Chi đoàn Trường Chính trị Bình Thuận

Chi đoàn Trường Chính trị Bình Thuận Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chi đoàn Trường Chính trị Bình Thuận, Youth Organization, Số 3 Tôn Thất Bách, Phan Thiet.

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, HỆ TẬP TRUNG - KHOÁ 13-----Chiều ngày 17/6/2025, Trường Chính trị tỉnh Bình ...
18/06/2025

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, HỆ TẬP TRUNG - KHOÁ 13
-----
Chiều ngày 17/6/2025, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung - Khoá 13, mở tại Trường Chính trị tỉnh dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận.

Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Dụng Văn Duy - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thượng Tá. Vũ Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng PX 01; tập thể Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng, khoa Trường Chính trị và 50 học viên của lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung - Khoá 13 (Năm 2025).

Lớp học được tổ chức theo hình thức tập trung 06 tháng, theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mục tiêu của chương trình nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và một số kiến thức thực tiễn. Đây chính là nền tảng tư tưởng của Đảng, cần được học viên nghiên cứu thấm nhuần và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác. Điều này lại càng có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn cả nước và tỉnh nhà đang tập trung triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành vào ngày 01/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đồng thời ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và chế độ.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Dụng Văn Duy khẳng định chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần cung cấp cho học viên các kiến thức lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên mới. Do đó, mỗi học viên khi tham gia học tập phải xác định tinh thần nghiêm túc trong học tập và rèn luyện, quản trị tốt thời gian, chủ động, trách nhiệm, tích cực tiếp thu hiệu quả các kiến thức phục vụ quá trình công tác.

114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Hành trình của ánh sáng-----Cách đây 114 năm, với ý chí, khát vọng cháy bỏ...
05/06/2025

114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Hành trình của ánh sáng
-----

Cách đây 114 năm, với ý chí, khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ dưới chế độ thực dân, phong kiến, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

Hành trình của Người đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

“Người đi tìm hình của nước”
Với một hoài bão cứu nước, cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21 của một tầm nhìn xa, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu." Ý thức rõ ràng ngay từ đầu về mục đích ra nước ngoài của mình đã giúp Người có cách đi và cách làm đặc biệt.

Người đã đi đến nước Pháp, nước Mỹ, nước Anh và rất nhiều thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ; hòa mình vào cuộc sống của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa ra sức học tập, nâng cao vốn hiểu biết và tìm mọi cách để hoạt động cách mạng.

Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp vì nhận thấy “đây là tổ chức duy nhất ở Pháp bênh vực nước tôi và là tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái."

Tháng 6/1919, thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi tới Hội nghị Versailles (Pháp) bản Yêu sách của Nhân dân An Nam, gồm 8 điểm đề nghị Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, bình đẳng, dân chủ tối thiểu cho nhân dân Việt Nam. Yêu sách là tuyên bố chính trị đầu tiên của nhân dân Việt Nam trên diễn đàn quốc tế, đã thể hiện tấm lòng yêu nước thiết tha, khát vọng của Nguyễn Ái Quốc và nhân dân các nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ, quyền tự quyết của các dân tộc, khơi nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của nhân dân tiến bộ toàn thế giới.

Mùa Hè năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tiếp cận bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đăng trên báo Nhân đạo (L’Humanité). Qua đó đã giải đáp cho Người con đường giành độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào. "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đầy đến khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!". Kết quả tất yếu của sự chuyển biến về tư duy, nhận thức đưa Người đến một quyết định là bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp (tháng 12/1920). Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến với chủ nghĩa cộng sản, “từ một người yêu nước tiến bộ thành một chiến sĩ xã hội chủ nghĩa."

Sau khi tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc, Người ra sức kiến tạo những nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng, thực hiện được khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Từ năm 1921 đến 1930, Người ra sức truyền bá Chủ nghĩa Marx-Lenin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và “Đường Kách mệnh," đặc biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh niên ra ngày 21/6/1925, Người đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng.

Trong thời gian này, Người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ thông qua việc lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) và tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ và gửi đi học ở Liên Xô...

Khi điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước đúng đắn của Việt Nam đã cơ bản được xác định.

Người về mang tới những mùa Xuân
Sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, ngày 28/1/1941, Người trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Người chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941), quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng phù hợp với sự thay đổi mau lẹ của tình hình quốc tế và trong nước, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tổ chức vận động, tập hợp lực lượng toàn dân tộc; thành lập Mặt trận Việt Minh; tiến hành xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa, tạo nên các cao trào cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ trên phạm vi cả nước.

Tháng 8/1945, với tư duy chính trị nhạy cảm và sắc bén, dự báo chính xác, phân tích kịp thời và thấu đáo tình hình trong nước và quốc tế, nhận rõ thời cơ cách mạng đã chín muồi, Người nêu quyết tâm "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho kỳ được độc lập dân tộc," "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta."

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã vùng lên phá tan gông xiềng nô lệ hơn 80 năm của chế độ thực dân, xóa bỏ chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một thời đại mới rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc - Thời đại Hồ Chí Minh.

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã vững bước trên con đường mà Người đã chọn. Đó là con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường mang tầm nhìn vượt thời gian đưa đất nước và dân tộc ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác - giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; thực hiện thành công công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới, giữ vững độc lập, chủ quyền và phát triển bền vững.

Kỷ niệm 114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, một lần nữa khẳng định ngày 5/6/1911 - ngày Người rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước là sự kiện đặc biệt, có tính chất quyết định đối với tiến trình lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 và cả hiện tại lẫn tương lai./.

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025)-----Chiều ngày 19/5/2025, Chi đ...
20/05/2025

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025)
-----

Chiều ngày 19/5/2025, Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh tổ chức các hoạt động nhân nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự tham gia của tập thể 02 lớp Trung cấp LLCT, hệ tập trung Khoá 10 và Khoá 11.

Theo đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận và tham quan Khu di tích trường Dục Thanh. Đây là dịp để đoàn viên, học viên thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng là dịp để thắt chặt tình đoàn kết giữa đoàn viên chi đoàn và học viên hai lớp; phát huy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những lời dạy của Bác Hồ với Thanh niên 💙🇻🇳
19/05/2025

Những lời dạy của Bác Hồ với Thanh niên 💙🇻🇳

BẢY CHIẾN SĨ VIỆT NAM TRONG CUỘC DUYỆT BINH LỊCH SỬ 1941 – NHỮNG BÓNG HÌNH ANH EM GIỮA TUYẾT TRẮNG MOSCOWNgày 7/11/1941 ...
09/05/2025

BẢY CHIẾN SĨ VIỆT NAM TRONG CUỘC DUYỆT BINH LỊCH SỬ 1941 – NHỮNG BÓNG HÌNH ANH EM GIỮA TUYẾT TRẮNG MOSCOW

Ngày 7/11/1941 – khi quân phát xít Đức đang siết vòng vây Matxcơva, Quảng trường Đỏ vẫn rền vang tiếng nhạc hành khúc trong cuộc duyệt binh lịch sử kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười. Trong đội ngũ hùng tráng ấy, 7 chiến sĩ Việt Nam được đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) giới thiệu sang Matxcơva học tập xuất hiện như những sứ giả của cách mạng Đông Dương, họ đã tình nguyện vai kề vai cùng những người lính Xô Viết bước qua quảng trường, rồi tiến thẳng ra chiến hào, bước vào cuộc chiến sinh tử chống phát xít.

Không phải những người lính được điều động tình thế – họ là tình nguyện viên quốc tế, là những học trò ưu tú của lý tưởng cộng sản, sẵn sàng cầm súng bảo vệ chính nghĩa, dẫu đất lạ, dẫu băng tuyết phủ kín trời.

Ba người trong số họ đã ngã xuống tại mặt trận Matxcơva. Họ không bao giờ trở lại Tổ quốc, nhưng tên tuổi họ đã ghi vào lịch sử hai dân tộc như một bản anh hùng ca không biên giới.

Ngày nay, họ được tưởng niệm trên đất Nga bằng huân chương, bằng tượng đài, và bằng lòng kính trọng sâu sắc từ bạn bè quốc tế. Năm 2024, tượng đài “Đồng minh – Những người lính Việt Nam” được khánh thành tại Công viên Patriot, Matxcơva, khắc họa hình ảnh các chiến sĩ Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo, Lý Thúc Chất trong trang phục Hồng quân Liên Xô chốt giữ tại vị trí phòng thủ bảo vệ Matxcơva và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng như một lời tri ân thiêng liêng giữa hai dân tộc từng cùng chung chiến hào, cùng đối mặt cái c.h.ế.t để bảo vệ hòa bình nhân loại.

Họ là niềm tự hào của Việt Nam.
Là minh chứng sống động cho tinh thần quốc tế cao cả.
Là hồi chuông nhắc nhở:
Tự do, hòa bình – không bao giờ là điều sẵn có.

Thông tin của 7 chiến sĩ Hồng quân Việt Nam này gồm: Lê Phan Chăn (bí danh Lý Phú San) sinh ngày 1/6/1900 tại Tân Ước, Thanh Oai, Hà Đông (nay là Hà Nội); Đinh Trường Long (bí danh Lý Văn Minh) sinh năm 1910 tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Vương Thúc Thoại (bí danh Lý Thúc Chất) sinh năm 1910, tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vương Thúc Liên (bí danh Vương Thúc Tình) sinh năm 1903, tại Làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Hoàng Thế Tư (bí danh Lý Anh Tạo) sinh năm 1910, tại Làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Sinh Thân (bí danh Lý Nam Thanh) sinh năm 1908, tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Ngô Chí Thông (bí danh Lý Chí Thông) sinh năm 1910 tại xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Ảnh: Báo Nhân dân

KỶ NIỆM 71 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2025) - BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM-----Cách đâ...
07/05/2025

KỶ NIỆM 71 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2025) - BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
-----
Cách đây 71 năm, từ ngày 13/3 đến ngày 07/5/1954, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã anh dũng tiến hành trận quyết chiến ở Điện Biên Phủ – một trận đánh “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Với ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, với tinh thần “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non” – quân và dân ta đã làm nên kỳ tích vĩ đại, đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp, buộc kẻ thù phải cúi đầu ký Hiệp định Geneva (21/7/1954) về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.
Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ khiến chủ nghĩa thực dân kiểu cũ lần đầu tiên bị đánh bại trên thế giới, mà còn đánh dấu bước ngoặt mang tầm vóc thời đại, mở ra con đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đó là nguồn cổ vũ lớn lao, là nền tảng vững chắc để miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, để nhân dân miền Nam vững bước đấu tranh giải phóng, đưa non sông thu về một mối.
Chiến thắng ấy mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!
Hôm nay, chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ và tri ân hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập – tự do. Máu của họ đã tô thắm lá cờ đỏ sao vàng, để thế hệ mai sau được sống trong hòa bình, tự do và phát triển. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một-----Thời khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập trưa ngày 30...
30/04/2025

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
-----
Thời khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một sự kiện trọng đại - ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Đó không chỉ là chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy khó khăn gian khổ, mà còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí độc lập, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

TCCS - Thời khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một sự kiện trọng đại - ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. ...

CÙNG THẮP SÁNG NGỌN NẾN TRI ÂN – KHẮC GHI CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨNăm mươi năm đã trôi qua kể từ ngày non sông thu v...
28/04/2025

CÙNG THẮP SÁNG NGỌN NẾN TRI ÂN – KHẮC GHI CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

Năm mươi năm đã trôi qua kể từ ngày non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, bất khuất và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Để có được ngày vui thống nhất, dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với muôn vàn gian khổ, hy sinh, mất mát nhưng chưa bao giờ, ý chí về một nước Việt Nam độc lập, thống nhất bị lay chuyển.
Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, biết bao gia đình mất mát người thân, làng mạc, đô thị bị tàn phá, bao thế hệ thanh niên phải tạm gác ước mơ học tập, hoài bão tương lai để lên đường bảo vệ Tổ quốc với lời thề "chưa hết giặc là ta chưa về".

Để thể hiện lòng biết ơn vô hạn và sự tri ân sâu sắc đối với công lao của các anh hùng liệt sĩ, chúng ta hãy cùng thắp sáng "Ngọn nến tri ân" trên các nền tảng số bằng cách:

Bước 1: Tải về hình ảnh “Ngọn nến tri ân” tại https://263.vn/3004
Bước 2: Đăng tải hình ảnh "Ngọn nến tri ân" trên story, bài viết bằng tài khoản mạng xã hội cá nhân (Facebook, Tiktok...).
Bước 3: Lan tỏa thông điệp, lời kêu gọi này đến đông đảo cộng đồng và xem các "Ngọn nến tri ân" đã được đăng tải thông qua hashtag

Lật tẩy âm mưu xuyên tạc, phủ nhận ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-----Trong không khí hân hoan k...
27/04/2025

Lật tẩy âm mưu xuyên tạc, phủ nhận ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-----
Trong không khí hân hoan khắp cả nước với hàng loạt các sự kiện kỷ niệm 50 năm đất nước Việt Nam hoàn toàn được giải phóng, non sông thống nhất vẹn toàn, các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận ý nghĩa chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975. Nguy hại là chúng đã khiến một bộ phận nhân dân tin theo, nghe theo, quay lưng, chống phá dân tộc. Do đó cần lật tẩy rõ mưu đồ chính trị đen tối này.
Ngày 30/4/1975 là một ngày trọng đại, một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam - ngày đất nước hoàn toàn được giải phóng, non sông thống nhất vẹn toàn, Bắc - Nam sum họp một nhà.

50 năm đã trôi qua, hướng về ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử hào hùng đó, cả dân tộc Việt Nam vẫn vẹn nguyên lòng tự hào, sung sướng. Nhân dân cả hai miền Nam Bắc đang hân hoan tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lịch sử trọng đại của dân tộc. Tuy nhiên, với lòng thù hận, cay cú của kẻ thất bại trong mưu đồ xâm lược, thôn tính Việt Nam, các thế lực thù địch vẫn luôn ráo riết tăng cường xuyên tạc, bóp méo ý nghĩa thiêng liêng đáng tự hào của chiến thắng lịch sử 30/4. Chúng đưa ra những luận điệu xuyên tạc trắng trợn, thâm độc rằng: cuộc chiến năm 1975 là cuộc chiến của con dân nước Việt tàn sát nhau; là cuộc nội chiến đau thương, huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam, Bắc; Ngày 30/4/1975 là ngày quân cộng sản Bắc Việt tấn công xâm chiếm miền Nam, đánh đuổi, thảm sát chính đồng bào của mình ở miền Nam… Cho nên, ngày 30/4 thực chất là ngày quốc hận, ghi thù, ngày mất nhà, mất nước, phải lưu vong biệt xứ của người dân miền Nam… Theo họ, các hoạt động rầm rộ kỷ niệm ngày này là một sự lố bịch, vô nhân đạo, nực cười,… Để trả lại công lý cho người dân miền Nam thì phải dẹp bỏ ngay các hoạt động chào mừng ngày 30/4, đồng thời trao trả lại Tổ quốc cho nhân dân miền Nam, để người dân miền Nam về nước phục quốc,…

Không khó để nhận ra mưu đồ chính trị đen tối của các thế lực thù địch phản động là muốn gieo rắc tư tưởng phản động về tính chính nghĩa đáng tự hào của chiến thắng lịch sử 30/4; kích động lòng thù hận giữa hai miền Nam - Bắc, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc để dễ bề thực hiện âm mưu thôn tính Việt Nam lần nữa. Mục đích lớn hơn là nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng; từ đó xúi bẩy chống phá Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt tốt đẹp của Việt Nam. Nguy hại là, bằng những thủ đoạn tinh vi, các thế lực thù địch đã dụ dỗ không ít người dân Việt Nam tin theo những điều bịa đặt, vu khống ấy, tham gia vào các tổ chức phản động để “tiếp sức”, “truyền lửa” cho đồng bào miền Nam quay về “phục quốc”; lật đổ Đảng cộng sản,…

Bất chấp những luận điệu xuyên tạc lố bịch đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tự tin, tự hào khẳng định: Chiến thắng 30/4/1975 mãi là dấu son lịch sử chói lọi đáng tự hào trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đó là chiến thắng của nhân dân hai miền Nam - Bắc chống kẻ thù xâm lược đế quốc Mỹ và bọn tay sai ngụy quyền bán nước, hại dân ở miền Nam; là chiến thắng của cuộc chiến tranh chính nghĩa, giành lại độc lập tự do cho dân tộc chứ không phải là “cuộc nội chiến”, “huynh đệ tương tàn” giữa hai miền Nam – Bắc. Hơn thế, chiến thắng 30/4 chính là chiến thắng của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, quật khởi, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam nhỏ bé trước kẻ thù đế quốc lớn mạnh, được trang bị vũ khí tối tân, hiện đại,… Do đó, chiến thắng ấy mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Ai đó nếu muốn nói đến “vết nhơ”, “sự hổ thẹn” thì phải là vết nhơ, sự hổ thẹn của những kẻ đã dùng những thủ đoạn ác độc, đê hèn xâm lược, đô hộ nhân dân các nước thuộc địa, phụ thuộc; kích động họ tàn sát lẫn nhau để hưởng lợi... Hơn nữa, vết nhơ lớn hơn, đáng hổ thẹn hơn là dành cho những kẻ đã can tâm cúi đầu làm tay sai cho giặc, bán nước cầu vinh, ra tay tàn sát gây ra bao chết chóc, đau thương cho chính đồng bào mình,…
Tương tự, những luận điệu cho rằng cuộc chiến năm 1975 là cuộc tấn công của quân cộng sản Bắc Việt theo sự chỉ đạo của Đảng cộng sản để xâm chiếm miền Nam, tàn sát đồng bào miền Nam, khiến họ phải mang hận lưu vong biệt xứ,… cũng đều là sự xuyên tạc trắng trợn, bôi nhọ lố bịch. Thực tế chiến thắng 30/4 là kết quả của sự kết hợp ý chí, sức mạnh, lòng quả cảm, quyết tâm chiến đấu… của quân và dân miền Nam với sự hỗ trợ, chi viện, giúp sức hết lòng của quân dân miền Bắc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để có chiến thắng lịch sử vang dội đáng tự hào ấy, quân và dân hai miền Nam Bắc đã luôn đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, chung sức, đồng lòng chiến đấu chống quân thù với tinh thần "Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi". Trong suốt những năm kháng chiến trường kỳ, toàn quân, toàn dân miền Bắc luôn hướng về miền Nam, là “hậu phương lớn vững chắc” về mọi mặt cho tiền tuyến lớn miền Nam. Dù chiến tranh gian khổ nhưng toàn miền Bắc nguyện một lòng “vì miền Nam ruột thịt”, “tất cả cho tiền tuyến”, “sẵn sàng chi viện, chia lửa với miền Nam”, “mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”,... Quân và dân miền Bắc đã không ngại gian khổ, hy sinh, thắt lưng buộc bụng để dồn lực chi viện cùng đồng bào miền Nam đánh Mỹ. Biết bao tấm gương quân dân miền Bắc đã anh dũng hy sinh trong quá trình tham gia mở đường “xẻ dọc Trường Sơn” để vận chuyển tiếp tế lương thực, vũ khí, chi viện lực lượng cho chiến trường miền Nam… Ngay trước cửa ngõ Sài Gòn - Gia định những ngày cuối tháng Tư năm 1975, bao chiến sĩ quân giải phóng là con em của đồng bào hai miền Nam Bắc đã anh dũng hy sinh cho ngày toàn thắng. Những dữ liệu thực tế đó là minh chứng sống động về tình đoàn kết, yêu thương, sẻ chia gắn bó keo sơn máu thịt của đồng bào hai miền Nam Bắc. Đồng thời là bằng chứng để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch, phản động hòng kích động lòng thù hận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Như vậy, chiến thắng 30/4/1975 mãi là dấu son chói lọi đáng tự hào trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính từ thắng lợi ấy, Đảng tiếp tục lãnh đạo toàn dân tộc từng bước xây dựng, phát triển đất nước đạt những thành tựu ngày càng to lớn, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no, phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân. Hàng năm chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 là để nhắc nhớ về thời khắc lịch sử trọng đại hào hùng, đáng tự hào của dân tộc. Quan trọng hơn, đây còn là dịp để các thế hệ cháu con ngày nay được bày tỏ lòng tri ân, tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và biết bao tấm gương cha ông đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời cũng là dịp để khơi dậy lòng tự hào và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện các mục tiêu của công cuộc xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, vì một tương lai phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Phải chăng 50 qua là nửa thế kỷ “tụt hậu” của Việt Nam?-----Thời gian này, trong khi đất nước, dân tộc ta rất đỗi tự hào...
25/04/2025

Phải chăng 50 qua là nửa thế kỷ “tụt hậu” của Việt Nam?
-----
Thời gian này, trong khi đất nước, dân tộc ta rất đỗi tự hào tiến tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước- một trong những sự kiện chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc ta, mở ra thời kỳ phát triển mới, đưa nước ta có một cơ đồ vẻ vang như hôm nay. Ấy vậy, “cứ đến hẹn lại lên” cũng vào thời điểm này, lợi dụng mạng xã hội, kênh thông tin, các tổ chức, cá nhân có tư tưởng thù địch, chống đối lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn, trong đó, có luận điệu cho rằng “50 năm sau giải phóng miền Nam là nửa thế kỷ “tụt hậu” của Việt Nam”. Liệu có phải sự thật là như thế?
Những luận điệu đen tối

Thời gian gần đây, trên diễn đàn mạng xã hội, kênh thông tin như Chân trời mới Media, Thoibao.de…tổ chức phản động Việt Tân hay các cá nhân chống đối như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài… ra sức đăng tải các bài viết, thêu dệt ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt hòng đạt được mưu đồ đen tối. Trong cái gọi “Văn kiện” với tên gọi “Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lại”, (gọi tắt là “Văn kiện 50”), mà Việt Tân cho là “đánh giá khách quan”, về kinh tế, chính trị, xã hội đất nước sau 50 năm, chúng cho rằng, kinh tế Việt Nam đang “tụt hậu”, xã hội Việt Nam đang “rối loạn”, “mất tự do dân chủ”…từ đó quy kết rằng “50 năm sau giải phóng miền Nam là nửa thế kỷ tụt hậu của Việt Nam”. Tinh vi hơn, núp dưới chiêu bài “hội luận”, giả danh “nhà dân chủ”, nhà “khoa học”, đóng vai nhà “tư vấn chính sách” còn “hiến kế” rằng để Việt Nam “tìm ra lối thoát” thì phải định hướng bằng “tư duy mới” là phải thực hiện dân chủ đa nguyên, đa đảng đối lập…

Thực tế, luận điệu chúng đưa ra không có gì mới so với một số diễn đàn trước đây Việt Tân thường tổ chức để chống phá Đảng, Nhà nước. Nhất là thủ đoạn “bới móc” và “xoáy sâu” vào những bất cập trong xã hội và những “khiếm khuyết” để quy chụp, xuyên tạc hòng phủ nhận những thành tựu phát triển của đất nước, từ đó quy kết rằng Việt Nam đang “tụt hậu” và nguyên nhân để “tụt hậu” là do Đảng Cộng sản Việt Nam, gây cớ để sử dụng những thủ đoạn thâm độc khác hòng hạ thấp uy tín và tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện mưu đồ đen tối của chúng.

Mặc dù không mới về thủ đoạn nhưng luận điệu này hết sức nguy hiểm bởi nó hướng lái dư luận theo hướng xấu, tác động đến “tâm tư ” một bộ phận người dân và cả kiều bào ở nước ngoài, nhất là những người thiếu thông tin, gieo rắc tư tưởng bất mãn dẫn đến những chiều hướng nguy hiểm khác. Đây là những luận điệu “đen tối” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữa Đảng với nhân dân, cần phải được đấu tranh, phản bác loại bỏ.

Thực tiễn là chân lý sáng ngời xua tan những luận điệu đen tối

“Tụt hậu” theo cách hiểu là tụt lại phía sau so với thế giới ở thời điểm hiện tại và so với đất nước ta cách đây 50 năm. Vậy phải chăng 50 năm qua là nửa thế kỷ “tụt hậu” của đất nước ta? Câu trả lời là: Không! bởi thực tiễn sự phát triển của đất nước ta trong 50 năm qua là một minh chứng hùng hồn khẳng định chân lý hoàn toàn ngược lại.

Trước hết, lịch sử hào hùng của dân tộc ta mãi khắc ghi giá trị to lớn của chiến thắng 30/4/1975 cách đây 50 năm, là móc son chói lọi trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là ngày cả dân tộc ca khúc khải hoàn, đất nước hoàn toàn giải phóng, chấm dứt ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, đất nước thống nhất, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước. Từ đây, nhân dân ta được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc; dân tộc ta độc lập, tự chủ, thống nhất hoàn toàn, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Để có được chiến thắng vĩ đại ấy, cả dân tộc ta phải trả giá bằng những hi sinh, mất mát không thể đong đếm hết được, nhưng “không có gì quý hơn độc lập tự do”, “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, cả dân tộc ta luôn đoàn kết, đồng cam cộng khổ, quyết tâm cao độ chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ non sông đất nước. Nhân dân miền Bắc đã căng mình chi viện sức người, sức của, tất cả cho tiền tuyến, vì miền nam ruột thịt. Nhân dân miền Nam kiên cường anh dũng trong chiến đấu, làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, tay sai. Giờ phút lá cờ bay trên Dinh Độc lập là giây phút thiêng liêng, chứng minh cho khát vọng và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, chiến thắng 30/4/1975, không chỉ kết thúc chiến tranh, đất nước sạch bóng quân thù, núi liền núi sông liền sông, mà còn là dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam.

Chiến thắng 30/4/1975 đã mở ra nhiều vận hội cho cả nước, tạo đà, tạo thế đưa đất nước ta phát triển qua thời kỳ mới. Dù vậy, chặng đường phát triển đất nước trong 50 năm qua phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách rất lớn. Đó là hậu quả nặng nề của các chính sách thực dân, đế quốc hàng thế kỷ và sự tàn phá của chiến tranh xâm lược, phá hoại kéo dài 30 năm cũng như chính sách áp đặt bao vây, cấm vận của Mỹ và Phương Tây trong suốt gần 20 năm. Chưa hết, ngay sau ngày giải phóng miền Nam là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ XX, đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế-xã hội nghiêm trọng, tỷ lệ lạm phát có lúc lên đến 774,7%, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, thiếu lương thực triền miên, khoảng ¾ dân số sống dưới mức nghèo khổ... Bên cạnh đó, tình hình khu vực và quốc tế cũng diễn biến phức tạp, gây nhiều bất lợi nhất là những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đặc biệt là sự khủng hoảng dẫn đến tan rã của Liên Xô và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, tác động sâu sắc đến đất nước ta…

Tuy nhiên, từ nền tảng chiến thắng 30/4/1975, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, bản lĩnh, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta “từ một nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây, cô lập, đến nay Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương quan trọng”[1]. Đất nước ta đã có những bước tiến vượt bậc, toàn diện thể hiện trên các thành tựu về chính trị, kinh tế, ngoại giao…đó là 50 năm qua, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ luôn được giữ vững; định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, vai trò quản lý hiệu quả của Nhà nước, quyền làm chủ của Nhân dân luôn được phát huy mạnh mẽ. Từ một nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề, quy mô thấp, năm 2024 đạt trên 470 tỷ, đứng thứ tư 4 trong ASEAN và thứ 32 thế giới; thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài, tăng trưởng luôn nằm trong nhóm các nước cao nhất thế giới. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng lên nhanh chóng, gấp gần 25 lần sau ba thập kỷ, năm 2024 gần 4.7000 USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60% năm 1986 xuống còn dưới 1,9 %... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế… đều có những bước phát triển vượt bậc, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo. Tuổi thọ trung bình tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên khoảng 74,7 tuổi năm 2025. Đặc biệt, hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, “cục diện đối ngoại không ngừng được mở rộng; vị thế, uy tín của đất nước không ngừng được lan tỏa, có những đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu”[2]. Từ một nước bị bao vây, cấm vận đến nay Việt Nam không ngừng mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt có 12 đối tác chiến lược toàn diện và nhiều cấp độ quan hệ khác… Đồng thời, những thành tựu của 50 năm sau ngày thống nhất và gần 40 năm đổi mới của đất nước không chỉ củng cố niềm tin, tạo động lực cho toàn Đảng, toàn dân mà thu hút cả kiều bào ta ở nước ngoài trở về quê hương góp công sức cho sự phát triển của dân tộc. Điển hình năm 2024, lượng kiều hối gửi về nước đạt gần 16 tỷ USD…

Những thành tựu ấy là rất đáng tự hào, không thể phủ nhận, luôn được bạn bè quốc tế công nhận và đánh giá cao. Truyền thông quốc tế ca ngợi với những mỹ từ như “Mảnh đất tiềm năng”, “Bình minh đang lên”, hay “Con hổ châu Á”… Những thành công ấy không phải ngẫu nhiên có được, mà nó đến từ “sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu” cùng tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, lao động sáng tạo của nhân dân ta, đưa Việt Nam từ nghèo khó vươn lên thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

50 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, đất nước ta dưới lá cờ vẻ vang của Đảng đã có những bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ, làm cho “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” của đất nước không ngừng nâng cao. Những thành tựu ấy là minh chứng sống động, là chân lý sáng ngời xua tan những luận điệu đen tối, xuyên tạc trắng trợn, lớn tiếng kêu gào, cho rằng thế này, phải như thế kia… của các thế lực thù địch, phản động.

[1] Tổng bí thư Tô Lâm: Rạng rỡ Việt Nam, https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/rang-ro-viet-nam-813840

[2] Tổng bí thư Tô Lâm: Rạng rỡ Việt Nam, https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/rang-ro-viet-nam-813840

Address

Số 3 Tôn Thất Bách
Phan Thiet
77000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chi đoàn Trường Chính trị Bình Thuận posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Chi đoàn Trường Chính trị Bình Thuận:

Share