Trang điện tử Đak Đoa

Trang điện tử Đak Đoa Fanpage chuyên cập nhật tin tức Kinh tế - Xã hội, An ninh - Trật tự của huyện Đak Đoa.

Cần phải xử lý nghiêm hoạt động vi phạm pháp luật tài khoản “Phượng Nguyễn” !!!----Mấy nay, cộng đồng mạng từ Bắc chí Na...
08/06/2026

Cần phải xử lý nghiêm hoạt động vi phạm pháp luật tài khoản “Phượng Nguyễn” !!!
----
Mấy nay, cộng đồng mạng từ Bắc chí Nam đang phải nghe những “thanh âm chói tai” từ người đàn bà khoảng độ 40 tuổi. Chị ta là Nguyễn Thị Bích Phượng (sử dụng tài khoản MXH “Phượng Nguyễn”), trú ở phường Hội Phú - Gia Lai; mỗi lần lên video mắt chị đảo liên tục (nói không ngoa đúng như rang lạc), “chị nói như chưa bao giờ được nói”, nói không ngừng nghỉ, không cho người đối diện phản hồi…

Dân tình kháo nhau, vì chứng hơi ảo tưởng nên chồng chị cùng chính quyền địa phương đưa vào bệnh viện để chữa bệnh, chị cãi :))… Giờ lấy lý do đó, chị mang theo những lá đơn kiện cáo với nội dung mơ hồ, chị kiện chồng “vì cho chị đi viện”, kiện công an, kiện chính quyền, kiện cả F88 vì cho chị vay lãi cao ? chị kiện luôn… Sư thầy ở Vũng Tàu vì đọc phải đọc bình luận linh tinh trên mạng. Nói không chừng, chị kiện cả lên Liên Hợp quốc? Ủa, chị tưởng mình là đấng siêu nhân cứu rỗi thế giới hả chị!!!??

Nghiêm trọng hơn, mới đây khi 02 đối tượng thực hiện vụ án cướp Ngân hàng ở Gia Lai được đem ra xét xử, chị lên hẳn mấy bài, chị chê bai nghiệp vụ, bôi nhọ năng lực, uy tín của lực lượng Công an, rằng “phải cho Tài - Ân bơi qua Biển Hồ xem có được không?” rồi chị lại xuyên tạc, bịa đặt các hoạt động của Công an Gia Lai, Công an Tp.HCM, Tây Ninh… Là chị giỏi dữ chưa chị? Nghiệp vụ chị tinh thông dữ chưa??

Chỉ chừng ấy thôi, thì tôi nghĩ thời gian chị “ăn có người nấu, ngủ có người canh” không còn bao lâu nữa đâu?. Vì lẽ đương nhiên, mọi công dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phải thượng tôn pháp luật…

Một lần nữa, đề nghị các cơ quan chức năng của Gia Lai vào cuộc, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của đối tượng này.

CĐGL

Cuốn sách mới với tiêu đề “Chuyện với Thanh” của tác giả là Nguyễn Thành Nam, cựu CEO của FPT và hiện là phó chủ tịch HĐ...
05/06/2026

Cuốn sách mới với tiêu đề “Chuyện với Thanh” của tác giả là Nguyễn Thành Nam, cựu CEO của FPT và hiện là phó chủ tịch HĐQT trường FPT bị cộng đồng mạng phát hiện có một số chi tiết xuyên tạc về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó có những đoạn như sau:
- "Nguyễn Tất Thành là một thanh niên có học, từ bé 'chống xuồng đi nghe hát", cũng "điếu đóm" các bậc đại ca như các cụ họ Phan"

"Điếu đóm" là một từ mang nghĩa bóng, chỉ những người chuyên làm các công việc lặt vặt, a dua, nịnh bợ hoặc hầu hạ kẻ bề trên để lấy lòng, kiếm chác lợi lộc. Không rõ do tác giả không hiểu nghĩa nên dùng từ với mục đích "bình dân hoá" nội dung, hay vì lý do nào khác. Trong câu này không chỉ riêng Bác Hồ, mà cả các cụ Phan tức cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cũng bị tác giả "hạ bệ hình tượng".

Ngoài ra trong sách còn có các đoạn khác như "Có lẽ nói Nguyễn Tất Thành lên đường đi 'phượt' như vậy là đi học cũng chẳng sai", gọi hành trình tìm đường cứu nước là đi "phượt". Rồi một đoạn khác có viết "Nguyễn Tất Thành, thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp", trong khi năm 1910 Bác là giáo viên tại Phan Thiết, năm 1920 dã trở nên nổi tiếng trong giới báo chí chính trị cánh tả.

Đáng chú ý là cuốn sách này được NXB Hội Nhà Văn cho phát hành.

‼️🚨 BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TỪ GIÂY PHÚT NÀY SẼ KHÔNG CÒN ĐƯỢC DUNG THỨ! ‼️➡️Không còn chuyện “tự kiểm điểm”, “giải quyết nội ...
04/06/2026

‼️🚨 BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TỪ GIÂY PHÚT NÀY SẼ KHÔNG CÒN ĐƯỢC DUNG THỨ! ‼️

➡️Không còn chuyện “tự kiểm điểm”, “giải quyết nội bộ”, hay vài dòng tường trình rồi cho qua. Hai vụ việc rúng động dư luận gần đây đã khiến cơ quan công an phải ra tay cực kỳ quyết liệt — và đó chính là tín hiệu rõ ràng:
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG = XỬ LÝ HÌNH SỰ. KHÔNG NGOẠI LỆ!

🔥 1. Vụ nữ sinh tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (Phú Thọ)

👉Không còn kiểu “xin lỗi – hoà giải – rút kinh nghiệm”!
Công an đã khởi tố 2 nữ sinh, và vì cả hai đã trên 16 tuổi, hành vi đánh hội đồng gây thương tích nghiêm trọng sẽ đối diện mức án tù thực sự.
➡️ Không chỉ là kỷ luật trường học – đây là hồ sơ hình sự.
➡️ Những tiếng khóc nghẹn của nạn nhân trong bệnh viện đã buộc cả hệ thống phải hành động.

🔥 2. Vụ nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng

❗️Một nhóm “giang hồ nhí” 14–15 tuổi, tưởng rằng mình bất khả xâm phạm. Nhưng lần này:

* Công an đã khởi tố ngay đối tượng cầm đầu mới 14 tuổi.
* Các đối tượng còn lại bị lập hồ sơ xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.
* Nạn nhân thì nằm hôn mê sâu, thoi thóp giành giật sự sống.

Không còn bình phong “trẻ em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm”.
Gây tội – thì phải trả giá.

😡 KHI MỘT ĐỨA TRẺ NẰM HÔN MÊ, CẢ XÃ HỘI KHÔNG THỂ IM LẶNG👇

👉Một em đang thở yếu ớt giữa phòng bệnh, một em thì chấn thương não nặng, gia đình tuyệt vọng bấu víu từng giây.
Trong khi đó, những kẻ gây ra tội ác trước đó tự tin quay clip, tung lên mạng, cười cợt như trò tiêu khiển.
⚠️Đủ rồi!
Bạo lực học đường không còn là chuyện của riêng nhà trường.
Nó là tội ác có thật, có hậu quả thật, và đang cướp đi tương lai của nhiều đứa trẻ.

🔥 ĐÃ ĐẾN LÚC CẢ XÃ HỘI CÙNG LÊN TIẾNG!

* Không bao che!
* Không bao biện bằng câu “trẻ con bồng bột”!
* Không cho phép những kẻ gây tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!

Hôm nay chúng ta lên tiếng – để ngày mai con em chúng ta được đến trường mà không phải sợ hãi.
❤️ Vì tương lai của các em.
🔥 Vì sự an toàn của cả một thế hệ.

Chỉ cần xã hội còn im lặng, bạo lực sẽ còn leo thang.
Nhưng khi công lý bắt đầu mạnh tay, kẻ gây tội sẽ không còn đường trốn chạy.

Đọc mấy bài phân tích của các "chuyên gia dân chủ" mạng mấy hôm nay mà tôi cứ ngỡ mình đang xem phim hài chiếu rạp. Các ...
28/05/2026

Đọc mấy bài phân tích của các "chuyên gia dân chủ" mạng mấy hôm nay mà tôi cứ ngỡ mình đang xem phim hài chiếu rạp. Các anh ấy hí hửng như nhặt được vàng khi thấy Cảnh sát Campuchia thông báo bắt giữ 2 nghi phạm người Úc, rồi lập tức "gắn motor vào mồm" để lên bài so sánh Công an TP.HCM với Lý Thông cướp công Thạch Sanh.
​Lập luận kiểu này thì đúng là... sang năm không có chả giò mà ăn thật, vì bộ não đã bị đem đi làm nhân bánh mất rồi! Để "bơm" thêm ít oxy lên não cho các anh tỉnh táo, chúng ta cùng lật lại cuốn sổ bóc băng vụ án:
​1. Phép thuật "Tự nhiên như người Hà Nội" tại Campuchia?
​Các anh nghĩ Cảnh sát Campuchia có "thiên nhãn" chắc? Nên nhớ, ngay trên đất bạn hiện tại vẫn còn hàng chục ngàn người nước ngoài đang ngày đêm "vận công" trong các trung tâm lừa đảo công nghệ cao (scam center) mà họ còn quản không xuể.
​Vậy mà chỉ trong vòng 72 giờ kể từ khi vụ án xảy ra tại Việt Nam, Cảnh sát Campuchia bỗng nhiên "tự dưng, tự tác, tự phát hiện" ra đúng 2 ông Tây lẩn trốn giữa một biển người qua lại? Phép thuật Winx biến hình chăng? Thực tế, nếu phía Việt Nam không "mớm" tận răng từ nhận dạng, lịch trình cho đến định vị, thì có khi hai anh Úc kia đã kịp đổi tên thành "Samrong" rồi đi bán hủ tiếu bên đó từ lâu rồi.
​2. Combo phá án "Thần tốc" và "Bứng tận gốc"
​Trong lúc các "nhà dân chủ" bận gõ phím cào cấu, thì Công an TP.HCM làm gì trong 72 giờ đó?
​Không chỉ truy vết hướng chạy của 2 nghi phạm ngoại quốc.
​Họ tiện tay hốt luôn một dây 8 mạng trong nước – từ kẻ che giấu, không tố giác tội phạm cho đến đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép.
​Nếu không có một hệ thống trinh sát đỉnh cao, "ngửi" ra mùi từ gốc đến ngọn để khoanh vùng và ép chặt tiến độ, thì lấy đâu ra thông tin mật mà chuyển giao cho nước bạn phối hợp? Các anh làm như đi bắt tội phạm là đi tìm bạn bốn phương trên Tinder không bằng, cứ quẹt phải là ra?
​3. Bài học vỡ lòng về "Chủ quyền Quốc tế" (Miễn phí cho các anh)
​Việc Cảnh sát Campuchia trực tiếp ra tay và phát ngôn là nguyên tắc ngoại giao tối thiểu, chứ không phải sàn diễn để tranh "spotlight".
​Quy tắc sinh tồn ở nước bạn:
Việt Nam có giỏi cỡ nào thì cũng không thể xách dùi cui, chạy xe biển 80A sang đất Phnom Penh rượt đuổi tội phạm như phim Hollywood được. Đất nước người ta có chủ quyền! Ai bắt trên đất của họ thì họ công bố. Đó là luật quốc tế, là tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải chuyện "Lý Thông - Thạch Sanh" ở hội làng các anh hay diễn.
​Chốt hạ
​Tóm lại, một vụ án xuyên quốc gia, triệt phá từ nghi phạm chính đến mạng lưới hậu cần chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày. Đây là một chiến công phối hợp quốc tế cực kỳ mượt mà và đẳng cấp.
​Khen hay chê thì cũng nên lắc não trước khi gõ phím. Cứ giữ kiểu tư duy "nhìn bề nổi mà phán chuyện đại sự" thế này, thì sau này có đi bán chả giò, các anh cũng chỉ biết gói mỗi vỏ bánh tráng chứ chẳng biết cái nhân bên trong nó được làm từ đâu đâu!

Cần xử nghiêm người đăng ảnh AI gây hoảng sợ trong nắng nóng cực độ ở miền Bắc
26/05/2026

Cần xử nghiêm người đăng ảnh AI gây hoảng sợ trong nắng nóng cực độ ở miền Bắc

Cách đây đúng 1 tháng, nhiều thế lực xuyên tạc, chống phá tung tin đồn rằng khu vực tưởng niệm, tượng đài Chủ tịch Hồ Ch...
20/05/2026

Cách đây đúng 1 tháng, nhiều thế lực xuyên tạc, chống phá tung tin đồn rằng khu vực tưởng niệm, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh bị chính quyền Mexico cập phá, kéo theo làn sóng công kích, xúc phạm chính quyền Mexico. Phía Đại sứ quán Việt Nam đã phải lên đính chính rằng đây là công tác bảo trì, tôn tạo, làm mới khu vực này. Tất nhiên khi tin tức đưa lên, nhiều đám vẫn không tin và đòi phải tung ra hình ảnh cụ thể, rồi bịa đặt rằng động thái của ĐSQ Chỉ là trấn an người dân, chứ sự thực là bị đập bỏ mang đi rồi…

Thì ngày 18/05 vừa qua, nhà điêu khắc Pedro Ponzanelli và chuyên gia phục dựng Francisco Mata đã bàn giao công trình sau khi đã hoàn thành phục dựng cho phía chính quyền Mexico, chính quyền địa phương và Đại sứ quán Việt Nam.

Chi tiết cuộc phục dựng, tôn tạo bao gồm:
- Đánh bóng lại bên ngoài tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Chỉnh trang khu vực quảng trường
- Lắp bục bê tông cao để đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm chống trẻ em và thú nuôi. Trước đây, bức tượng được đặt bên dưới để tạo cảm giác gần gũi, thì sau khi tôn tạo sẽ là cảm giác trang trọng hơn.
- Lắp đặt thêm hàng rào
- Lát lại phần đá ở khu vực quảng trường


tifosi

Tháng Năm về nhuộm sắc nắng vàng tươi,Mừng sinh nhật Bác, thỏa lòng mong đợi.Trăm ba mươi sáu năm, ngời sông núi,Ơn Ngườ...
19/05/2026

Tháng Năm về nhuộm sắc nắng vàng tươi,
Mừng sinh nhật Bác, thỏa lòng mong đợi.
Trăm ba mươi sáu năm, ngời sông núi,
Ơn Người dẫn lối, nước non nhà.

🚨 TUYÊN ÁN TÙ CHUNG THÂN ĐỐI VỚI ĐÀO MINH QUÂN, PHẠM LISA VỀ TỘI KHỦNG BỐ VÀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC📌 Ngày 14/5/202...
16/05/2026

🚨 TUYÊN ÁN TÙ CHUNG THÂN ĐỐI VỚI ĐÀO MINH QUÂN, PHẠM LISA VỀ TỘI KHỦNG BỐ VÀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC

📌 Ngày 14/5/2026, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án chống phá Nhà nước do Đào Minh Quân cầm đầu cùng 23 bị cáo liên quan.

⚖️ Sau thời gian xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đào Minh Quân - đối tượng cầm đầu tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tổ chức đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố - mức án tù chung thân về các tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

🚨 Cùng về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, bị cáo Phạm Lisa (Phạm Anh Đào) bị tuyên phạt tù chung thân; bị cáo Hà Xuân Nghiêm lĩnh 13 năm tù.

📌 Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm), Lâm Ái Huệ (Huệ Lâm), Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiên) cùng mức án 20 năm tù. Nhóm bị cáo này bị xét xử vắng mặt do đang ở nước ngoài.

⚠️ Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 đến 14 năm tù và bị áp dụng hình phạt quản chế từ 2 đến 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

🔍 Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự nên cần xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

📢 Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia, hỗ trợ, tiếp tay cho các tổ chức phản động, khủng bố dưới mọi hình thức./.

Ông Đài này từng là người Việt Nam nhưng lại thốt ra cái từ ngữ xúc phạm lãnh tụ "HCM đã nói". Tôi nói thật với ông, kể ...
13/05/2026

Ông Đài này từng là người Việt Nam nhưng lại thốt ra cái từ ngữ xúc phạm lãnh tụ "HCM đã nói". Tôi nói thật với ông, kể cả những người nước ngoài khi biết đến Việt Nam họ đều dành sự kính trọng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn ông thì sao? Tây không ra tây, ta không ra ta, đúng là đồ nửa mùa.

Ông nói đến việc gom Dư luận viên gì đó ra đảo và trở thành Quốc đảo XHCN. Tôi nghĩ, Việt Nam không có những con người như ông là thì đã trở thành XHCN lâu rồi. Ông từng được hưởng chính sách khoan hồng, nhưng ông vẫn không coi đó là đặc ân. Thật thất vọng với ông!

Mà cái tay này giờ biết chút AI, suốt ngày cắt ghép hình ảnh, công kích các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, xong lại tự cho mình là tài. Đến Chịu thật!

Address

Pleiku
600000

Telephone

+84796618882

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trang điện tử Đak Đoa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Trang điện tử Đak Đoa:

Share