27/10/2025
Những đứa trẻ cần được yêu thương.
Nếu không có các bạn dẫn đường thì mình không thể len lỏi vào những ngã đường gập ghềnh, sâu hút…để trao tặng yêu thương đến những đứa trẻ bị phơi nhiễm chất độc da cam. Những đứa trẻ lẽ ra phải được tung tăng chạy nhảy, vui đùa, được bi bô ca hát, được học hành, là niềm tự hào của ông bà, cha mẹ…
Nhưng…
Đến nơi để thấu hiểu, chia sẻ nỗi đau về thể chất và tinh thần của gia đình có trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Những đứa trẻ không biết thế giới bên ngoài xinh đẹp, hạnh phúc; cuộc đời chỉ gắn với giường bệnh, bệnh viện, thuốc uống nhiều hơn thức ăn, la hét khóc đến kiệt sức hoặc ngây ngô như bé con… Có vài cháu khi mình đến nhà thì cháu đang ở bệnh viện…
40 phần quà (500 ngàn tiền mặt và bột dinh dưỡng) là tình cảm của gia đình và người thân chị Sương ở TPHCM gởi đến các cháu ở các xã phường (Phan Rang, Bảo An, Cà Ná, Ninh Sơn, Ninh Chữ, Đông Hải (tỉnh Ninh Thuận cũ). Chị và bạn bè từng đến NT và từng xót xa trước những hoàn cảnh đáng thương của các cháu bị phơi nhiễm da cam❤️