24/04/2022
Ngày 20.4.2022, WLIN UP GL phối hợp cùng Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai đã tổ chức thành công chương trình Hội thảo Dạy con sáng tạo tại Pleiku Palace với sự tham gia của hơn 50 phụ huynh, với sự chia sẻ của NTK Lê Sĩ Hoàng.
Trong chương trình, hơn 10 bé nhỏ tham gia độ tuổi mầm non cũng được trải nghiệm Trò chơi siêu tưởng, đồng thời vẽ tranh trên nền áo dài. Các tác phẩm được diễn giả lấy ra làm ví dụ minh hoạ để cha mẹ hiểu hơn về góc nhìn của trẻ con.
NTK Sĩ Hoàng cũng kể ra những câu chuyện rất hay về thế giới trẻ thơ.
️🎨 Thấy 1 bé vẽ mặt trời màu đen, người lớn sẽ nghĩ con "vẽ sai", nhưng không, hỏi ra mới biết, mặt trời của con hôm nay bị ... cúp điện.
️🎨 Thấy 1 bé vẽ mặt trời màu xanh, thay vì bắt con sửa lại thành màu vàng-cam-đỏ, để con "giải trình", thì mới vỡ lẽ ra là "mặt trời của con chưa chín". (Mặt trời trong mắt trẻ chỉ là 1 loại trái cây??!! Cưng chưa?!)
️🎨 Trong lúc các bạn vẽ chiếc lá theo yêu cầu, 1 bạn nhỏ cứ lấy bút đâm lỗ chỗ vào tờ giấy. Thay vì trách con nghịch, không nghe lời. Hỏi han mới biết: "Mỗi cái lỗ là 1 con kiến. Con đang vẽ một đàn kiến thật đông đang tha chiếc lá. Khi nào vẽ đủ số con kiến sẽ tạo ra hình của chiếc lá"
Người lớn thường nghĩ rằng, trẻ con là đối tượng để được dạy dỗ. Nhưng nhà văn Andrey Markovich Maksimov từng khẳng định, trẻ con chính là những thiên sứ được phái đến mặt đất này để "dạy cho người lớn" những bài học sâu sắc về cuộc đời.
Dạy con sáng tạo - nghe tiêu đề như một nghịch lý. Vì chắc gì chúng ta đã sáng tạo bằng con để dạy con sáng tạo? Dạy con sáng tạo - phải chăng đơn giản chỉ là ĐỂ YÊN CHO CON SÁNG TẠO! Tôn trọng thế giới riêng của con, bước vào đó để hiểu con, chứ không phải lôi con ra thế giới của người lớn để dạy con sống theo cách của người lớn.