05/11/2023
🎊 [Dự án Redraw History] - Kỳ quan lịch sử được tái hiện
Sau cuộc hành trình dài, chúng ta đã đến điểm cuối của chuyến đi - Đình làng Túy Loan. Các bạn đã nghe tới nơi này chưa? Có thể các bạn đã nghe qua rồi đó! Giờ cùng chúng mình thử xem nhé!
Đình làng túy loan cách trung tâm thành phố đà nẵng tầm 15km, đây là ngôi làng có tuổi đời gần 500 năm, nằm ngay bên cạnh dòng sông túy loan thơ mộng. Theo thông tin được tìm thấy thì tổ tiên của làng là Đặng, Lâm, Nguyễn, Trần, Lê vào năm 1470. Theo chiếu của vua Lê Thánh Tông đi mở mang bờ cõi thì đây là địa điểm được chọn để khai khẩn. Đình làng Túy Loan là nơi để tập trung tổ chức các lễ hội. Hội làng năm mở hai kỳ. Xuân thì vào mồng chín tháng Giêng, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng, hương khói trang nghiêm và vui chơi hào hứng, với các trò đua thuyền, hát hò khoan đối đáp, thi nướng bánh tráng...
Sang thu, ngày 11-12 tháng Tám, dân làng làm lễ tế thành hoàng, tưởng nhớ và biết ơn công lao mở đất lập làng của các vị tiền hiền năm họ…
Đình làng Túy Loan và người dân nơi đây vẫn còn giữ được các bản sắc đặc trưng của thời nhà Lý, từ kiến trúc đình làng đến các lễ hội truyền thống. Tuy nay, phần hội có lẽ không còn xôm tụ như trước, nhưng phần lễ luôn luôn đủ đầy. Qua những buổi lễ ấy, người dân Đà Nẵng gìn giữ mãi bản sắc văn hóa của cha ông.
Vậy các bạn thấy quen chưa nào? Có thể các bạn chưa nghe tới Đình làng Túy Loan, nhưng hẳn các bạn ở Đà Nẵng sẽ nghe tới hội đua thuyền mỗi dịp Tết nhỉ? Nó là một phần của hội xuân tổ chức tại Đình làng đấy.