26/02/2026
[ Mãi Trao Yêu Thương ]
🥰 Tuổi trẻ đẹp nhỉ, đẹp như thế nào khi chúng ta chọn nhìn lại, các bạn trẻ sinh viên, các bạn trẻ đi làm chắc hẳn giờ số đông đang tấp nập bận rộn trở lại trên mảnh đất Sài Gòn,....... nhỉ. Còn bấy nhiêu lần tuổi trẻ, Admin cũng không biết nữa, Admin chỉ biết ngọn lửa ấy vẫn còn cháy, vẫn còn cống hiến trong tim, Admin cảm thấy may mắn vì trước khi dọn dẹp hành trang rời khỏi quê hương học tập và làm việc nơi đất khách, một lần nữa học cách cho đi, chúng con nghe nhiều " Đi Để Trở Về " nhưng trước khi đi tiếp chúng con học được rất nhiều thứ từ những câu chuyện 60 -70 -80 - 90 năm đằng đẳng bởi gió sương làm mái tóc ấy đã bạc màu dần theo năm tháng của các cụ già neo đơn, khó khăn ở các Thôn Bình Thắng, Bình Minh, Bình Hòa. Đó chắc chắn là những hành trang, hương vị mới cho chúng con mang theo tiếp tục trên con đường tuổi trẻ cũng như sống mãi niềm tin của các cụ, lời cuối cùng chúng con Cảm Ơn và Trân Trọng và hẹn gặp các cụ trong những lần trao quà khác. 🥰☘️☘️🐦🔥