo cáo cho chúng ta biết. Cũng như con mắt của chúng ta, chỉ có mấy chục gram thôi nhưng mà nó thấy và nó báo cáo lại cho toàn khối cơ thể mấy chục kilogram những gì nó thấy. Những người phi hành gia không gian đầu tiên bay ra khỏi quỹ đạo trái đất để đi lên mặt trăng biết rằng chuyến đi rất nguy hiểm. Có thể lên trên đó rồi và không bao giờ trở về nữa. Đôi khi phi thuyền mới lên tới thượng tầng không khí thì đã nổ, và người ta đã chết trên đó. Như vậy họ đi không phải cho chính họ, một mình họ, mà đi cho cả nhân loại. Nhân loại cần phải đi những bước tiến cho nên phải có những người hy sinh đi trước. Các phi hành gia không gian cũng có vợ con, và họ biết rằng cái hiểm nguy đang chờ đợi họ. Một phi hành gia khi được hỏi: “Hồi hôm anh có ngủ được không? Có ngủ không?” “Có, tôi có ngủ.” “Anh có uống thuốc ngủ không?” “Không, tôi không uống thuốc ngủ. Tôi ngủ nhưng gặp ác mộng rất khủng khiếp.” Anh biết rằng có thể ngày mai khi mình bước vào trong phi thuyền đó rồi mình sẽ đi hoài, sẽ không bao giờ về.

Đó là con mắt của mình. Mình gửi ra ngoài không gian để nhìn cho mình. Và khi con mắt báo cáo về, mình có nghe không? Mình có thấy không?

Chúng ta phải giáo dục con cái chúng ta như thế nào để chúng thấy được điều đó. Đó là giác ngộ. Thấy được sự quý giá của hành tinh này, thấy được cái quý giá của sự sống, thấy sự quý giá của cái cơ hội mình được sinh ra, lớn lên, đi và thở trong hành tinh này. Và thấy được rồi thì bước đi một bước là hạnh phúc, nói ra một lời là hạnh phúc. Bước đi đó có chánh niệm, có thương yêu. Mình động, mình chạm tới Đất Mẹ thì bước chân của mình đầy thương yêu. Mình nói một lời, lời nói đó có thương yêu. Nó thay đổi con người của mình. Vì sao nó thay đổi? Vì mình có được cái thấy. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng là một con mắt. Ngài không cần phải đi du hành ra ngoài không gian. Ngài chỉ ngồi dưới cây bồ đề nhưng với con mắt của tâm, Ngài đã thấy được và Ngài đã báo cáo. Ngài báo cáo cho mình biết là có một thế giới của tự do. Đó là niết bàn. Và có một con đường để đi tới tự do, đó là con đường Bát Chánh Đạo. Đức Thế Tôn là một con mắt. Ngày xưa có nhiều vị đệ tử đã xưng tán Ngài là con mắt của thế gian. Thì các nhà phi hành gia không gian đó, họ cũng đi theo con đường đó, họ cũng tình nguyện làm con mắt cho mình, nhìn cho mình. Và họ đã truyền cho mình cái thấy đó. Mình có thấy hay không?

Nếu quý vị là cha mẹ, nếu quý vị là cô giáo, thầy giáo, là anh, là chị, quý vị phải có được cái thấy đó. Và quý vị phải truyền cái thấy đó cho các con của mình, các em của mình. Chúng ta phải thức dậy đi thôi. Nếu không thì quá trễ. Đạo Bụt được gọi là đạo tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là như vậy. Biết bao nhiêu tiếng chuông đã gióng lên, biết bao nhiêu hình ảnh đã được gửi về, nhưng chúng ta vẫn còn sống trong mê ngủ. Chúng ta tiếp tục làm khổ nhau. Và chúng ta tiếp tục làm hư hoại cái tác phẩm có một không hai này của vũ trụ là trái đất.

(Trích từ bài pháp thoại Sư Ông Làng Mai giảng ngày 13/2/2011 tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới, Làng Mai trong mùa an cư kết đông)

https://langmai.org/.../tinh-yeu-huong-ve-ngoi-sao-xanh.../

Address

16 Trần Phú, Phường Bàn Thạch, Tp. Đà Nẵng
Quang Nam

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đất Quảng Yêu Thương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share