26/09/2024
Mọi người chú ý người phụ nữ này
Hôm qua mình bị bà này bỏ thuốc và thôi miên hên là mình đã thoát được chứ không là mất cả tiền lẫn xe rồi. Bà ta đứng ngay chỗ bệnh viện Vĩnh Đức cũ để xin xe quá giang, mình đang đi làm về trưa thấy vậy nên chạnh lòng thương nên mình có cho ba quá Giang tới Nam Phước, Duy Xuyên. Trên đường đi thì bã cũng hỏi mình ở đâu làm nghề gì các thứ, bả cũng tự nói là bả không chồng không con mà đi xe buýt không được và đang làm việc cho họ ở Tam Kỳ. Đi trên đường tới Nam Phước thì bã cứ sờ vào cổ áo mình 2 đến 3 lần, mình thấy nghi rồi, quay lại hỏi cô làm gì vậy! Bã nói em đi nhanh quá chị sợ, mà lúc đó mình chạy 45km 50km chứ mấy. Và gần tới cầu Câu Lâu Cũ bả nói cho chị mượn điện thoại để cho chị cho người thân. Nói là đang vô Tam Kỳ. Và mình có đưa điện thoại cho bả mượn và điện thoại cho ai đó. Có mở loa lớn cho mình nghe bả nói em đi rồi nghe 7h là em tới mà lúc đó mới 11h20p mình nghe có gì đó sai sai. Nghe có giọng đàn ông hỏi có vô không bã nói có chứ nói đi nói lại có vô không 2 đến 3 lần gì đó! Bả nói tí nữa em vô mua bún bò cho ăn! Vậy là bã tắt máy. Xong mình có quay lại lấy điện thoại mà bã không đưa mà bả lấy cái điện thoại đưa thắng vào mặt mình trước đầu xe, lúc đó là bà ta đã bôi thuốc gì vào cái điện thoại của minh rồi, mình chỉ nghe một tiếng búng tay, và bả nhường người tới nói vào tai mình em có tiền trong người không! Lúc đó tự nhiên người của mình không cử động được, tâm trí mình trống rỗng. Nói chung là không diễn tả được như thế nào nữa, và mình đừng xe ngai lập tức! Và hét thật to bà làm gì tui đó! Bà bỏ gì vào người tôi mà răng giờ tui không cử động được! Và lúc đó mình đừng xe giữa đường và chạy thẳng vào quán cà phê gần đó! Lúc đó thuốc nó thắm dần mình có rút điện thoại ra để điện thoại trợ giúp mà không thấy đường để bấm điện lun, lúc đó mình thấy mệt mỏi và khó thở. Và có điện được thằng bạn chạy xuống! Bã thấy vậy quỳ xuống khóc lóc tùm lum tùm La, có 2, 3 người nói báo công an đi. Tự nhiên có cái ông nào cho bã 50k và nói thôi bà đi đi, lúc đó mình còn thấm thuốc nên không làm gì được.